Đính chính tý, con bé em của Nariko tên là Kai, keke, nhớ nhầm sang con bé của FF.
Cái Aftertouch dùng thế này nhé, đầu tiên bác chỉnh cái tâm ngắm (chấm trắng bé tý trên màn hình, nhìn kỹ mới thấy-đó là điểm ngắm của Kai) vào cái target bác muốn bắn, sau đó ấn nút Vuông (bắn) nhưng lúc này thì bác vẫn giữ nút vuông và không thả ra, màn hình sẽ chuyển sang hình của mũi tên bác vừa bắn đang bay, và alê hấp, bác dùng chính cái DualShock3 đang trên tay bác làm cái vô lăng mà lái cho mũi tên bay đi, nhớ găm trúng vào mẹt mấy thằng lính đáng ghét đó nhé. Keke.
Các màn khác cũng dùng tương tự. Tớ toàn làm cái trò bắn tỉa bọn lính từ xa, vui cực, bắn 1 phát rồi điều khiển mũi tên lượn qua các rào chắn và găm vào 1 thằng lính đang chạy ra khoái dã man!
Bác có thể làm tương tự với bất kỳ vật gì Nariko nhặt lên được (dao, kiếm, nón...thậm chí cả xác lính chết!)