bác kêu tôi post clip nhưng ở ngoài đời lấy đâu ra thằng cầm kiếm thật biểu diễn cho bác xem , các môn dùng kiếm toàn thể thao hóa , có người đạt thập đẳng nhưng nói đến kỹ thuật chém mọi thứ liệu làm nổi không. Hay kiếm chỉ dùng để chém người chứ không thể phá hủy vũ khí của đối phương?????
còn bây giờ bảo cậy sức trâu như Captain thì dùng kiếm chém vào búa đi xem kiếm đi trước hay búa đi trước?????
xong lôi người bình thường làm giống như Captain thì kết quả cũng tương tự thế thì Captain mạnh + kỹ thuật hơn người thường để chứng minh cái gì
Như đề cập kỹ thuật + sức mạnh , thằng main mạnh đấy nhưng so sức được với bọn khổng lồ à.Gặp thằng giáo đâm không xi nhê như thần rìu hay Kongou mà không có kỹ thuật chém thì đánh kiểu gì
vd việc kia chỉ để nói sức mạnh lên dùng đúng lúc đúng chỗ chứ cứ cậy sức mà không dùng kỹ thuật là chỉ hại bản thân
Bác lại lái đi đâu rồi.
Đây tôi trích nguyên văn cho bác hiểu nhé.
Bây giờ rất nhiều truyện gore rẻ tiền của Nhật cũng thế. Xương mềm như bún, nhân vật thì bé choắc như trẻ con éo có tí cơ bắp, chém thì đứt cửa thép, đứt đôi người, sát thương thì phóng đại (nhiều đòn chỉ gây sát thương nhẹ cũng chết ví dụ móc mắt, lột da, trúng đạn phần mềm, v.v...). Đọc thấy fuck logic, fuck vật lý quá drop sau vài chap.
Nếu là sức mạnh cỡ cap cầm kiếm chém còn chưa đứt được chân to cỡ đó đâu, vì kiếm đi vào sâu bị mấy bó cơ nó thít vào kẹp chặt, chém bằng niềm tin. Hình dạng cây kiếm còn kiểu móc câu nữa làm như dễ đi trong thịt lắm ấy.
nó đánh thiên về kỹ thuật chém chứ có phải cậy sức trâu để chém quái đâu mà đòi hỏi khỏe bằng thằng này thằng kia , phần 2 nó bem thằng thần rìu mà thằng thần rìu khác éo gì thằng kongou này về độ cứng của cơ thể
=> Tôi không hề phát biểu câu nào là Akira phải khoẻ bằng thằng này thằng kia thằng nào cả, bác nói
tôi đòi hỏi nên tôi mới tận tình trả lời bác. Tôi chỉ nói là Higanjima fuck logic, fuck vật lý; dù có là sức Captain chém cũng không đứt được.
Vì trả lời bác nên tôi mới lấy 1 cái show truyền hình khoa học ra, trong đó người ta dùng cánh tay máy với độ chính xác hoàn hảo (tức là kỹ thuật tối cao) + sức trâu hơn cả Cap để chém 1 khẩu súng Thompson ghẻ mà không được => Kết luận là việc
chém toà nhà, chém cửa thép là hoàn toàn không thể xảy ra cho dù Akira có đầy đủ kỹ thuật tối cao + sức lực hơn Captain, là vì kiếm thép vs súng thép thì súng không bị chém đứt.
Và bây giờ tôi trả lời cái bài mới nhất của bác trả lời tôi, tôi cũng không có ý định trả lời người tổ lái + bịa lời người khác như bác thêm nữa, đó là:
=> Tôi không hề viết ra câu nào bảo bác phải post clip
ngoài đời lấy đâu ra thằng cầm kiếm thật biểu diễn cho bác xem
=> Mythbuster người ta
thử nghiệm rồi, thử nghiệm chứ không phải là
biểu diễn. Bác cứ tự xem link tôi gửi để thấy thực tế.
xong lôi người bình thường làm giống như Captain
=> Tôi cũng chưa bao giờ viết ra là người thường phải
làm giống như Captain
Tôi kết luận quan điểm bài viết của tôi một lần cuối cùng: Truyện Higanjima hoàn toàn hư cấu, vật lý đời thường không áp dụng được cho truyện,
trong đời thật không bao giờ có ai làm được những thứ Akira đã làm. Những truyện như vậy tôi rất khinh rẻ và chỉ đọc vài chap rồi vứt. Truyện này tôi coi là rác nhưng vẫn ưu ái 1 tí đọc nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, tổng số chap đã đọc chưa đến 30 chap.
Còn chuyện bác nghĩ gì hay bác lái đi đâu thì tôi hết quan tâm rồi, mong bác đừng viết thêm câu nào dạng như là
tôi đòi hỏi, tôi bắt, tôi kêu gì nữa, tôi đọc mà thấy mệt người lắm. Cám ơn bác.