Hiệp Sĩ Giấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy hôm nay có việc nhà cộng việc ở trường nên không làm được gì cả đâu.Anh em thông cảm nhé:DThứ 5 mới rảnh lại được

to Ma Lon: Đừng có thích tự sát...
 
Anh Leo, với câu nói ấy anh làm tim em tan nát
Ráng mau rãnh đi , vã quá hehe
 
Quên đấy.Thế cái bạn Ahna hỏi tớ chỗ mua truyện rồi bảo là tìm cách scan.Thế cậu mua ở đấy bộ hiệp sĩ giấy rồi đúng không?
 
Thằng Cuồng Nhất Lang ở đây đẹp trai là thế mà khi đến cõi tiên, cởi mặt ra nhìn mập quá 8-}
 
Chỉ khi nào thú hóa mới đẹp,bỏ thú hóa vẩn mập béo
 
Up lên cái nào.Bác Leo vẫn chưa ra chap mới àh :(
 
Đã rất cố gắng nhưng kết quả chỉ được thế này=((
2-1.jpg

Anh056.jpg
 
Bác Leo chắc nghỉ rồi ... ít ngừi ủng họ thế kia mà
 
Người ta việc còn đăng đăng đê đê. NXB chuyên phụ trách dịch thuật biên tập cũng chỉ 1 tuần 1 vol, các cậu đòi hỏi gì từ 1 học sinh chứ? :|
 
tớ từng ngày từng ngày vẫn vào topic này hi vọng Leo sẽ post tiếp :x
i LOVE u Leo :'>
 
Mọi người nghĩ sao về bộ giáp tăng cường mà bé Ngốc nghĩ ra

Đến đoạn đánh nhau trên đảo với Quạ Đen nó bảo bộ giáp thực ra có nhược điểm. Nhưng mà NXB dịch lơi bơi quá nên đọc ko rõ nhược điểm gì

Theo tui nghĩ là bộ giáp có tác dụng tăng cường mức armor toughness cho bộ giáp thường và boost dam cho skill nhưng tốn năng lượng nhiều hơn, vì thế skill vẫn như cũ nhưng uy lực thay đổi, nhưng dùng nhiều sẽ hết mana và nhanh giải trừ hóa thân :))
 
Cái phép nó chỉ mạnh đến đẳng cấp đỏ là kịch.Thế là quá đủ cho nhược điểm rồi.Về sau mấy cái đẳng cấp đỏ có đánh được ai đâu.Để biểu diễn hỏa long tung trời thì bé triết lại phải làm cùng cuồng long damage mới cao:)).Chứ bé ngốc thấy bắn mũi tên gió liên tục chứ đâu như bé liên gọi cây lên 1 phát là xong chỉ mất lực điều khiển cây.Thế mà bé ngốc hoàn hình vẫn đồng thời với bé liên:))
 
Quên đấy.Thế cái bạn Ahna hỏi tớ chỗ mua truyện rồi bảo là tìm cách scan.Thế cậu mua ở đấy bộ hiệp sĩ giấy rồi đúng không?
tớ ra hỏi nó ko bán cho tớ T>T bận suốt từ hôm nọ đến giờ luôn éo hiểu sao ko bán mình
 
Ôi, hàng về, cám ơn leo nhìu nha, đang mong lắm đấy
 
bác leo chắc hôm nay mới xong việc mà đã cố gắng post 2 trang lên cho anh em coi
cám ơn sự nhiệt tình của bác nhiều !!
 
hí hí bác Leo post rồi :x
i love u Leo Léo ơi tớ yêu cậu =))
 
Truyện này hồi trước mình gấp hết được cái đầu rồng.
Mua giấy A0 về gấp được 2 cái đầu to tổ chảng,còn đội được cơ,hơi bó 1 tý.
Cái mũi của nó mình dán hồ vào thế là bị hỏng cả mũi.
Truyện này thì hay rồi mình có xem qua fần 2 coi bộ ko hợp lắm.
Còn cái hồi bộ cũ bị nổ bắn sang ko gian khác là hình như nhà xuất cắt xén ở đâu vào nhỉ?
 
Đọc truyện này đã lâu mà đến h chỉ thắc mắc có mỗi 1 điều, tộc rồng khi thú hóa thì đuôi sẽ dài ra mà sao ko thấy đuôi Cuồng Nhất Lang mặc dù đọc thấy ghi thường xuyên giữ dạng thú hóa :-?
Hay bị cụt đuôi 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top