Truyện này ngay từ ban đầu đã biết trình của tác giả thế nào rồi mà, đọc ức chế bỏ mẹ nhưng vì thích thể loại monster+survival nên ráng đọc thôi. 
Thằng nào cũng tỏ ra thông minh nhưng cả đám thực chất ngu l, thể hiện thì như một đám du thủ du thực, hở tí là chửi nhau ỏm tỏi. Tự nhiên từ đâu có một đứa con gái xuất hiện rồi ngủ ngủ chung mà đ nghi ngờ gì, nhìn thấy trên cổ có vết cắn thì kệ luôn, còn kể cho thằng bạn nghe, gặp nhau chưa bao lâu (đ biết có chịch chưa) mà bảo yêu, yêu cái quần què. Lại còn tỏ ta hiểu rõ đối phương, dùng cách nhìn liếm môi mà nhận định nó nói thật hay nói dối (có thể là thật nhưng đ thèm nghĩ có khi nó fake hay sao?).
Đi điều tra vampire còn dắt gái theo. Lúc đấu với con vampire đầu tiên dù con bé kia đổi phe nhưng cũng đ có kế hoạch gì, dùng máu để dụ nó mà đ biết việc dây phải máu nó thì sẽ bị lây nhiễm, đ biết việc phải hủy não mới hoàn toàn giết được nó (giả sử con kia theo phe mình thật thì mấy cái cơ bản đấy phải nói trước tiên chứ đ phải chờ đến lúc xảy ra chuyện mới nói). Rồi đ thèm báo cảnh sát, con kia bảo cảnh sát sẽ không tin trong khi bằng chứng thì mình có trong tay (xác thằng vampire, răng nhanh, xét nghiệm máu...).
Đã có kinh nghiệm đấu với con vampire đầu tiên mà đ biết vampire nó nguy hiểm đến thế nào, còn đòi đi diệt vampire ôi vcl các thánh trẻ trâu. Đã vậy còn lôi kéo theo cả đám ngây thơ đi theo đến ổ vampire mà đ biết con mẹ gì để chuẩn bị...Nói chung là đọc tầm 10 chap là biết trình tác giả là bullshit rồi.

Thằng nào cũng tỏ ra thông minh nhưng cả đám thực chất ngu l, thể hiện thì như một đám du thủ du thực, hở tí là chửi nhau ỏm tỏi. Tự nhiên từ đâu có một đứa con gái xuất hiện rồi ngủ ngủ chung mà đ nghi ngờ gì, nhìn thấy trên cổ có vết cắn thì kệ luôn, còn kể cho thằng bạn nghe, gặp nhau chưa bao lâu (đ biết có chịch chưa) mà bảo yêu, yêu cái quần què. Lại còn tỏ ta hiểu rõ đối phương, dùng cách nhìn liếm môi mà nhận định nó nói thật hay nói dối (có thể là thật nhưng đ thèm nghĩ có khi nó fake hay sao?).
Đi điều tra vampire còn dắt gái theo. Lúc đấu với con vampire đầu tiên dù con bé kia đổi phe nhưng cũng đ có kế hoạch gì, dùng máu để dụ nó mà đ biết việc dây phải máu nó thì sẽ bị lây nhiễm, đ biết việc phải hủy não mới hoàn toàn giết được nó (giả sử con kia theo phe mình thật thì mấy cái cơ bản đấy phải nói trước tiên chứ đ phải chờ đến lúc xảy ra chuyện mới nói). Rồi đ thèm báo cảnh sát, con kia bảo cảnh sát sẽ không tin trong khi bằng chứng thì mình có trong tay (xác thằng vampire, răng nhanh, xét nghiệm máu...).
Đã có kinh nghiệm đấu với con vampire đầu tiên mà đ biết vampire nó nguy hiểm đến thế nào, còn đòi đi diệt vampire ôi vcl các thánh trẻ trâu. Đã vậy còn lôi kéo theo cả đám ngây thơ đi theo đến ổ vampire mà đ biết con mẹ gì để chuẩn bị...Nói chung là đọc tầm 10 chap là biết trình tác giả là bullshit rồi.








