kunkka late 1 hit là bay đám creep
Chơi dota ghét nhất là farming, khó chịu nhất là team nó push hoặc mình đang đánh nhau nhìn trên minimap vẫn thấy đồng đội đang nhiệt tình farm, đồng đội mà pick team kiểu farmers như troll void naix ursa (nhất là 90% ursa style cắm đầu cắm cổ vào farm từ đầu đến hết game) thì quitting is the best option, rất ghét đi chung lane với con doom max skill ăn creep, lúc nào cũng chúi mũi vào "ăn" đến khi đánh nhau thì chẳng còn tí mana nào để nuke, sau lên midas với battle fury để "tối ưu hòa việc làm tiền", đến lúc combat thì chú ulti con nào đấy là chú mặc định ngầm là "con đấy chắc chắn sẽ chết" nên nếu nó bị chết bới một tay ai khác là chú chửi loạn lên là ks của chú.. hoặc là bựa hơn là thể loại alchemist ko thèm lấy 1 level stun để max cái chưởng chăn tiền (ko bao giờ chơi con đần độn này nên ko biết tên), ban ngay lập tức