Hiệp Sĩ Giấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Ba nó sau này cùng má nó đi du lịch xứ khác. Nó bắt chước cũng mang theo bạn gái đi du lịch chứ nào có kém ba nó đâu =))
 
người mình iu thì...
Nó cũng có nói câu:"Bé Liên quên bé Triết,mình nên mừng hay nên lo" là biết nó thế nào rồi[-(
 
Bé Ngốc thấy cuối cùng ko vợ ko con, cống hiến cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu dưới trướng Ngô Kính.
 
truyện này hồi xưa rất thích nhưng từ khi tái bản lại ko đọc nữa,thấy càng lúc càng rối...
 
Bé Ngốc nó yêu có mỗi con bé Liên nên thế, "Yêu = yêu 100 người" <~~ lời ông thần cây :))
 
truyện này hồi xưa rất thích nhưng từ khi tái bản lại ko đọc nữa,thấy càng lúc càng rối...
Rối,truyện rất logic mà pa :|
Tui thích nhất là phần tác giả viết truyện giống như đang chơi RPG :D
Về phần bí mật của câu truyện thì tuyệt vời,tác giả giải thích từ từ theo từng phần câu truyện.Khó thể đoán trước tiếp theo nó sẽ như thế nào?
Tui đã xem hết các truyện(2 bộ thì phải) đã xuất bản ở việt nam,phần nào cũng thích cả.
Bộ mới ra đang hay thì dừng >"< ko biết đến khi nào mới có để xem tiếp...
 
Dừng lâu lắm rồi nên có thể sẽ không tái bản nữa, mà nếu tái bản vào cái nhà anh Thanh Hóa chắc chả thèm mua :|
 
Truyện này chắc chả bao h NXB Trẻ xuất bản. Mấy truyện loại này toàn của Thanh Hóa với ji ji ko ah :))
 
cái này toàn là của đà nẵng với nhà sách song tiên gì đó thôi=))Với lại cái anh Thanh Hóa cũng chỉ toàn đi in lại.Nếu giờ anh ý ra mà giá phải chăng thì tớ cũng mua:-"
 
Rối,truyện rất logic mà pa
Logic nhất là cái vụ mà mấy tập đầu thì khi hóa thân, tiên được nói là ở trong người và góp ý khi cần thiết,sau rồi biến luôn,tới gần cuối mới hiện ra cái chức năng đó lại :-@
 
Vì cái cần là cho nhân vật nói, tiên chỉ là giúp mấy cái cơ bản khúc đầu thôi, chứ tập nào cũng nói thì nhân vật làm kiểng à :|
 
Logic nhất là cái vụ mà mấy tập đầu thì khi hóa thân, tiên được nói là ở trong người và góp ý khi cần thiết,sau rồi biến luôn,tới gần cuối mới hiện ra cái chức năng đó lại :-@

Hóa thân lần đầu thì mới cần tiên chỉ dạy những điều cơ bản.Lần hóa thân thứ 2 thì có kinh nghiệm rồi cần quái gì phải chỉ dạy nữa.Mà về sau đánh nhau cứ chờ tiên hướng dẫn thì thằng địch nó đánh cho tòe mỏ=))
 
với lại tiên sau khi hợp làm một với chủ thì đâu còn hiện hữu nữa chủ còn là mấy đoạn gen liên kết thôi.
 
Rối,truyện rất logic mà pa
Tui thích nhất là phần tác giả viết truyện giống như đang chơi RPG
Về phần bí mật của câu truyện thì tuyệt vời,tác giả giải thích từ từ theo từng phần câu truyện.Khó thể đoán trước tiếp theo nó sẽ như thế nào?
Tui đã xem hết các truyện(2 bộ thì phải) đã xuất bản ở việt nam,phần nào cũng thích cả.
Bộ mới ra đang hay thì dừng >"< ko biết đến khi nào mới có để xem tiếp...
bộ mới có cảm giác đọc ko hay được như bộ cũ:|
 
Cái Hiệp sĩ giấy thằng đáng chết nhất là Vũ Kính thì ko thấy chết, Cuồng Long ăn trúng cái gì tự nhiên làm loạn, chẳng rõ lý do ra làm sao.
 
Leo lần này dịch hơi lâu =((
Bộ mới khác bộ cũ ra sao vậy?
 
Không phải lâu mà là quá lâu.Đến tớ cũng còn thấy lâu=.=Nhưng mà mai bắt đầu đợt nghỉ rồi thì chắc có thể làm nhanh:D
 
Leo dịch rùi đóng gói lại vứt lên Mediafire đi chứ up hình lên vầy dễ bị sờ gáy lắm.
 
Làm gì sờ? Ranza, Sinbad, Hanamichi, Seiya các anh ấy có ai nói gì đâu :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top