Mình cũng đã từng giống như bạn. Nhưng thời buổi này lừa tình cũng nhiều lắm, đặc biệt là thế giới ảo trên internet. Không gì là không thể và chẳng gì là có thể đầu bạn ơi
Cái này chắc hem có lừa , đã bảo biết mà ... bạn của bạn mình mà , nên add nick để đại tại cũng có ấn tượng ( add xong mà có nhớ đâu , add cho có suốt mấy năm có chào nhau được câu nào

, bỗng một ngày đẹp trời vào một năm trước , em nhảy vào chat vì một chuyện tếu tếu

, tớ là fan Liver nên để ava Liver , bữa đó lại có trận Liver - Chel , thế là em vào hỏi vui chọn đội nào đề chơi với bạn ...
Rồi từ đó

, cứ như duyên số ông trời hay bảo , trò chuyện đủ thứ truyện suốt nửa năm , luc mình cảm thấy khá chắc chắn để bước tới thì ao dào bão tố phong ba

, đến tận giờ cũng chả biết cái này nó sẽ đến đâu ( mún tới nhưng cũng mún ko haizzz ) , nó cứ ảo ảo thật thật rao sao T.T ... Em vẫn chưa tỏ ra gì hay nói đúng hơn là nhiều lúc chắc tại mình cả nghĩ và cũng ngại vì một phần vì cái duyên kiểu này cũng mệt
PS : Khuyên chủ topic một câu , làm gì thì real life moi là chân chính đó , ở mãi trạng thái này dễ điên lém T.T