Thế cậu tưởng tớ bảo gì? Tất nhiên là phải chấn động từ chỗ thằng Samuel nó lan ra cái nhà rồi. Chẳng qua thằng Samuel nó control được nên đến cái nhà thì mới sập thôi. Cái đường kia chỉ là đường nối. Mà cho dù thế nào chăng nữa, cái khoản cách giữa Peter và Sylar so sánh với Samuel + cái nhà kia thì chắc chắn cái chỗ Peter vẫn xa hơn.
Làm gì có vụ móc nối ở đây, Skill của Samuel thực chất là điều khiển vật chất không cần tiếp xúc, như mấy vụ la bàn trên tay các Heroes xoay tít cũng là do Samuel đạo diễn cả thôi. Thông tin ghi bên heroeswiki kìa.
Còn cái vụ SS3 kia thì sao cậu không nghĩ đến việc thằng Sylar vứt Peter theo ý nó muốn rồi hết range thì Peter mới rơi tự do? Lúc đấy thì sống chết có số. Chứ nếu nó muốn bảo vệ thật sao nó không cho an toàn chạm đất? Không giảm hết sức nó khác nhau nhiều so với không giảm tí nào đấy.
Rõ là Sylar giả đò với Arthur đấy thôi, chắc chắn việc hãm lại chỉ diễn ra trong tích tắc, chứ từ từ mà hạ thổ thì
Ơ. Thế cậu nghĩ nhậu với cả tiêm thuộc nó khác nhau? Không phải là cả hai đều giống à? Hay cậu lại bảo cái thuốc nó không tác động vào não mà nó lan ra cơ thể rồi làm cơ thể mệt mỏi dẫn đến ngất. Hoặc ví quả tiêm thuốc như ăn một phát thụi mạnh?
Tiêm thuốc gì ở đây? Đang nói nhảy lầu cơ mà

mà cái vụ ngất thì liên quan gì đến chết nhỉ? Đang nói là bộ não bất tử thì ý chí chết đi là không thể thôi, chưa đủ rõ ràng à?
PS: Nguyên nhân ý chí "ảo" của Nathan chết được cho là do ý chí của Sylar quá mạnh, giống kiểu giết chết từ bên trong

dựa vào những gì Nathan nói với Peter trên sân thượng.
Board Heroes bên IMDB có đưa ra giả thiết cho việc Sylar chỉ bỏ đi chứ không giết Peter vì muốn Peter sau này phải chứng kiến cảnh những người gần gũi mình bị Sylar làm hại, hơn là giết ngay tức thì. Chuyện Range riếc nói chung nghe không ổn chút nào, vì đằng nào Sylar cũng chẳng cần Abi của Peter, thêm nữa tính chú này thích làm cho nạn nhân chịu đựng đủ rồi mới giết, hơn là 1 phát cắt tiết ngay

nghe rất hợp lý. Chứ nếu muốn thì thiếu gì cách, bay lên cao rồi dùng TK quăng bất cứ thứ gì về phía Peter là xong (Nói đến bay, chẳng hiểu Sylar Absorb cái Abi này khi nào nữa ~_~, tự dưng solo với Nathan là có liền)