Hiệp Sĩ Giấy

Status
Không mở trả lời sau này.
...btw...mấy cái này,hoặc là fan service,hoặc là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau,bởi mấy lũ đại linh thú được summon nhìn y chang một cái truyện khác của cha tác giả...
Mà cái này lôi định nghĩa không gian song song,rồi chu du qua các chiều không gian khác nhau công nhận đọc hay,ngày xưa dek hiểu gì đọc vẫn thấy hay
Cái bộ đó coi hài vãi, con rồng nhìn thường thì cool lém, lúc hóa thành thú chỉ mỗi cái đầu =)) Hình như con tiên rồng của thằng Chấn Huy có liên quan gì đến con rồng trong bộ này
 
Skill của thằng mập là vô đối rùi, trừ khi dính skill của thằng Cuồng Lang mới thua thui :-"
Mà thằng con của thằng mập có 2 gen rồng-hoa trong ng` seo nó ko gọi tiên dị thể mà lại gọi đc mỗi con tiên hoa vậy :-" Gọi tiên dị thể như thằng Korifa cho ngầu =))

Hình như trong người của thằng tất thắng thì gen tiên hoa của nó cao hơn cho nên lúc nó được tính toán để gọi tiên gì thì người ta chọn mức gen cao hơn:D

Bản ở chỗ Ryuuoden hình như vẫn chưa full thì phải.Mới down đến tập 9 thì lúc đầu truyện vẫn còn thằng người chim giả dạng vào sở cảnh sát
 
Skill của Bé Lì có phải chạy trốn đâuKhả năng né đòn 100% đấy chứ
Perfect Dodge =))

Cái này hình như là Manhua, ko rõ tác giả, search trên mạng ko có

Khoái nhất là Tuyệt Sắc Thiên Long, thành quả cuối cùng của tộc rồng, sau này loài người cũng chế tạo ra chiến sĩ giấy nhưng ko hoàn hảo bằng, muốn sử dụng phép phải lấy năng lượng từ 1 không gian khác
 
Cái tuyệt sắc thiên long về sau được lũ kami cho thêm khả năng đi xuyên qua không thời gian,skill như chuột bạc hồi trước nhưng cao cấp hơn là di chuyển xuyên thời gian --> coi như bó tay...
 
thế thì y chang Hyper Clock Up của Kamen Raider Kabuto mất rồi =))
mà bộ đó thuộc về phe niào :|
 
Tuyệt sắc thiên long thì chỉ có thuộc về bé triết thôi chứ làm gì thuộc về phe nào nữa.Nhưng nhớ là đọc bản tiếng việt làm gì có di chuyển xuyên thời gian nhỉ:-?
 
ai có phần 2 ko em mượn T.T nghe các pác kể hơi vất rồi đấy T.T................................................
 
Chưa xem bao giờ thì nhìn đống Raw làm gì cho nó đau lòng thêm =.=
 
Nghe kể P2 thấy ghiền wa, chỉ trách mua ko kịp để mà xem, hy vọng sẽ tái bản lại tiếp như P1 ;))
 
ra tiệm thuê đi,ra đến khúc Cuông Long oánh nhau vs con trai rồi :x
 
Nó đã bỏ mặt nạ ra đâu mà đánh nhau:|Hay là nó lòi ra thêm tập 16 mà tớ ko biết:|
 
Tớ cũng chưa coi phần 2, nghe bàn luận phần 2 chả hiểu cái mô tê gì :|
 
Thế sao cậu biết là nó phục chế lại đống giáp:|
 
Ủa cái đó là phần 2 à, tớ tưởng hết đoạn đánh nhau với bọn ngoài hành tinh rồi bé Triết với bé Liên đi qua ko gian khác là mới chỉ là hết phần 1 :|
 
Phần 2 ở đâu ra thế, VN xuất bản hay có trans trên mạng :-s
 
Phần 2 ở đâu ra thế, VN xuất bản hay có trans trên mạng
VN xuất bản :-" Chưa kím ra nơi cho thuê tập 13-15 nữa :|
 
Ủa cái đó là phần 2 à, tớ tưởng hết đoạn đánh nhau với bọn ngoài hành tinh rồi bé Triết với bé Liên đi qua ko gian khác là mới chỉ là hết phần 1 :|

:|Phần 1 là đánh xong thần vũ trụ và 30 năm sau thì đứa nào cũng thành người già hết rồi:|

Sang phần 2 thì Vũ Kính lại dùng kiến thức còn sót lại để làm ra một hệ thống giáp chiến sĩ mới dựa theo đống giáp chiến sĩ tuyệt sắc hồi trước:|
 
Sp tí: phần 2 Cuồng Long nối nghiệp cha của nó là Cuồn Nhất Lang lập ra 1 tổ chức Đen khác chống đối với Vũ Kính, mà chẳng biết bên nào là phải cả, hầu như wa phần 2 cư dân còn sót lại của trái đất đều mang gen của người thú hết, các tiên đc triệu hồi đều có trí khôn, biết tính toán... suy nghĩ và hình như là từ nhiều không gian khác đến, xem phần 1 hay tui thấy phần 2 còn hay hơn vì thấy nó hợp lý logic hơn... mới đọc đến 15 nên cũng chả biết thêm gì hơn... nếu đã đọc phần 1 mà ko đọc phần 2 thi thật thiếu sót.
 
Logic hơn thì làm được gì=))Cuối cùng thì vẫn chỉ là công nghệ do người làm.Sao hoành tráng hơn được phần 1.Tuy tớ cũng cực kỳ thích phần 2 nhưng phần 1 vẫn được tớ đánh giá cao hơn:D
 
Nghe kể thèm quá ko lẽ h ra hàng sách cũ làm 1 bộ :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top