Hiệp Sĩ Giấy

Status
Không mở trả lời sau này.

March Four

シェンムー Ryo Hazuki
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
4/3/03
Bài viết
9,789
Reaction score
2,023
Hồi trước mình thích đọc bộ truyện này lắm nhé, vẽ đẹp, cốt truyện hay, hài hước.

Truyện kể về 4 đứa học sinh cấp 1 : bé Triết, bé Ngọc, bé Liên, bé Lì. Bé Triết xếp ra con rồng đỏ, bé Ngọc chim xanh, bé Liên hoa vàng và bé Lì chỉ toàn chơi giấy đạo cụ.

Truyện này về sau khúc gần cuối truyện bọn nó lên được cõi tiên, thật ra là mặt trăng và chiến đấu với người sáng tạo ra cõi giấy, là người từ hành tinh khác qua, khi đó bé Triết kiếm được bộ giấy có thể chống được kẻ sáng tạo.

Ai thích truyện này thì vào anh em mình bàn luận cho vui :D Sẵn đây mình hỏi luôn truyện này tên gốc là gì và có chỗ nào down bản Việt Hóa ko :D
 
pó tay anh m4
topic về truyện này hơi bị nhiều nhá
hình như chỉ có bản hoa, ko có bản anh nhật gì cả
mà khúc sau là cái gì 12 con giáp thì phải, cuối cùng là > trung quốc cổ...pó tay
 
Truyện này gồm 2 phần tên tiếng Anh P1 là Orgigami Warriors P2 là Orgigami Warriors G. hình như ko có bản tiếng Việt hay tiếng Anh nào đâu, chỉ có bản Raw China đang thấy có post ở Ryuuroden đó :D. Phần 12 con giáp với bộ sau này hình như ko thuộc bản Orgigami Warriors thì phải :-/
 
@berong : hix, tớ ko biết là có topic, mà thôi kệ, mấy topic kia chắc cũng chìm hết rồi :D

@sakamoon : ý tớ là ko biết có nhóm nào Việt hóa ko để downvề coi lại :D, chứ down mấy bản tiếng Nhật với Trung về coi hình ko cũng thế :))
 
Bé Ngốc lúc đầu chỉ có tiên hạc tím thôi chứ không được đẳng cấp xanh đâu.Đẳng cấp xanh dương trong nhóm lúc đầu chỉ có Đakơ:D
 
Ặc, tại đọc lâu quá nên ko nhớ rõ nữa.

Mà thằng cận tên nó là bé Ngọc mà toàn bị chọc là bé Ngốc :))

Hình như tập cuối còn vẽ bọn chúng nó thành người lớn hết cả thì phải.
 
Tập cuối thì hình như là 20 hay 30 năm sau cuộc chiến cuối thì phải:-?Lúc đấy thì đứa nào cũng già hết rồi:))Mỗi bé Triết và bé liên sang không gian khác thì còn là trẻ con thôi:D
 
cái phần 2 nói về cái gì vậy :-? mới đọc hết phần 1 đến cái đoạn mấy đứa đều già cả rồi ngồi hàn huyên thì có 1 thằng giống bé triết phá kính lao vào...............
 
P2 nghe nói có ra truyện đc 10 mấy tập mà ko mua đc tiếc wa ::(
P2 thì nói về con của Cuồng Long với 1 người phụ nữ nào đó (ko biết :D) tấn công vào căn cứ của Vũ Kính thì phải. Nghe kể lại chứ chưa đc đọc :((
@March Four: bộ này ko có nhóm nào dịch thì phải, hiện h bản tiếng Việt chắc chỉ có đc bản scan P1 là cùng ah :D
 
Kể về cái thằng bé phá kính lao vào đấy.Nó là con của Cuồng Long.Phần 2 thì cũng chưa biết được sẽ kể về cái gì nữa vì mới chỉ có 15 tập.Có hệ thống chiến sĩ giấy mới tuy nhiên bây giờ thì các bộ giáp không còn được như phần 1 nữa...
 
Kể về cái thằng bé phá kính lao vào đấy.Nó là con của Cuồng Long.Phần 2 thì cũng chưa biết được sẽ kể về cái gì nữa vì mới chỉ có 15 tập.Có hệ thống chiến sĩ giấy mới tuy nhiên bây giờ thì các bộ giáp không còn được như phần 1 nữa...

Sau này con người chế tạo đc nhưng cũng ko ngon như cũ mà
 
Bộ mới thì nó chỉ dựa vào bộ tuyệt sắc thiên long hồi trước thôi.Những gì Vũ Kính còn nhớ được trong quá trình copy bộ Tuyệt Sắc Thiên Long thành 5 bộ quần áo tuyệt sắc kia thì đem ra làm thành hệ thống giáp mới hết.Cho nên các bộ giáp đấy hoàn toàn ko giống mấy bộ cũ thời còn tính theo màu đâu:D
 
bộ này xuất bản ít nhất 5 lần rồi :))
lần nào cũng coi lại :'>
mà phần 2 đọc 1 2 tập thấy dỡ òm ::(

btw , thằng bé Lì , bự có cái đầu :))
 
bộ này xuất bản ít nhất 5 lần rồi :))
lần nào cũng coi lại :'>
mà phần 2 đọc 1 2 tập thấy dỡ òm ::(

btw , thằng bé Lì , bự có cái đầu :))

Mình nhớ bé Lì hình như có 1 tấm giấy hoàng kim, hình như cũng xếp rồng, có tuyệt chiêu chạy trốn ấy :D
 
uh , đúng rồi , nó với Zisan-hướng dương vàng ( đúng ko nhỉ)tìm được trong đống phế phẩm , xếp được Du Long Hoàng Kim , thuộc tính thủy , còn chạy trốn là tuyệt kĩ đặc biệt của mỗi ngươì :D , sỡ dĩ có kill này là do bản tính của bé Lì thôi :))
 
Skill của Bé Lì có phải chạy trốn đâu=))Khả năng né đòn 100% đấy chứ=))
 
uh , thì nói theo bạn trên thôi =))
 
Skill của thằng mập là vô đối rùi, trừ khi dính skill của thằng Cuồng Lang mới thua thui :-"
Mà thằng con của thằng mập có 2 gen rồng-hoa trong ng` seo nó ko gọi tiên dị thể mà lại gọi đc mỗi con tiên hoa vậy :-" Gọi tiên dị thể như thằng Korifa cho ngầu =))
 
Tớ thích đọc phần 1 hơn, vì bốc phét ác hơn =)) Tốc độ phần 1 nhanh điên cuồng, cứ kiểu cha Vũ Kính huy động anh em gấp áo giáp thiên thần với đĩa bay hết cả vật liệu trên cõi tiên mà hài. =)) Phần 2 xây dựng tình tiết hợp lý hơn. Nhưng thế lại thành ra đọc không khoái = phần 1.
Chả biết bây giờ có NXB nào làm lại bộ này không nhỉ?
 
Dựa vào vài chi tiết của phần sequel mới,thì có lẽ bên Đài Loan vẫn tiếp tục cái này,và bé Triết đã giải quyết xong vụ trí nhớ của bé Liên...
...btw...mấy cái này,hoặc là fan service,hoặc là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau,bởi mấy lũ đại linh thú được summon nhìn y chang một cái truyện khác của cha tác giả...
Mà cái này lôi định nghĩa không gian song song,rồi chu du qua các chiều không gian khác nhau công nhận đọc hay,ngày xưa dek hiểu gì đọc vẫn thấy hay =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top