Heroes - Người hùng

bác coi lại đi là vừa ;)) em load từ 9h30 giờ VN sáng nay mà
 
Chả hiểu, chắc set múi giờ ở LA chăng :-?
 
Mã:
http://affg.biz/125963413230045

mấy cái này down làm sao? :((
 
Có dòng click here do =/
 
Cứ down torrent cho lành, mà speed cũng nhanh chán thua gì mediafire các thứ đâu.
 
yeah yeah, sylar kì này đau phết đấy =)
 
Dlink cho mọi người
Mã:
http://174.120.16.194/~greatwin/hoangcuong/files/www.scenetube.net.Heroes.S04E12.HDTV.XviD-LOL.part1.rar
http://174.120.16.194/~greatwin/hoangcuong/files/www.scenetube.net.Heroes.S04E12.HDTV.XviD-LOL.part2.rar

bác nào làm sub đi :-*
 
A aaaaa =( chưa có sub eng =( muốn xem quá :(
 
Cái đoạn 2 anh em cố kéo tay nhau nó cảm động thế về sau nhét cái mặt thằng Sylar lúc đang rơi vào tức điên ruột. Cái thằng Sylar chưa bao giờ thấy nó bựa như hôm nay. Mà tưởng Peter phải clear mind của thằng đấy rồi chứ.

Hiro bend time nhanh lên! XD
 
Cái đoạn nhảy lầu tự tử, rồi lại revived vì Sylar hồi tỉnh, với đoạn bị bắn nát thây, lại revived cũng vì Sylar hồi tỉnh >>> Khác quái gì nhau nhỉ :| chẳng hiểu đoạn này logic chỗ nào? Cùng một dạng thức, chỉ khác cách thực hiện, mà lại cho ra kết quả khác nhau (1 bên sống và 1 bên chết vĩnh viễn) ?????? Hơn nữa, Nathan ở trong Sylar chỉ tồn tại dạng ý thức, vậy thì chẳng có lý do gì những thương tổn vật lý lại có thể giết chết ý thức được cả, trong khi đến cơ thể còn immortal...mẹ, càng nghĩ càng 3D. Đạo diễn phim này có vẻ không ổn như Lost, xem nhiều đoạn thấy cứ điếng điếng.
 
Mình thì chỉ thấy là Nathan + Peter ngu ngu, chả chịu thoả hiệp với nhau giết quách thằng sylar như cách làm với authur. Nathan chọn cái chết nhưng lại để sylar sống [-x

Về lúc này thì Nathan chấp nhận ra đi, "mệt mõi" các kiểu rồi, muốn siêu thoát nên thế (mà xét về mặt tâm linh thì cũng chẳng có tí linh hồn nào của Nathan) =))
 
Mình là là Sylar thì lúc tỉnh dậy sau cú ngã, cho Peter 1 nháy lộn cổ từ trên lầu xuống luôn cho rồi 8-} đằng éo nào chẳng căm nhau như thù địch, ông đạo diễn đúng củ chuối :-j
 
Peter có disable ông à =/
 
Disable khi đến gần thôi chứ, cách nhau mấy tầng nhà thì Disable sao được, hất lơ lửng trên không rồi mất abi cũng đủ 8-}
 
Sao ko nói là xa quá sylar ko đủ gần hay range disable = range telekinesis của sylar
 
Vì không có thông tin nào cho thấy Range giới hạn của Telekinesis cả.
Terrakinesis_in_Strange_Attractors_%282%29.JPG

Terrakinesis của Samuel đứng xa thế này vẫn còn ầm ầm cơ mà.
Tracy_tries_to_save_Micah%282%29.JPG

Freezing của Tracy thì chơi nguyên cái khu để xe.
Nói chung là bất hợp lý thôi.
 
Xa quá thì Tele làm sao được.
Mình thì chỉ thấy là Nathan + Peter ngu ngu, chả chịu thoả hiệp với nhau giết quách thằng sylar như cách làm với authur. Nathan chọn cái chết nhưng lại để sylar sống
Hai anh em thì làm sao mà nỡ giết nhau được. Mà Nathan cũng chả định giết chính mình rồi. Nhưng đang rơi thì thằng Sylar lấy lại được body. Xem kỹ là thấy.

Cái đoạn nhảy lầu tự tử, rồi lại revived vì Sylar hồi tỉnh, với đoạn bị bắn nát thây, lại revived cũng vì Sylar hồi tỉnh >>> Khác quái gì nhau nhỉ chẳng hiểu đoạn này logic chỗ nào? Cùng một dạng thức, chỉ khác cách thực hiện, mà lại cho ra kết quả khác nhau (1 bên sống và 1 bên chết vĩnh viễn) ?????? Hơn nữa, Nathan ở trong Sylar chỉ tồn tại dạng ý thức, vậy thì chẳng có lý do gì những thương tổn vật lý lại có thể giết chết ý thức được cả, trong khi đến cơ thể còn immortal...mẹ, càng nghĩ càng 3D. Đạo diễn phim này có vẻ không ổn như Lost, xem nhiều đoạn thấy cứ điếng điếng.

Đoạn bị bắn liên tục vào người rồi sống lại với face Sylar và vẫn còn ý thức mình là Nathan vì lúc đó chưa có ý thức bựa của thằng Sylar trong người. Còn vừa xong thì đã có rồi.

Mà ai bảo tổn thương vật lý không tác động được. Thằng Sylar thấy Matt ngất một cái là nó cướp luôn được cơ thể đấy. Rồi về sau Sylar ngất thì Matt cũng lấy lại được body. Thực ra ở đây không phải giết chết hay làm gì. Mà Nathan vì nghĩ mình đằng nào cũng chết rồi nên mới ngừng đấu tranh.
 
Thằng Sam nó control cả earth, cái nhà đó thì nhằm nhò gì

Còn Tracy thì trước đó cái bãi xe đã được tưới nước nên tác động mạnh thế thì bất hợp lý cái gì :-j
 
hình như trong cái lựa chọn Disable có lựa chọn là dis tất trừ cái biến hình =)). Về bản chất thì mind của cu nathan vẫn còn trong đầu của thằng sylar nhưng thằng này không muốn đấu tranh nữa thôi thì coi như không bao giờ ra mặt nữa. kiểu như thằng tâm thần đa nhân cách ý. khi nào mà sylar sắp thịt peter hay bà mẹ thì chắc Nathan lại ló mặt thoai.
 
Back
Top