Sáng bị cắt điện, tổ sư nhà nóa nữa

mới xong gần nửa cái life 1
Vol 5 Life 1: Kì nghỉ hè, cùng đến Underworld nào
Part 1
[spoil]“Không, nó đã bị sửa chữa. Tôi quá choáng khi thức dậy sáng nay, căn nhà thay đổi trong khi chúng ta đang ngủ.”
Trong bữa ăn sáng, bố tôi nói vậy với nụ cười trên môi. Tập trung quanh chiếc bàn ăn – thứ lớn gấp 5 lần trước đây – là tất cả thành viên trong gia đình mới của tôi bao gồm tôi, bố mẹ tôi, Buchou, Asia, Akeno và Xenovia.
“Sao vụ này lại xảy ra”. Tôi hỏi cha tôi vậy đấy.
Mẹ tôi mang ra từ trong bếp một nồi súp miso – cái cũng bự gấp 5 lần lúc trước.
“Có vẻ như cha của Rias làm trong ngành xây dựng và ông ấy bảo sẽ giúp chúng ta sửa chữa lại căn nhà này miễn phí”
Chuyện đó cũng có thể xảy ra à, không, nếu là cha của Rias thì hẳn là làm được. Có vẻ như Buchou biết rõ chuyện này nên cô ấy ngồi ăn rất bình thản. mà thôi, kệ mịa vụ sửa chữa này, nhưng làm thế quái nào diện tích lại rộng ra được? Những căn nhà hàng xóm biến mất và trở thành đất nhà tôi à … ?
“Khi con nhắc đến bố mới nhớ, có vẻ như gia đình Suzuki và Tamura đã chuyển đi. Tôi nghe nói họ nhận được những hợp đồng rất hấp dẫn ở tỉnh khác và chuyển đi” Bố tôi nói vậy đấy.
Gia tộc của Buchou chắc chắn là liên quan đến vụ này! không thể sai được!
“Nó ổn mà, mọi việc đều được thương lượng trong hòa bình và mọi người đều vui vẻ”. Bên cạnh tôi, Buchou mỉm cười và nói thầm với tôi.
Vậy đây là tài thương thuyết của tộc Quỷ? Khi Buchou nói vậy, những người hàng xóm hẳn cũng có một kết thúc vui vẻ nhưng mà …. Họ bá đạo đến thế sao, gia tộc Gremory!
Mẹ tôi lấy ra bản thiết kế căn nhà, nó có vẻ cũng là sơ đồ chia phòng.
“Ở tầng 1 là phòng ngủ cho khách, phòng khách, nhà bếp, và một phòng truyền thống kiểu Nhật. Tầng 2 là phòng của Ise, Rias và Asia. Phòng Ise ở giữa và có cửa thông lẫn nhau ở bên trong”
À, hiểu rồi, tức là tầng 2 được xây dựng hoàn toàn theo thói ích kỉ của Buchou. Mà phòng tôi thì có vẻ không chỉ to gấp 4 lần trước đây … Còn cả cách sắp xếp đồ đạc cũng từ những chuyên viên nhà Gremory? Tuyệt … Còn có một cái tivi màn hình phẳng khổng lồ gắn trên tường phòng khách nữa chứ.
“Tầng 3 là phòng của cha con và phòng tôi, phòng làm việc và kho chứa đồ. Trên tầng 4 là phòng của Akeno và Xenovia. Phòng cho Koneko, người sắp chuyển đến đây cũng ở đó”
Khi tôi quay sang nhìn Akeno, cô ấy tặng tôi một nụ cười. Vì lý do nào đó, nụ cười đó có vẻ rạng rỡ hơn hẳn trước đây … Gần đây, Akeno thường xuyên cười vui vẻ khi ở gần tôi. Nó khác gì những lúc cô ấy cười trước đây, rất khó để giải thích nhưng tôi có thể gọi đó là nụ cười thực sự của cô ấy? Akeno cũng đang cười như vậy với tôi bây giờ. Tôi thấy mình ngày càng gàn gũi với akeno, khi mà cô ấy trở nên tình cảm hơn trước. Tôi có cảm giác nhưng cố ấy không còn là thứ gì đó mà mình không thể chạm đến – Nghĩ vậy thôi, với tôi, cô ấy vẫn là một người nằm ngoài tầm với của tôi.
Tim tôi chợt đập nhanh khi Buchou kéo má tôi. Auu, Buchou lại bắt đầu làm mặt nghiêm trọng … Tôi chả có gì phàn nàn về một chủ nhân như cô ấy nhưng cô ấy cớ vẻ lo lắng quá mức.
Mẹ tôi tiếp tục giải thích sơ đồ chia phòng
“Tầng 5 và 6 hiện tại là phòng trống. Khi cần chúng ta cũng có thể dùng như phòng ngủ cho khách. Khi tôi hỏi, Rias nói trừ tầng 2 ra thì ai ở đâu cũng được, cô ấy không can dự”
“Vâng. Đây là nhà của cha mẹ Ise. Dù thế nào đi nữa, con cũng chỉ là một vị khách ở nhờ tại đây thôi ạ”
Buchou trả lời rõ ràng với vẻ mặt dễ thương.
Arere!? Buchou, không phải chị nói “Đây là nhà tôi và Ise” lúc sáng sớm sao!? Mà cái mặt kia là thế nào vậy!
“À còn có một khu vườn ngoài trời trên sân thượng nữa. tôi sẽ trồng rau ở đó~”
Bố tôi tít mắt khi nói vậy! Aah, ông ấy chả nghi ngờ gì cả! Chắc chắn là ông ấy bị cái giấc mở cải tạo căn nhà này mê hoặc rồi.
“Vì chúng ta xây dựng nó rất chắc chắn nên dù có chiến tranh nó cũng sẽ không đổ đâu ạ”
“Hahhahaha, cháu biết đùa đấy Rias”
Buchou và bố tôi nói với nhau vậy đó … Những gì Buchou nói đều là thât. Cấu trúc căn nhà này thực sự cho phép nó đứng vững ngay cả trong chiến tranh. Liêu có khẩu đại bác nào quanh đây không nhỉ ?
Chả biết bố tôi và cha của Buchou đã thảo luận những gì trong lần gặp mặt đó? Tôi thực sự lo lắng về nó. Liệu họ có đồng ý bán hoàn toàn tôi cho underworld trong cuộc thảo luận đó không nhỉ?
Điều đó chắc chắn là không thể, nhưng tôi thấy bố mẹ tôi nhìn tôi có vẻ khác đi một chút sau ngày đó.
“À, có cả tầng hầm nữa đó”
Xenovia nói khi cố ấy còn đang gặp khó khăn trong việc cầm đũa.
“Tầng hầm?”
“Chuẩn, sâu đến 3 tầng lận đó”
Tôi phát khóc bây giờ, Buchou gật đầu như xác nhận điều đó. Căn nhà này còn có cả tầng hầm!?
“Tầng hầm 1 là một phòng lớn, nó không chỉ dùng làm nơi tập luyện, nó còn có thể sử dụng một rạp chiếu phim nữa. Nó cũng có một cái bồn tắm lớn. tầng hầm 2 là một bể bơi trong nhà. Tầng hầm 3 là thư viện và nhà kho”
Buchou giải thích khi lấy ra một cái sơ đồ khác.
.. Vậy là nhà tôi có cả bể bơi trong nhà … Éo biết còn cái gì nữa không đây …
“À, có cả thanh máy để cậu có thể thoải mái di chuyển từ tầng 6 xuống đến tầng hầm 3”
Vậy là có cả thang máy … nó giống một cao ốc rồi đấy. tôi chả biết nói gì hơn nữa.
Và như vậy, nhà tôi biến thành khu chung cư sang trọng khi mùa hè bắt đầu.
-------------------------------------------
“Chị sẽ quay lại Underworld à?”
Khi bữa sáng kết thúc, toàn bộ thành viên CLB đang tập trung trong phòng tôi kể cả Kiba, Koneko và Gasper – họ cũng vừa mới đến.
Kiba và Gasper thì mặc bộ đồ thường ngày của họ, Koneko thì mặc bộ váy một mảnh nhìn rất dễ thương.
Và dù đông người thế nhưng vẫn còn khối chỗ trống trong phòng tôi. Mọi người đều ngồi trên chiếc sofas trông có vẻ đắt tiền, tất nhiên trừ Gasper đang chui trong cái hộp cat-tông của cậu ta … Ờ , cậu ta mặc đồ con gái, như bình thường ý mà! Đúng rồi! thằng nhóc thích-mặc-váy.
“Tôi thường về nhà trong kỳ nghỉ hè. Mọi năm đều như vậy. --- Chờ đã, có gì không ổn à Ise? sao lại khóc?”
Tôi chảy nước mắt khi nghe Buchou nói vậy.
“Bởi vì Buchou đột nhiên nói muốn về Underworld, tôi nghĩ chị sẽ bỏ tôi lại và quay về đó … ”
Tôi không muốn thế! Tôi không muốn Buchou vứt bỏ tôi và quay lại đó! Khi tôi nghĩ bộ ngực của Buchou sẽ chắp cánh bay xa, tôi cảm thấy buồn và tôi không thẻ vượt qua kỳ nghỉ hè này! tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống không có Buchou sẽ ra sao!
“Chài, thế thôi sao? Tôi và cậu sẽ sống cùng nhau một trăm, một ngàn năm nữa kẻ từ bây giờ, vậy nên đừng có nghĩ thế, tôi sẽ không bao giờ làm những việc như bỏ cậu ở lại”
Buchou mỉm cười khi bẹo má tôi. Ờ nhỉ, chúng tôi là quỷ, chúng tôi thọ hơn người thường rất nhiều. Cả Buchou và tôi, cả những thành viên khác nữa, sẽ còn sống với nhau dài. Nghĩ vậy, tôi thấy bớt cô đơn hẳn.
Chắc chắn là tôi sống lâu hơn Matsuda, Môthama và cha mẹ tôi. Khi tôi nghĩ vậy tôi lại thấy buồn … Sự phân ly này chắc chắn sẽ đến ngày nào đó.
Buchou từ tốn nhấp một ngụm trà rồi nói – Chờ đã, sao tất cả chúng ta không cùng đi nhỉ?
“Eh? Chung em cũng đến Underworld nữa sao?”
“Đúng rồi, bởi các cậu là người hầu trong nhà tôi, nên rất bình thường khi các cậu đi theo phục vụ chủ nhân mình. Các cậu sẽ đi cùng tôi, đây cũng là lần đâu của Asia và Xenovia nhỉ? ”
Asia gật đầu sau câu hỏi của Buchou.
“V-Vâng! Em cũng khá lo khi đến địa ngục khi còn sống! Em nghĩ nó giống như là đi tìm chết vậy”
Asia! Tôi chả hiểu em nói gì cả.
“Được. Tôi cũng từng rất hứng thú với underworld – địa ngục trong một thời gian dài. Đương nhiên, đó là vì mục đích của thiên đường, tôi phải phục vụ Chúa … Nhưng bây giờ Tôi Là Quỷ, chả có khả năng nào cho tôi lên thiên đường cả … Tôi có cảm giác như đặt chân đến cùng thế giới với những kẻ bị đày xuống địa ngục. Địa ngục, hừ, nó thực sự hợp với một tín đồ đã bán thân cho quỷ”
Ah, cô lại bất đầu trở nên chán nản đến mức chả cần lo lắng gi nữa, Xenovia …
“ Chúng ta sẽ sử dụng những ngày còn lại của kỳ nghỉ hè đến sau ngày 20 tháng 8. Có lẽ chúng ta sẽ về đây vào cuối tháng. Kế hoạch là tập luyện và tham dự nhiều sự kiện của Underworld ”
Buchou nói cho chúng tôi về kế hoạch hoạt động. Hiểu rồi, nhóm chúng tôi sẽ nghỉ hè ở Underworld. Tôi từng đến đó một chút trong lần đến đấm vào mõm tay Phoenix … Ngoài việc bầu trời ở đó màu tím ra thì tôi chả biết gì cả.
À, có vẻ như những linh hồn đã khuất cũng về đó, và ngành quản lý kinh doanh cũng có vẻ phát triển. Nhưng nếu tôi đến nghỉ hè ở đó không phải kế hoạch nghỉ hè mà tôi làm ra sẽ vứt sọt rác sao?
“À, nhưng, có vài việc em muốn làm trong hè”
Ba người chúng tôi, tôi, Matsuda và Motohama đã hứa chắc chắn là “Năm nay, phải có bạn gái và trở thành đàn ông chân chính trong mùa hè này”
Chúng tôi sẽ đi biển và đến các bể bơi hè này, nơi chúng tôi có thể gặp nhiều cô gái! chúng tôi quyết định vậy đó, tôi vẫn chưa có bạn gái … À từng có một rồi nhưng tôi bị giết bởi chính cô ta …
Tôi sẽ tận hưởng mùa hè này! hay chỉ là tôi nghĩ thế thôi nhỉ.
“Ise. Cậu có kế hoạch đi đâu à”
Buchou hỏi tôi một cách ngờ vực
“Vâng, em định đi biển và đến bể bơi”
“Underworld thì không có biển, nhưng lại có rất nhiều hồ lớn. Trong nhà này lẫn nhà tôi đều có bể bơi đấy biết không hả? Còn có suối nước nóng nữa, không tốt hơn sao?”
Nghĩ về nó, không phải tôi sẽ khoái gấp mười, không trăm lần khi đến hồ ở underworld và bẻ bởi với Buchou cũng những người khác sao? Còn chưa kể, có cả suối nước nóng nữa.
Trong đầu tôi, là sự tưởng tượng về cảnh Buchou, Akeno, Asia, Xenovia, Koneko khỏa thâ! Một festival ngực!
Thoa dầu và nhìn trộm ở suối nước nóng .. hay thậm chí là tắm chung!?
Tôi muốn chạm vào ngực Buchou và Akeno, và mat xa chúng, tất nhiên bằng chính đôi tay này.
“… Những suy nghĩ kinh tởm bị cấm ở đây”
Tôi lại bị đâm bằng lời nói của Koneko! Đúng là Koneko-sama! chắc chắn cô ấy có thể đọc suy nghĩ của tôi.
Sau khi đâm tôi một phát, Koneko thở dài và nhìn xuống đất với đôi mắt khó hiểu.
Hử? Bây giờ thì tôi mới để ý đến nó, bộ tsukkomi của cô ấy không bó chặt như bình thường
“Ise, cậu cứng hơn tớ nghĩ đấy”
“Anh có những suy nghĩ siêu phàm và có vẻ tự thích thú với nó, đại ca … Em thật sự đó kị với anh”
Kiba nói có vẻ thỏa mái và Gasper thì gằn giọng như thật sự đố kị với tôi
“Sao hai người cũng đếch có bạn gái nhỉ?”
Cả hai người bọn họ đều đẹp trai hơn tôi. Và với điều kiện đó, chẳng lẽ họ không có mùa hè nào ra hồn à.
“Bởi vì tôi còn phải tập luyện”
Mr. Diligent khốn kiếp! Kiba đáng bị trừng phạt vì lãng phí bộ mặt đó.
“Em chả sao cả … em là hikikomoti, và em ổn khi trốn trong phòng, mặc những bộ đồ dễ thương và tìm kiếm trên mạng”
Thằng khốn hikikomori thích mặc váy! Gasper là đồ vô dụng! Từ đầu đến chân, cậu ta là thằng nhóc vô dụng!
“Được rồi , Ise. Đi chơi với tôi ở Underworld nhé. Đây cũng là thời điểm cho các cuộc dạo chơi ..”
Như một người hầu, tôi phát khóc vì đề nghị của Buchou! Buchou thực sự rất quan tâm đến tôi!
“Buchouuuuuuuuu! Tôi sẽ đi! tôi sẽ đi với toàn bộ sức mạnh của mình”
“Ara-ara. Trong trường hợp này, tôi sẽ giết thời gian ở phòng ngủ của Ise và làm những việc nhạy cảm mà Buchou không dám làm”
Akeno nói với giọng dâm đạng khi rê ngón tay trên ngực cô ấy
Bụp! Máu đổ ào ào từ mũi tôi khi Akeno nói vậy! … Quá gợi cảm! Thật sexy, chị Akeno! Chị định làm những gì trong phòng ngủ của tôi vậy.
“Tôi cấm điều đó”
“Từ chối”
Buchoi và Akeno nhìn nhau với tia lửa điện bắn ra từ mắt họ! Aaaah! Họ lại đánh nhau nữa sao! Sao họ lại cãi vả chỉ vì quan hệ với đàn em thôi vậy?
“Tôi cũng xuống đó đấy”
[!?]
Trước khi chúng tôi nhân ra, một người đàn ông đẹp trai đã ngồi trên cái ghế dựa giữa phòng – đó là thầy Azazel.
Tất cả thành viên CLB đều bị sự xuất hiện của thầy kéo lại.
Là thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã, đối thủ từ lâu của quỷ, ông ta có mặt trong tọa đàm hòa bình mấy ngày trước giữa 3 phe. Vì vài lý do, ông ta ở lại học viện Kuou và làm thầy giáo ở đây. Đã thế, lão còn làm giáo viên hướng dẫn của chúng tôi nữa chứ. Trước đây, ai có thể nghĩ đến điều này.
Mà, ông ta từ đâu đến thế nhỉ? Tôi chả có cảm giác gì cả. Hay là bởi tôi quá ngu trong việc này. Mà cả Buchou hay Kiba cũng không nhận ra.
Cũng đúng thôi, ông ta là tổng chi huy Thiên thần sa ngã, ông ta là một dạng tồn tại như trùm cuối vậy. Thật may mắn khi ông ấy là đồng mình của chúng tôi.
“Ông đến từ đâu vậy”
Buchou hỏi khi trợn mắt ngạc nhiên
“Hmm? Không phải bình thường là từ cửa trước sao?”. Ông ấy bình tĩnh trả lời
“… Tôi không cảm thấy sự hiện diện của ông”
Kiba nói một cách thành thật. Như tôi nghĩ, Kiba, người đã đạt được Balance Breaker cũng không nhận ra.
“Bởi vì các cậu quá kém cỏi. Tôi vào hoàn toàn bình thường. Quan trọng hơn, các cậu sẽ quay lại underworld hả? Vậy tôi cũng sẽ đi. Tôi là thầy giáo của các cô cậu mà.”
Ờ, ông ta đảm nhiệm vị trí thầy giáo của chúng tôi. Đơn giản vì ông ấy có nhiều hiểu biết đối với Sacred Gears, hừ, có vẻ ông ấy cũng sẽ dạy cho chúng tôi cách chiến đấu từ giờ.
Ông ấy mới chỉ dạy chúng tôi một thời gian ngắn, nhưng những người sở hữu Sacred Gears trong nhóm, bao gồm tôi, cần phải cảm ơn ông ấy rất nhiều. Không chỉ biết dùng sức mạnh và điều hành tổ chức, người này thực sự giỏi trong việc dạy học. Ông ta có kỹ năng giải thích tuyệt vời. Tôi nghĩ ông ấy rất thích hợp khi làm thầy giáo hay giảng viên.
Thầy lấy một cuốn sổ nhỏ ra và đọc những gì trong đó.
“Kế hoạch ở Underworld là … đầu tiên, đến thăm cha me Rias, và giới thiệu những người hầu mới tới tộc trưởng gia tộc. Sau đó là cuộc gặp mặt của những con quỷ trẻ. Và sau đó là quá trình luyện tập của các cậu. Tôi đi theo đơn giản là vì kế hoạch tập luyện cho các cậu thôi, khi các cậu ở nhà Gremory thì tôi sẽ đi gặp Sirzech. Chà, mệt phết đây”
Thầy thở dài, ông ta thực sự coi đó là việc buồn tẻ. Tôi nghĩ tổng chỉ huy của một tổ chức sẽ trở thành một tên tồi tệ nếu cấp dưới hỗ trợ họ quá nhiều. Lần trước, rất nhiều thiên thần sa ngã mà tôi không biết tên đến gặp thầy. Họ nói kiểu như là “Hay để thư ký quyết định lại việc này”, ”Nhìn lại hình tượng của ngài khi ở thế giới loài người xem”, hay “Ngài cần người bảo vệ” khi họ đến. Họ đã rất lo lắng khi thầy Azazel ở đây. tôi còn nghe nói nhiều nhân viên cấp cao của tổ chức này cũng đến đây vì ông ấy.
Ông ta luôn đá những thành viên đó lại với câu “Được rồi, về đê, đây là lệnh”. Tôi nghĩ chúng tôi rất may mắn khi một Thiên thần sa ngã như vậy dạy chúng tôi cách để mạnh mẽ lên
Được rồi, bằng cách này, tôi sẽ tiến gần hơn đến đẳng cấp của hakuryuukou Vali.
Nhưng có vẻ như tôi chắc chắn sẽ thua anh ta nếu đánh nhau bây giờ ….Tôi không muốn chết trước khi làm vài việc ecchi với Buchou và Akeno đâu.
“Vậy, Azazel--- sensei, ông sẽ đi cùng chúng tôi hả? Tôi cần đặt vé cho ông chứ?”
Thầy gật đầu với câu hỏi của Buchou.
“Uh, Làm đi, đây là lần đầu tôi đến Underworld khi ở phe Quỷ. Tôi đã rất mong điều này xảy ra, trước đây, tôi thường đến đó như một thiên thần sa ngã”
Underworl, huh, làm sao xuống đó được nhỉ? À đúng rồi, bằng vòng tròn ma thuật phải không nhỉ? Underworld được chia làm thế giới của quỷ và thế giới của thiên thần sa ngã. Có vẻ như hàng rào ngăn cách hay bên đã biến mất nhờ hiệp ước hòa bình, và giao lưu văn hóa cũng bắt đầu …
Thằng ngu như tôi thì chả thể tưởng tượng nổi nó thế nào nữa ..
Đến lúc gửi mail cho Matsuda và Motohame rồi.
“Tôi không thể đến biển hè này! Bời vì tôi phải đi đến suối nước nóng với Buchou và những người khác”
Họ nhanh chóng trả lời
[Đi chết đi!]
[Xuống địa ngục đi!]
À uh, tôi chuẩn bị xuống địa ngục- tới underworld đây. Bạn được điểm tối đa đấy, bạn của tôi.
[/spoil]
Bé kunou dễ thương lắm, char nữ tớ thích nhất truyện này

[spoil]từ một cô bé yêu tự do hơi chút bướng bỉnh không nghe lời bởi sự kiện đau thương mà mang trọng trách trên vai rồi cuối cùng trở lại là một cô bé gào khóc khi gặp lại mẹ mình
vâng, gió đấy, đừng tin[/spoil]