- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Mấy đứa cầm đầu các môn phái trong Thần Địa hầu như bị Kiếm Tôn diệt hết rồi thì phải? 
Hồi đầu cứ tưởng vào Thần Địa làm gì, tưởng tập hợp được thần khí thì sẽ bá lắm, rồi gây dựng thế lực các kiểu để đấu với Kiếm Tôn, ngay cả lão Kiếm Vương cũng nhờ người dẫn vào. Ai dè tụi Thần Địa hầu như đ coi thần khí là cc gì hết, y như tự đút đầu vào rọ.
Tụi xài cung là xui xẻo nhất, phát hiện ra người sở hữu thần khí cứ tưởng là tìm được minh chủ, ai dè gặp nhằm con bé còn quá non trẻ, đ biết lãnh đạo là gì, lại còn bị Tam Ca đùa như con nít.

Hồi đầu cứ tưởng vào Thần Địa làm gì, tưởng tập hợp được thần khí thì sẽ bá lắm, rồi gây dựng thế lực các kiểu để đấu với Kiếm Tôn, ngay cả lão Kiếm Vương cũng nhờ người dẫn vào. Ai dè tụi Thần Địa hầu như đ coi thần khí là cc gì hết, y như tự đút đầu vào rọ.
Tụi xài cung là xui xẻo nhất, phát hiện ra người sở hữu thần khí cứ tưởng là tìm được minh chủ, ai dè gặp nhằm con bé còn quá non trẻ, đ biết lãnh đạo là gì, lại còn bị Tam Ca đùa như con nít.
.
