bạn giống tui thật đó,ban đầu tui cũng dành dụm tiền.được bao nhiêu để dành mua bí kíp hết,nhưng hỡi ơi.luyện suốt mấy ngày mới xong được có năm quyển,vậy mà đến lúc oánh nhau chả thấy có đòn nào sát thương tụi nó cả.chỉ toàn thấy hồi máu với những cái đòn khỉ gì ấy,chả biết nó có tác dụng gì nữa.cũng may là ông trời không phụ lòng người,chơi tới lúc gần kết thúc thì luyện được mấy đòn đánh tất cả đối phương nên cũng dễ.còn vụ mua quyển bí kíp nào để luyện được chiêu sát thương đối thủ thì tui cũng chả nhớ nổi nữa,vì tui nhớ là có bao nhiêu bí kíp tui mua hết cả.nhưng không luyện hết vì nản quá,chả còn kiên nhẫn mà ngồi luyện nữa.hay bạn thử luyện cuốn màu bí kíp có giá 2000 hay là 1800 mà cái thằng ở cổng chùa thiếu lâm bán thử xem.hình như có đòn đánh tất cả đối phương mà chỉ mất có 180 mg hay mp gi đấy thôi,còn một vài đòn nữa nhưng tui không nhớ là ở quyển bí kíp trông như thế nào.hì hì,dù sao tui cung mong bạn gặp may trong việc luyện bí kíp nhé,biết đâu bạn lại luyện được nhiều đòn hơn tui thì sao.
mà chưởng trong cái trò này cũng vô lý,đáng lẽ luyện bí kíp thì phải toàn tuyệt chiêu đánh bằng kiếm mới đúng chứ.đây luyện mãi mà có thấy đòn nào đánh bằng kiếm đâu,mất hết cả hứng thú.đáng lẽ trò này không nên lấy tên là tiếu ngạo giang hồ thì phải đạo hơn.
SM: Còn nhiều chiêu nữa, nhưng hình như là phải ấn nút theo một trật tự nào đó thì mới xuất chiêu. Cái đó thì bó tay vì ko biết chữ. Với cả chỉ khi nào mua bản gốc mới có quyển hướng dẫn đó.