Higanjima

  • Thread starter Thread starter lovefc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhắc tới thằng thần rìu mới thấy xàm, tưởng Miyabi tẩy não cao siêu thế nào, ai dè chỉ là vì làm ma cà rồng không bao giờ mắc bệnh mà bán mạng cho nó (đang đọc tới đoạn nhà nuôi muỗi). =))
À quên, truyện này thằng nào mà chẳng xàm. =))

Bọn vampire ăn thức ăn thường được, ngay đoạn đầu tiên gặp thằng anh cũng nói nó sống được nhờ thức ăn của bọn vampire đưa tới mà.
Vampire nó phải hút máu người để khỏi bị biến thành demon thôi, và tất nhiên là vì ngon nữa. :))
Ngày xưa sống cộng sinh được là vì máu vampire thuần chủng không lây virus được, nhưng sau này phải diệt hết vì đám sau này lây virus.
PS: Đã đọc xong 509 chap tiếng Việt, bộ này ra được bao nhiêu chap rồi nhỉ? 8-}
:-(||>
ông đọc từ đầu vì tôi đào topic hay đọc tiếp tục vì tôi đào topic vậy
 
509 chắc 2016 thì phải , bộ này vời bộ NTGH dài hơi vl nhưng đọc giải trí cũng ổn
 
:-(||>
ông đọc từ đầu vì tôi đào topic hay đọc tiếp tục vì tôi đào topic vậy
Lúc trước đọc đến đoạn gặp lại em Rei (cỡ hơn 100 chap), rồi vì topic được đào lên mới nhớ ra để đọc lại (đọc lại từ đầu tới chap 509, mà tới đây thì ngưng không biết vì chưa dịch hay vì trang đó chưa up đủ). =))
Nói chung là vứt mẹ nó hết logic đi thì đọc cũng hay vì lũ demon bựa. :))
PS: Mà đọc đến khúc nó giết lão đội trưởng thì có hơi buồn. :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này bỏ từ đoạn nào chẳng nhớ... hình như sau lần giết hụt Miyabi, rồi bắt đầu xuất hiện đám ngạ quỷ to đùng là drop từ đó coi như giết thành công rồi thoát khỏi đảo :))
Thực ra sau này cũng có đọc vài chap nhưng mà chủ yếu vì tò mò "đm có cái đéo gì mà nó chưa hết vậy"=))
 
Thần lực vl :v

03_107_copy.jpg
 
Quơ cây làm màu thế thôi chứ tên mà đến gần thằng Akira là bị aura của nó cho gãy làm đôi rồi :))
 
Trận cuối cùng akira vs Miyabi ở núi lửa giết kiểu gì miyabi cũng ko chết cuối cùng bị akira dùng mưu tống lên vũ trụ ko thể về trái đất ..... oh wait
 
Sau đó Akira sinh con đẻ cái và đặt tên con mình là Nagai (sống dai)

Nagai có năng lực ngừng thời gian trong 3s...
Từ đó chúng ta có series truyện Higanjima Bizzare Adventure. Oh yes.
 
Dám tiết lộ bí mật của main thì đi chầu ông bà nha con :v

04_175_copy.jpg
 
^ Tất cả mọi người từ độc giả,tác giả đến phe người,phe vampire lẫn thằng Miyabi đều biết rõ điều đó,chỉ mỗi thằng Akỉra là éo biết hoặc cố tình làm ngơ thôi :3cool_shame:
 
Nồn tác giả truyện này đéo biết chia tỉ lệ, có nhiều cảnh nhân vật đứng đằng sau đột nhiên cao to gấp đôi nhân vật đứng đằng trước. Và nồn tác giả cũng đéo biết cách lên kịch bản luôn, thi thoảng muốn bôi dài ra là lại cố tình đổi tính cách của nhân vật để tạo drama. Ví dụ như nồn Akira lúc thì đòi cứu người dưng là vamp, còn thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa dính một giọt máu vào mồm thì rút kiếm đòi chặt đầu.

Truyện ban đầu cũng khá, có chất horror survival, mọi thứ biến thành Naruto rip off kể từ khi xuất hiện con quỷ khổng lồ đầu tiên.
 
Thằng Akira nó đòi cứu vampire khi nào nhỉ? :-?
Đúng là ban đầu Akira nó còn mềm lòng nhưng đến mức đòi cứu vampire thì hình như không có (nếu có thì chỉ là muốn lợi dụng cho mục đích gì đó), còn sau khi nó giết anh nó thì ra tay không thương tiếc.
Chỉ có điều hầu như tính cách thằng nào cũng hãm l cả, như cái thằng gì đi chơi thuyền với đám bạn, bị đám quỷ biển tấn công rồi dạt vào đảo, xong còn lại mỗi nó với con bạn, thế mà ĐM đòi cướp tàu chở người yêu trốn thoát (trong khi bản thân tụi nó đã trực tiếp bị bọn quái vật biển tấn công mà còn đ biết việc đó là không thể), rồi còn chửi bọn này vô nhân tính vì giết vampire không gớm tay (trong khi chính bản thân thằng đó cũng chứng kiến cảnh bạn nó bị bắt bỏ thùng để hút máu). 8-}
 
Với mấy bộ sinh tồn thế này mà xuất hiện mấy thằng mở mồm toàn nói chuyện đạo đức triết lý này nọ thì chỉ mong nó die sớm dùm 1 chút :))
 
Mấy nhân vật hãm lìn trong survival phải đọc cái bộ gì mà có mấy con côn trùng to tổ bố ấy, mới gọi là toàn nhân vật hãm đặc sản =))
 
Mấy nhân vật hãm lìn trong survival phải đọc cái bộ gì mà có mấy con côn trùng to tổ bố ấy, mới gọi là toàn nhân vật hãm đặc sản =))

ngồi chờ con main bị rape mà chờ mãi méo thấy chán quá bỏ, con này plot shield dày vãi ra
 
Thằng Akira nó đòi cứu vampire khi nào nhỉ? :-?
Đúng là ban đầu Akira nó còn mềm lòng nhưng đến mức đòi cứu vampire thì hình như không có (nếu có thì chỉ là muốn lợi dụng cho mục đích gì đó), còn sau khi nó giết anh nó thì ra tay không thương tiếc.
Chỉ có điều hầu như tính cách thằng nào cũng hãm l cả, như cái thằng gì đi chơi thuyền với đám bạn, bị đám quỷ biển tấn công rồi dạt vào đảo, xong còn lại mỗi nó với con bạn, thế mà ĐM đòi cướp tàu chở người yêu trốn thoát (trong khi bản thân tụi nó đã trực tiếp bị bọn quái vật biển tấn công mà còn đ biết việc đó là không thể), rồi còn chửi bọn này vô nhân tính vì giết vampire không gớm tay (trong khi chính bản thân thằng đó cũng chứng kiến cảnh bạn nó bị bắt bỏ thùng để hút máu). 8-}
nồn akira đòi thần rìu về team nó ấy bác =))), anh ruột với thằng bạn chí cốt hóa vamp thì rút kiếm đòi chặt đầu =))). Còn lão đội trưởng sau làm cho thanh kiếm ngay tay xịn vl, làm xong bị nồn akira chém bay đầu =))0
 
À, khúc đó thì đúng nhảm, bác nói cứu nên tôi không để ý, đoạn đó hai thằng phải dựa vào nhau mà thoát chứ không hẳn là cứu, không có thần rìu thì nó cũng chết mẹ rồi. Nhưng đến mức khuyên về với team thì đúng là ĐCMM. :))
Thằng anh thì là nó ép phải giết chứ không phải tự nó muốn.
Kiếm thường cứ chặt vài phát là gãy, còn cái kiếm huyền thoại đeo trên tay thì...=))
 
À, khúc đó thì đúng nhảm, bác nói cứu nên tôi không để ý, đoạn đó hai thằng phải dựa vào nhau mà thoát chứ không hẳn là cứu, không có thần rìu thì nó cũng chết mẹ rồi. Nhưng đến mức khuyên về với team thì đúng là ĐCMM. :))
Thằng anh thì là nó ép phải giết chứ không phải tự nó muốn.
Kiếm thường cứ chặt vài phát là gãy, còn cái kiếm huyền thoại đeo trên tay thì...=))

nó có cây kiếm gì à
 
Back
Top