biboy_ueh
Mr & Ms Pac-Man
mình gặp 1 vấn đề đó là...................
chuyện hơi rắc rối 1 tí, mình và nhỏ học chung lớp hồi đại cương ( trường mình chia việc học dh thành 2 giai đoạn là đại cương và chuyên ngành, học xong đại cương mới xét chuyên nganh sau) hùi đại cương thì mình và nhỏ chung lớp nhưng gần như ko chơi với nhau nhưng từ khi vào đại cương thì mình và nhỏ trở nên thân thiết và những bạn khác tưởng mình và nhỏ là 1 cặp, thực ra mình cũng có tình cảm với nhỏ thật, sau 1 thời gian mình quyết định nói ra và
nhỏ nói nhỏ chỉ xem mình là bạn
.............
giờ mình cảm thấy tiếc vì mình đã đưa ra quyết định đó, bây giờ thì nhỏ bắt đầu thấy ngại mình, ko còn ngồi chung nữa, ko còn tám chuyện nhìu nữa, ko còn nhờ mình làm cái này cái nọ nữa .............
bây giờ mình chỉ mún 2 đứa quay lại như lúc đầu thui chỉ mún là 1 người bạn thui mà khó wa ...
ai có kế gì ko giúp mình với .............
chuyện hơi rắc rối 1 tí, mình và nhỏ học chung lớp hồi đại cương ( trường mình chia việc học dh thành 2 giai đoạn là đại cương và chuyên ngành, học xong đại cương mới xét chuyên nganh sau) hùi đại cương thì mình và nhỏ chung lớp nhưng gần như ko chơi với nhau nhưng từ khi vào đại cương thì mình và nhỏ trở nên thân thiết và những bạn khác tưởng mình và nhỏ là 1 cặp, thực ra mình cũng có tình cảm với nhỏ thật, sau 1 thời gian mình quyết định nói ra và
nhỏ nói nhỏ chỉ xem mình là bạn
.............giờ mình cảm thấy tiếc vì mình đã đưa ra quyết định đó, bây giờ thì nhỏ bắt đầu thấy ngại mình, ko còn ngồi chung nữa, ko còn tám chuyện nhìu nữa, ko còn nhờ mình làm cái này cái nọ nữa .............
bây giờ mình chỉ mún 2 đứa quay lại như lúc đầu thui chỉ mún là 1 người bạn thui mà khó wa ...
ai có kế gì ko giúp mình với .............
