Mrkiseki
C O N T R A
- 28/6/08
- 1,641
- 0
Tôi chơi DotA một tuần có 1-2 ván với bạn, cậu chỉ chơi với từng đó thời gian mà vẫn giỏi thật, được cả cái box này xưng tụng thật thì tôi nhận tôi kém tài cậu, chả vấn đề gì cả. Khổ cái, cái box này không gắn tag prau only, nên tôi post dăm ba bài một ngày thiết nghĩ cũng chả ảnh hưởng lắm đến các pờ rao như cậu, nhẩy?
Nhân tiện đề cập đến não, nếu cậu biết nghĩ thì sẽ thấy cái câu hỏi của tôi trong post #1335 chả liên quan gì đến ngoài đời cả. Ý chính của nó nằm ở 8 câu cuối cùng ấy.
Nhân tiện tập 2 luôn: từ xin lên mod đến xuống mod đều tự tay tôi xin, tự tay tôi làm cả. Tôi xin làm mod để đóng góp cho vài box cụ thể trong forum, khi nào xong việc cũng tự xin nghỉ giữ title chứ chả bám víu gì hết. Đừng nghi vấn "có vẻ" hồ đồ thế chứ :[
p/s: Mà thôi, đi ăn trưa đã, 12h rồi. Nếu cậu còn hứng thú đá qua đá lại thì để tối hoặc trưa mai nghỉ làm tiếp chuyện. Không thì thôi, coi như tôi aim phát arrow 'góp ý' trúng phải centaur cầm hood nên chả xi nhê gì hết =)
Đúng nên vốn dĩ cậu nói cái ji ko sai thì tôi cũng ko cần phải để tâm đến. Nhưng cậu cm trực tiếp vào tôi xong h lại nói câu " post dăm ba bài một ngày chả ảnh hưởng ji đến cậu" thì cũng đúng là khó hiểu
Tôi để ý thấy cậu hay dùng từ kiểu này trên box DotA, tò mò hỏi thăm thử: ngoài đời làm ăn với đối tác, trò chuyện với đồng nghiệp có dùng ngôn từ trịch thượng kiểu này không. Trường hợp cậu 'trong ngoài như một' thì tôi phục thật, hàng đại gia có số má ăn trên ngồi trốc rồi. Nhưng nếu không khác người thường tí nào, thì hóa ra cậu cũng chỉ là loại leo lên forum hùng hổ thôi :\
Cậu nói câu này xong h lại bảo " câu hỏi của tôi chả liên quan đến ngoài đời" thì quả thật càng ko ai hiểu được.
KO hiểu trình bày của cậu có vấn đề hay là quẫn quá nên nói bừa rồi. Nội dung bài post của cậu cũng chả nêu lên vấn đề ji nữa, cái quan trọng là trong box dota nói về vấn đề dota thì chắc cậu cũng chả có lý ji phản đối. Tóm lại là tôi cảm thấy cậu ko đủ tư cách để góp ý tôi. Nếu lần sau cậu vẫn góp ý thì tôi ko có khả năng cấm, nhưng tôi vẫn thấy ko đủ tư cách chứ chẳng khác ji
P.S: Lồng cái câu " tôi tuần chỉ chơi 1,2 ván với bạn" để giải thích tại sao mình trình độ ko đến đâu cũng khá khéo đấy. Nhưng lý do thì là vấn đề cá nhân chả ai quan tâm đâu cậu ạ ^^!
.
___________Auto Merge________________
.
Vậy cho em hỏi nhỏ: lính mới, gà, noob đã vào đúng chỗ ở đây để hỏi, vậy phải hỏi như thế nào nữa để ko bị chửi?
Xin các anh đừng quang tạ em, ko cần chửi mọi người vẫn biết các anh pro rồi, góp ý nhỏ nhẹ, dễ thương với em được rồi
Nếu để ý thì sẽ thấy tất cả các câu dạng " cho em hỏi .... " chả bao h bị chửi cả. Thái độ tiếp nhận câu trả lời mới thường bị chửi thôi

Mình thì ghét các thanh niên trình độ đã đe'o có rồi cứ thích được nâng niu. Vì với mình chỉ có 2 loại, for fun thì đe'o cần phải giỏi, đã ko cần giỏi thì google cũng ra được hết vấn đề rồi. Còn muốn giỏi thì phải gian khổ mới nhanh tiến bộ, tự ái cao mà vẫn thành công chỉ dành cho thiên tài thôi.
Mình thì trên box này hầu như ko bị chửi, chứ còn ở ngoài thì đã từng bị spider với gapro chửi thậm tệ hơn là trên box này nhiều. Nhưng mình chả thấy tự ái đe'o ji cả, vì mình biết vào thời điểm đấy so với người ta thì thực sự là mình ngu, mình kém. Và hiện nay mình đã vượt qua cái ngưỡng đấy khá xa rồi

nhưng về mĩ quan box thì lời mod có lý:)
và sau 2-3 game nó ko bao giờ chơi nữa , hỏi nó thì nó bảo nó ko thích ai chửi cái sai của nó . 

