Hiếm khi gặp và không thể giải thích.

Cú bình tĩnh, tới Hè anh em làm một vụ Offline rồi đi chiến luôn, tớ cũng có vào Hamachi được đâu. Tốt nhất cứ luyện dần đi là vừa.
 
Lên kế hoạch làm 1 bữa offline hoành tráng nhỉ? Beer bọt đi, nóng rồi.
 
Lâu lắm mới thấy bác lên.
Nhìn bác là em thấy vui rồi, Beer thì Ok thôi, đơn giản mà...Chỉ sợ Beer say rồi thì về tới nhà bác chết với vợ thôi=))
 
Mấy bác off dzui thế nhỉ?"Ước gì mình được như anh ấy".Hixhix.Khi nào có kế hoạnh off thì cho em góp dzui chút với.Em đi học hỏi kinh nghiệm các bác với!:D
 
Miễn ở HN là ổn mà, cứ bình tĩnh chờ, tham gia diễn đàn để anh em biết nhau. Tới lúc Off là đi thôi.
 
(Nhảm phát :D )
Nóng quá, thèm beer quá :((
 
Đúng là Hiếm khi gặp và không thể giải thích có khác.
Bác Mèo gặp H_S thì có thể sẽ không thể giải thích được vì lý do say Beer :D
Dân nhậu gặp nhau mà H_S bên tàu nên uống rượu nư nước lã ý chớ.
PS:Sao dạo này Box vắng thế nhỉ.
Buồn quá cơ :)
 
Để thêm phần vui, nên nghịch cái Rep Power(cán cân ở trên bên phải mỗi bài )
Các cậu có thể thành thiên cổ tội nhân hoặc đại danh cáo thành :)). Ngộ phết.
 
Mỗ lần Rep được 1 bài thì phải :D
 
Back
Top