Hiệp khách giang hồ - vào bàn luận nào.

Status
Không mở trả lời sau này.
Híc tui sang Trung Quốc,đang đọc dở dang bộ này.Ai có lòng tốt up lên cho bạn xem với được ko?Tết bạn zìa bạn lì xì.
 
tieutrucphong nói:
Con nít đọc phong vân thì không hiểu gì hết là đúng rồi cả tui đây đọc còn không hiểu nữa là, nếu ông không có đủ ba phần của phong vân coi bảo đảm ông đọc xong là chết luôn ( X( chết vì tức đó không hiểu đầu cua tai nheo gì hết trơn) tự nhiên ở đâu xuất hiện thằng này thằng khác không biết là ai cả. Còn bộ truyện này lại khác chỉ cần đọc trong vòng có 50 tập là có thể biết được cuộc đời của một hiệp khách giang hồ ra sao rồi không cần phải có chi cho nhiều và rất là lãng tử nữa ông thử coi trong PV có ai vừa mê gái vừa giỏi như Bảo Quân không? Chán ông này ghê.
chán cái gì nhỉ, tui chỉ phân tích mỗi truyện nội dung dành cho các đối tượng khác nhau thôi mà. PV dài là tất nhiên rồi vì nó là 1 tiểu thuyết võ hiệp
còn truyện này...
thôi mệt quá, nói nữa mắc công cãi nhau, bàn về nội dung vậy... thằng nhị huynh là 1 người nham hiểm, thằng dân bách phong thì tự kiêu, hiếu chiến, thằng tứ thì hèn hạ, đê tiện... đệ tử của thiên mã tướng quân đủ thứ người trên đời, hy vọng thằng đại huynh sẽ là người đứng đắng nhất...
 
Bi giờ còn chưa bít thằng đại với thằng ngũ như thế nào nữa, còn mấy ông già tiền bối nữa chớ, lâu lâu xẹt ra 1 ông :D

Truyện sau này bắt đầu đánh xạo giống PV rùi
 
Từ cái hồi tui đọc.Mịe cái truyện này hay thì hay thật mỗi tội suốt ngày dập theo 1 khuôn.Xoay quanh cái vụ học đc 1 tí võ rồi mọi người trố mắt ngưỡng mộ rồi lại 1 ông khác giỏi hơn rồi lại ......... mãi ko chán.Y hệt PV lun.Nhưng mà còn hơn ko có chuyện gì đọc :D :D :D.
 
ArchAngel nói:
Bi giờ còn chưa bít thằng đại với thằng ngũ như thế nào nữa, còn mấy ông già tiền bối nữa chớ, lâu lâu xẹt ra 1 ông :D

Thằng đại công tử thì đúng là chưa biết nhưng ngũ công tử thì rõ ràng là cái thằng giống con gái đó ( tên là gì thì tui quên mất rồi ^^) , pác quên rồi sao .
 
phải rồi, cái thằng tướng thư sinh gặp HBQ ở thung lũng hổ xám là ngũ đó
trông tướng vậy mà mạnh phết, mỗi tội tối ngày may vá, và hở chút là khóc ...
 
Ủa, tui nhớ là còn 2 thằng chưa biết mà (hay là chỉ có 6 đệ tử thôi, nếu vậy thì tui nhớ lộn :D )
 
thằng HBQ là thằng út rùi .
to A_ngu_M_dab: thế ông nghĩ một cốt truyện kiếm hiệp thì phải thế nào .Ko phải nó cho ta thấy chi tiết quá trình phát triển võ công cũng như tính tình của nhân vật chính đó sao(cái này thì chuyện nào mà chả thế ^^).Ông ko thấy trước đây cái thằng HBQ đánh thì ko bằng ai còn chạy thì ko ai bằng đó sao còn bây giờ thì nó cũng máu chiến ra phết rồi đó (tuy vẫn còn bị ăn đòn bầm dập hơi bị nhiều T_T .Thế mà nó ko chết ka ka).
 
Còn thằng tam công tử Dân Bách Phong thì sao ?? Nó vừa đẹp trai lại vừa lợi hại , có cơ nối nghiệp thiên mã tướng quân mà ( mỗi tội mắc bệnh hiểm nghèo và hơi độc ác 1 chút ^^ ).
 
các bác tranh cãi quyết liệt quá, em nghe mà cũng thấy "thèm" nên nhảy vô.:))
trong số các truyện tranh bây giờ em thích mỗi HKGH , còn lại đều kô thích, riêng truyện phong vân em đọc được hai trang thì bắt đầu mệt rồi, gọi là truyện tranh mà nhiêu chữ thế, đọc mệt lắm.
truyện này đọc hài hước lại nhẹ nhàng, mỗi tội một tập ngắn quá nên đọc rất ức chế.
có ai đã tìm đc trọn bộ thì up lên cho bà con xem với.
 
Tui càng đọc càng thấy ghét ghét sao á , truyện cứ kéo dài luyên thuyên làm đọc thấy khó chịu .
CÒn cái thằng bảo vệ cho thằng Dân BÁch Phong sao thấy yếu wé ^__^ 1 hứng 1 cú mà đã nằm rồi <-------- nhìn mặt cool mà yếu ^___^.
 
Ặc ặc !!! thằng đó có yếu thì cũng đâu đến nỗi yếu lắm , với lại một đòn ở đây là một đòn sát thủ . Cho mấy thằng kia vào chưa chắc chịu nổi .
 
Truyện này bây giờ vẫn ra đều đều và nội dung vẫn rất hay mặc dù tớ vẫn chưa rõ là ko biết Hàn Bảo Quân có thu phục được con rồng trong Hoa Long Đao nữa mình mới xem đến tập đó ^_^
 
Bộ truyện HKGH vừa mang tính hài hước, vừa xen lẫn thú vị nữa. Điều đặc biệt ở đây là nhân vật chính của bộ truyện (Hàn Bảo Quân) có 2 biệt tài đấy. Các bạn đọc truyện có nhận ra điều này ko.
Nhân vật chính HBQ có khả năng bắt chước các thế võ công phức tạp, chỉ nhìn qua có 1 lần mà cậu ta đã thi triển được rồi - điểm biệt tài thứ I.
Ngoài ra HBQ còn có thêm 1 biệt tài nữa là khả năng khinh công độc nhất vô nhị (chẳnng hạn lúc lấy cây bảo kiếm hay bảo đao gì đó cho Đàm Liên Hoa), thoắt 1 cái là cậu ta đã phóng từ bên này sang bên kia, khả năng khinh công kinh thiệt - điểm biệt tài thứ 2.
 
Thằng HBQ y chang như Đoàn Dự trong TLBB, võ công khá cao nhưng ko kiểm soát được và chỉ có món sở trường là khinh công bỏ chạy :D
 
-Ai có host tui up tập kế tiếng hàn cho xem, các tập kế tiếp cũng khá lý thú.
 
Truyện này phần đầu cũng khá nhưng phần sau hơi dài dòng lê thê. Mà hình như bộ này tác giả vẽ chưa hết. Lục tung internet lên được có đến tập 37 (tiếng hàn) còn phần sau chưa thấy đâu cả. Chắc lại đứt gánh giữa chừng.
 
-Tui cũng đoán là truyện này chắc sẽ dài lê thê, tui cũng chỉ coi đựơc dến tập 37 tiếng hàn mà vẫn chưa thấy đâu vào đâu . Hy vọng truyện ko wá nhàm như conan.
 
Handgun, bộ truyện HKGH nó có cái hay riêng của nó, còn conan có cái hay khác. HKGH là bộ truyện vừa mang tính hài hước vừa xen lẫn võ thuật. Còn conan là bộ truyện trinh thám, chỉ viết về các vụ án và cách phá án của conan mà thôi.
 
Nhưng chính ra Đoàn Dự trong truyện thì nó lại ko thể nào bằng thằng Hàn Bảo Quân cả nhiều lúc nó còn có thể xuất chưởng theo ý muốn còn Hàn Bảo Quân là bắt trước chứ ko phải là giống :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top