High school of the Death - Kinh dị ++++

Mod box thậm chí còn trong Hotaku hội cơ ;))
 
unlimitedfacepalmworksys7.jpg



mà thôi, trở lại chủ đề chính trước khi quá đà ko anh singood vào thì chết :'>

nhưng mà...có gì để nói nhỉ 8-}
 
À thôi bàn về vũ khí đi , tác giả truyện này có vẻ rất am hiểu vũ khí và vẽ lại thì đẹp quá chừng , nhìn thì từng chi tiết trên cây súng chẳng khác gì ở ngoài cả .
 
Ặc nghe nói Mod box này khó lắm mà các cậu cứ hen hen thế kia ko sợ bị ăn chém à ?

Bên Nhật thì mấy ông tác giả nào mà chả vẽ Hen chỉ là có công khai ra hay ko , nếu có cũng đổi thành tên khác để tránh gầy xì xầm .
=)) chưa vào đây bao giờ à

mà vũ khí chuyện này có gì đáng nói nhỉ ??? bình thường thui mà :-/ đến giờ tui vẫn thắc mắc về việc thằng main char nói là sẽ hối hận về việc cứu thằng thầy giáo bựa:-/ thằng vô tích sự như nó thì làm được gì nhỉ chắc đi kiếm thử có chap sau tiếng nhật chưa đây :'>
 
Đúng rồi , thằng main char nó nói cứu thằng thầy giáo trông giống phát xít ấy là điều nó phải ân hận về sau , ko bik thằng cha ấy có dính dáng gì nữa , chắc lúc sao thằng chả thành zombie rồi cắn bạn gái nó quá =))
 
mà công nhận thằng này có tài năng hùng biện nhẩy :D nói một hồi là mấy em học sinh ra*e nhau ngay:'>
 
đã up chapter 8,9 roai, up 12h15 đọc mới phê....
 
Đúng rồi , thằng main char nó nói cứu thằng thầy giáo trông giống phát xít ấy là điều nó phải ân hận về sau , ko bik thằng cha ấy có dính dáng gì nữa , chắc lúc sao thằng chả thành zombie rồi cắn bạn gái nó quá =))
Muốn biết thì lên onemanga coi chap 14,15 thì biết, hay là muốn tui spoil luôn ở đây;))
Mà trong 5 bé ( Alice dành cho ai thik lolicon nhá =)) ) thì mọi người thích bé nào nhất. Tui thì thik bé Saeko mái tóc đen dài óng ả:x rất bản lĩnh nhưng cũng rất nữ tính:x
 
Đừng spoil !!! để xem cho nó hấp dẫn :x

Cái thằng 4 mắt trong thế mà gúm , dàn ông ra mặt bắn súng ầm ầm , ko bik gặp mình lúc đó có còn hăng để bắn như nó ko hay tè ra quần lun =))
 
Đừng spoil !!! để xem cho nó hấp dẫn :x

Cái thằng 4 mắt trong thế mà gúm , dàn ông ra mặt bắn súng ầm ầm , ko bik gặp mình lúc đó có còn hăng để bắn như nó ko hay tè ra quần lun =))

Thằng Kouta là gun Otaku, lại được huấn luyện chiến đấu bởi nhân viên của Black Water. Trình độ của anh ấy phải gọi là thượng thừa, Headshot như phim ấy
thằng cha thầy giáo chết rồi mà
tớ rất thích nét vẽ bộ truyện này, vẽ nhân vật đẹp cực, nhìn rất có cá tính :x
 
Kết nhất cái câu : " Có những người khi gặp hoàn cảnh khó khăn ta mới hiểu được giá trị thật của họ !!! " :hug:

Ủa sao thằng cha thầy giáo chết được ông kia nói quá chap 14 15 ổng xuất hiện trở lại kìa .
 
Chết trong tại nạn xe cộ thì phải, đang lái xe thì bị sóng từ do tên lửa hạt nhân nổ làm mất lái đâm vào hàng rào ngăn tụi Zombie một cái rầm, lát sau có cảnh tụi học sinh trong cái xe bỏ chạy tìm chỗ núp nhưng không thấy cha thầy giáo.
 
Chết trong tại nạn xe cộ thì phải, đang lái xe thì bị sóng từ do tên lửa hạt nhân nổ làm mất lái đâm vào hàng rào ngăn tụi Zombie một cái rầm, lát sau có cảnh tụi học sinh trong cái xe bỏ chạy tìm chỗ núp nhưng không thấy cha thầy giáo.

Hình như chưa chết đâu , chỉ là ko thấy xuất hiện thôi .

À mà ai nhớ tên hết nhân vật làm ơn kể giùm mình .

Thằng Main char :
Bạn gái của main char :
Thằng 4 mắt :
COn bạn gái cũng bốn mắt :
Bà chị lạnh lùng :
Bà CÔ ý tá nhà trường :
 
Hình như chưa chết đâu , chỉ là ko thấy xuất hiện thôi .

À mà ai nhớ tên hết nhân vật làm ơn kể giùm mình .

Thằng Main char :
Bạn gái của main char :
Thằng 4 mắt :
COn bạn gái cũng bốn mắt :
Bà chị lạnh lùng :
Bà CÔ ý tá nhà trường :

Chết chắc, nguyên khu vực đó bị Zom bao vây, nhóm của Main Char nhờ có Buggy nên chạy được, tụi kia không một tấc sắt, thoát bằng niềm tin.
theo thứ tự:
Komuro Takashi
Minamoto Rei
Hirano Kouta
Takagi Saya
Busujima Saeko
Marikawa Shizuka
 
Muốn biết thì lên onemanga coi chap 14,15 thì biết, hay là muốn tui spoil luôn ở đây
Mà trong 5 bé ( Alice dành cho ai thik lolicon nhá ) thì mọi người thích bé nào nhất. Tui thì thik bé Saeko mái tóc đen dài óng ả rất bản lĩnh nhưng cũng rất nữ tính
tui đọc đến chap 20 + cả cái extra rồi nè :| có thấy cái quái gì đâu :| hay là bác ám chỉ lúc bị tụi mấy cái xác phá cửa ;;) việc hối hận do save thằng đó đã nêu từ đầu truyện thì chắc chắn nó phải là cái gì đó bi đát lắm chứ kiểu đó thì bình thường thui chắc hok phải đâu :D
 
Hối hận là đề cho cái hạng cặn bã chỉ quan tâm đến bản thân như thằng thầy giáo đó còn sống.
Mà có sao đâu, đám Main đã cách xa khu vực tụi thầy giáo cả chục cây, khu vực đ1o giờ chắc chẳng còn ai sống sót.
 
Hối hận là đề cho cái hạng cặn bã chỉ quan tâm đến bản thân như thằng thầy giáo đó còn sống.
thế thì có việc quái gì mà phải hồi hận cả đời, phải là vì thằng đó sau này kill em nào của main char đây :'>
 
có phải nó nói hối hận sau khi chuyện đó xảy ra đâu mà nói thế..
 
Ý......

Chap 8 + 9 có rồi à??

Vào đọc liền.....:D
 
Hehe tuyệt quá chap 9 xáp lá cà bắn nhau tá lả , may mà mẹ của con Takagi xuất hiện kịp thời ko thôi cả lũ chết sạch .

Ủa mà hình như chính phủ giăng giây đó thì phải , mấy sợi dây coi vậy mà hiệu quả ghê .
 
Back
Top