Part 5
[spoil]Ngày hôm sau, chúng tôi tập trung trong vườn nhà Gremory.
Sau khi mọi người ngồi vào bàn ghế ở trong vườn, cuộc thảo luận về quá trình tập luyện bắt đầu.
Buổi tắm suối nước nóng tối quá thật là tuyệt. Tôi sẽ không bao giờ quên nó. Dù tôi có mất hơi nhiều máu nhưng tôi vẫn không thể ngừng cười sướng đến tận sáng nay.
Đến Underworld là quyết định sáng suốt nhất, tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó.
-- Cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất
Thầy lấy ra một đống giấy tờ, có lẽ là tài liệu gì đó
“Tôi nói trước. Những thứ tôi sắp đưa cho các bạn là cách tập luyện nhằm vào tương lai gần cho các bạn. Sẽ có những người thấy kết quả ngay lập tức nhưng vẫn sẽ có người cần phải chờ một thời gian dài mới thấy được. Tuy nhiên, các cậu vẫn là những trẻ trâu đang lớn, vậy nên dù các cậu có đi lầm hướng, các cậu vẫn còn cơ hội thay đổi. Bây giờ, đầu tiên là Rias.”
Buchou là người đầu tiên thầy gọi.
“Ngay từ đầu, em đã là một con quỷ cấp cao có đầy đủ mọi thứ, từ tài năng, sức khỏe vật lý lẫn sức mạnh ma thuật. Kể cả em có sống bình thường như bây giờ, thì những chỉ số đó vẫn tăng trưởng và em vẫn có thể trở thành một con quỷ cực mạnh khi trưởng thành. Tuy nhiên, mong ước của em là trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai đúng không?”
“Vâng, em không muốn thua một lần nào nữa”
Đó là những gì Buchou nói. Chúng tôi không muốn thua một trận nào nữa, kể cả đó là những trận không chính thức.
“Vậy hãy tập luyện chính xác như trong bản ghi chép này, tất cả đều dành cho ngày thi đấu sắp tới”
Sau khi nhìn vào mảnh giấy thầy đưa, Buchou ngẩng đầu lên với vẻ sững sờ.
“..Nhưng, Hình như cách luyện tập này chẳng có gì đặc biệt cả?”
“Đúng rồi. Nó chỉ là phương thức tập luyện cơ bản. Thế là đủ với em. Em đã có đủ tố chất cần thiết rồi. Và đó cũng là lý do vì sao sức mạnh của em chỉ có thể tăng lên nhờ tập luyện cơ bản. Vấn đề nằm ở chất lượng của [King]. Thực tế, [King] dùng đầu óc nhiều hơn sức mạnh. Em cũng biết rằng có những người không giỏi về ma thuật nhưng họ vẫn leo lên cao được nhờ trí tuệ đúng không? Học hết những gì về Rating Games cho đến ngày đó. Thu thập mọi thứ, từ những đoạn phim quay lại và tài liệu giấy, vào trong đầu. Cái mà [King] cần là suy nghĩ, quyết đoán và tránh né thất bại trong mọi trường hợp. Công việc của em là đảm bảo những người hầu tận dụng tối đa khả năng của họ. Tuy nhiên, nhớ rằng, trừ khi trận đấu thực sự diễn ra, còn không em sẽ không thể biết điều gì sẽ xảy ra lúc đó. Nó giống như chiến trường vậy”
…Ooh, Chúng tôi luôn xem thường những thứ cơ bản, thầy thì luôn nghĩ về nó.
“Tiếp theo, Akeno”
“….Vâng”
Dù thầy gọi cô ấy, những Akeno có vẻ vẫn không chú ý. Akeno có lẽ không thích thầy, trước cô ấy cũng từng nói khá ghét thầy nữa. Có phải vì cha của cô ấy không nhỉ?
Khi tôi nghĩ vậy, Thầy đề cập đến chủ đề đó trước mặt mọi người
“Em phải chấp nhận dòng máu đang chảy trong người mình.”
“--!”
Có thể bởi thầy nói quá thẳng thừng nên Akeno có vẻ sững sờ. Nhưng thầy vẫn tiếp tục nói
“Tôi đã xem lại đoạn phim trong trận với nhà Phoneix. Cái quái gì thế hả? Với sức mạnh cơ bản của em, em thừa sức đánh bại [Queen] của đối phương. Tại sao em không dùng sức mạnh của Thiên thần sa ngã? Em giới hạn bản thân mình chỉ ở sấm sét. Nếu em không bỏ thêm ánh sáng vào sét để tạo thành [tia chớp], em sẽ không thể hiện được sức mạnh thật sự của mình”
Tôi biết, Akeno có huyết mạch của Thiên thần sa ngã. Do đó cô ấy có thể sử dụng được sức mạnh ánh sáng. Nó có ảnh hưởng mạnh đến quỷ. Hơn thế nữa, nếu cô ấy thêm nó vào tia sét, sức mạnh của cô ấy sẽ không thể đo lường.
“…Tôi có thể làm tốt mà không cần dựa vào thứ sức mạnh đó”
Tuy nhiên, tình huống của Akeno thì rất phức tạp.
“Đừng phủ nhận bản thân. Em làm được cái quái gì nếu em không chấp nhận chính mình? Đến cuối cùng, thứ duy nhất em có thể dựa vào là bản thân em đúng không? Phủ nhận bản thân khiến em trở nên yếu đuối. Chấp nhận tất cả những gì của em, dù nó có khó khăn và đau đớn. Điểm yếu của em chính là tình trạng em hiện tại. Vượt qua nó trước khi trận đấu diễn ra. Nếu không, em sẽ là trở ngại cho cả đội trong tương lai. Nàng [Princess of Thunder] phải trở thành [Princess of Lightning]”
“…”
Akeno không trả lời thầy. Tuy nhiên, có vẻ cô ấy cũng hiểu rằng không có lựa chọn nào ngoài việc thực hiện những gì thầy nói.
Tôi tin, tôi tin rằng Akeno sẽ phá hủy được bức tường này.
“Tiếp theo là Kiba”
“Dạ”
“Đầu tiên, em phải duy trì được trạng thái Balance Breaker trong cả ngày. Nếu em làm được thế, em cũng sẽ duy trì được nó trong cả trận đấu. Hướng tập luyện của em sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi em giữ được nó trong nhiều ngày. Sau đó, khi em đã có đủ sức mạnh cần thiết thì chỉ cần tập cơ bản như Rias. Tôi sẽ dạy em một đối một cách sử dụng Sacred Gears dạng kiếm sau”
Nếu bạn hỏi ai là chuyên gia về Sacred Gears, Thầy chắc chắn sẽ bảo ông ý là người đáng tin cậy nhất. Sacred Gears thú vị đến thế cơ à?
“Về việc luyện kiếm … tức là cậu sẽ được thầy hướng dẫn trực tiếp à?”
“Uh, tớ dự định sẽ học lại từ đầu”
Heh, vậy là anh chàng này có một giáo viên dạy kiếm. Nhưng không phải cậu ta đã mạnh sẵn rồi sao?
Chắc bởi vì anh ta quá chăm chỉ, Kiba sẵn sàng học lại từ đầu. Vậy là cậu ta sẽ còn trâu bò hơn nữa à.
“Tiếp theo, Xenovia. Để có thể sử dụng Durandal tốt hơn nữa … em cần sử dụng được những thanh kiếm thánh khác”
“Những thanh kiếm thánh khác”
Xenovia trông có vẻ nghi ngờ lời của thầy.
“Đúng, một thanh kiếm cực kì đặc biệt đấy”
Thầy cười nhẹ, nhưng ông ta lập tức ngừng lại và quay sang Gasper.
“Tiếp theo là Gasper”
“V-Vânnnnnng”
Cậu bé hikikomori lo lắng quá rồi… Cậu ta đến đây sau một thời gian dài tách biệt với xã hội mà. Chỗ này thì có quá nhiều người qua lại.
“Đừng sợ hãi thế. Trở ngại lớn nhất của em là cái này. Em cần luyện suy nghĩ và cơ thể mình để loại bỏ nó. Từ đầu, huyết mạch và Sacred Gears của em đều rất bá đạo. Những thuộc tính gia tăng của [Bishop] cùng ma thuật của em hỗ trợ được rất nhiều. Tôi đã xây dựng chương trình [Kế hoạch bỏ trốn hikikomori], em cần phải nghiêm túc thực hiện nó. Cho dù chạy nhảy giữa nơi công cộng là bất khả thi với em thì ít nhất cách di chuyển của em đừng có sida quá”
Thầy nói vậy. Chính xác, thằng nhóc này sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có suy nghĩ và thân thể vững vàng. Xem chừng như Sacred Gears của cậu ta có ảnh hưởng không tốt nếu dùng quá nhiều với cơ thể đấy. Vì thế mà chúng tôi không thể dùng nó trừ trường hợp đặc biệt. Gần đây, cậu ta không bị mất kiểm soát nhưng tôi vẫn có chút lo lắng về nó.
“Vânggggg. Em sẽ cố kiếm đủ tinh thần để phá hủy nó”
…Đừng nói làm tôi thấy khó xử thế chứ, Gasper. Cậu nói cứ như là cậu thực sự sắp đập phá gì đó. Ah, xem kìa, cậu ngay lập tức cố chui vào cái thùng cat-tông của cậu…
“Tương tự với [Bishop] còn lại, Asia”
“V-Vâng”
Asia cũng cố thể hiện tinh thần chiến đấu. Trước đây cô ấy tự nhận rằng mình không quá hữu ích đối với mọi người.
Điều đó không đúng. Khả năng chữa trị của Asia rất quan trọng. Nếu không có Asia, thì đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm diễn ra. Tôi nghĩ cô ấy nên tin tưởng bản thân mình hơn
“Em cũng sẽ nâng cao sức khỏe và ma thuật bằng luyện tập cơ bản. Ngoài ra, nhiệm vụ chính của em là nâng cao năng lực Sacred Gear”
“Không phải Sacred Gear của Asia quá tốt sao? Cô ấy có thể chữa trị mọi thứ trừ mệt mỏi và thể lực khi chỉ cần chạm vào”
Đó là ý kiến của tôi. Năng lực chữa trị của Asia còn có thể nâng cao à? Tốc độ chữa trị của cô ấy đã không thể tưởng tượng rồi. Cô ấy có thể phục hồi cả những vết trí mạng.
“Tôi biết điều đó. Tốc độ chữa trị của Asia quá tuyệt. Nhưng vấn đề là ở phần “chạm vào”. Cô ấy không thể chữa trị nếu cô ấy không đến gần đồng đội đang bị thương.”
Ah, tôi hiểu ý của thầy rồi.
“Năng lực của Asia còn có thể dùng từ xa ạ?”
Buchou nói chính xác như những gì tôi muốn hỏi. Thầy xác nhận điều đó
“Đúng thế, Rias. Cái này giống như một mẹo nhỏ thôi, nhưng để thấy được sức mạnh thực sự của [Twilight Healing], khoảng cách sử dụng phải dài ra?”
“Tức là hoàn toàn có khả năng để Sacred Gear của Asia sử dụng từ xa?”
Thầy gật đầu trước câu hỏi cảu tôi. Chẳng phải đây là điều quá khó tin sao?
“Dựa theo dữ liệu thu thập được từ tổ chức của tôi. Có khả năng để Sacred Gear aura chữa trị toàn bộ cơ thể và nhiều đồng đội xung quanh ai đó”
Thật sao? Nếu đúng thế thì không gì có thể bằng được vai trò của Asia trong trận đấu. Không chỉ có thể chữa trị từng người một mà thời gian cũng giảm nữa, rất nhiều đợt phản công có thể tạo nên từ đây.
Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của Thiên thần sa ngã lớn đến đâu nhỉ? Nó thực sự có dữ liệu của tất cả các Sacred Gear sao?
“Nhưng, có vấn đề là nó sẽ chữa trị cả địch lẫn ta. Sẽ thật tốt nếu nó chỉ chữa trị đồng minh, nhưng … tôi bận tâm về tính cách của Asia”
“Của Asia… thầy bận tâm về cái gì cơ”
Thầy trả lời tôi với vẻ nghiêm túc.
“Cô ấy là một người quá [tốt]. Khi thấy kẻ địch bị thương trên chiến trường, Asia cũng muốn chữa trị cho họ. Điều đó khiến năng lực Sacred Gear của cô ấy không phân biệt địch ta. Đúng hơn là Asia không có năng lực phân biệt này. Vấn đề chữa trị từ xa này có thể là con dao hai lưỡi với cả đội. Bởi vậy, em nên mở rộng suy nghĩ của mình Asia.”
Vậy nếu đen đủi, năng lực của Asia sẽ chữa trị cho cả đối phương. Chuyện này là do lòng tốt bụng của Asia à… Cái hệ thống Sacred Gear này quá cứng nhắc đấy.
“Đó là vì sao tôi nghĩ đến một khả năng khác – năng lực bắn aura hồi phục”
“Ý thầy là em sẽ ném sức mạnh khôi phục này vào một người nào đó ở xa hả?”
Asia làm động tác ném thứ gì đó. Riêng cảnh tượng dễ thương này đã đủ để tôi hồi phục rồi.
“Đúng, hình như em có thể ném nó trực tiếp. Khi Ise chiến đấu ở cách xa em 10 mét và bị thương, em sẽ ném sức mạnh chữa trị đó vào Ise. Những gì em dùng từ trước tới giờ chỉ là phần giới hạn chuẩn, cái mà tôi vừa giải thích có thể coi là phiên bản tầm xa. Em có thể chữa trị mà không cần chạm vào”
Dùng như sức mạnh chữa trị như một thứ vũ khí tầm xa. Này, cái đó thật khó tin đấy.
“Vậy tốt rồi, Asia có thể có một vai trò quan trọng trong đội”
Tôi tóm lấy tay Asia và giơ lên cao. Dù Asia có hơi ngạc nhiên vì những thông tin đó, nhưng trông cô ấy rất vui vẻ.
“Năng lực sẽ yếu hơn so với chạm trực tiếp, nhưng có thể chữa trị đồng đội từ xa thì luôn có nhiều cách để sử dụng trong chiến thuật. Với một hoặc hai người ở tiền tuyến và thay phiên nhau để Asia chữa trị cùng ai đó bảo vệ Asia ở hậu phương, các cậu có thể tạo thành một đội hình đẹp“
Vậy là thầy nghĩ cả đến vấn đề đội hình. Ông ta thực sự nghĩ đến mọi thứ với góc nhìn lớn.
Buchou gật đấu với ý tưởng của thầy.
“Cách này rất dễ sử dụng, nhưng đó là lý do vì sao những đội hình chiến thuật mạnh trở nên đơn giản. Thông thường, người ta sử dụng Phoneix Tear hay vài loại thuốc khôi phục nào đó để chữa trị cho đồng đội. Năng lực của Asia còn vượt xa nó và đáng tin cậy hơn.”
“Đúng thế. Sức mạnh của Asia có thể chữa trị cả quỷ, hay nói cách khác là không phân biệt chủng tộc và vũ khí. Đó chỉ là một thử nghiệm nhỏ về khả năng này của Asia, Hãy hoàn thành các bài tập luyện cơ bản, được chứ?”
“V-Vâng. Em sã làm hết sức có thể”
Cố gắng lên Asia. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ làm tấm khiên cho cô. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ không để Asia, cô em gái dễ thương của tôi, bị bất kỳ vết thương nào trên làn da xinh đẹp đó.
“Tiếp theo là Koneko”
“…Vâng”
Koneko đang thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tôi đếch hiểu vì sao. Mặc dù gần đây em ý trông có vẻ không ổn lắm nhưng hôm nay thì lại rất hưng phấn. Koneko nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
“Em chả có gì để phải nói cả khi em sở hữu đầy đủ sức mạnh và khả năng phòng ngự như một [Rock]. Sức mạnh vật lý của em cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, trong nhóm vẫn có nhiều người làm nhiệm vụ tấn công tốt hơn một [Rock] như em”
“…Em biết thế”
Koneko làm một bộ mặt thất vọng khi nghe thầy nói thế.
…Sao lại thế, Koneko? Đó có phải là cái mà em lo lắng? Không, nhưng chẳng phải Koneko mạnh hơn hẵn tôi, tốt hơn cả Kiba hay Akeno trong khía cạnh thuần sức mạnh sao?
“Những người tấn công tốt nhất trong nhóm hiện giờ là Kiba và Xenovia. Đó là bởi vì họ sở hữu những vũ khí cực mạnh, thanh kiếm thánh quỷ lúc Balance Breaker và thanh kiếm thánh Durandal. Tiếp đó là Ise, người đang dự định đạt được Balance Breaker”
Tấn công— Thực sự thì sức mạnh của Kiba và Xenovia quá phù hợp với nó.
Nghĩ ngợi tí thôi, nhưng tôi cũng chả biết bao giờ mình mới đạt được Balance breaker nữa.
“Koneko, em sẽ tiếp tục luyện tập cơ bản như mọi người. Ngoài ra, thả ra thứ mà bản thân em phong ấn. Nó tương tự như Akeno. Nếu em không chấp nhận bản thân mình, nó sẽ trở thành vấn đề lớn với em”
“….”
Koneko không biết nói gì để trả lời. Tinh thần chiến đấu của em ấy biến mất khi nghe hai từ “thả ra”
… Sức mạnh của Koneko là gì? Em ấy có vấn đề gì với nó à?
“Đừng lo lắng, với Koneko, nó chỉ là muỗi thôi.”
Tôi nói vậy và cố xoa đầu Koneko nhưng tay tôi bị gạt ra.
“Đừng có nói dễ dàng như thế…”
-- Biểu hiện nghiêm khắc. Lần đầu tiên tôi thấy Koneko nghiêm khắc như thế.
Tôi dẫm phải mìn à? Tôi làm gì nữa giờ, tôi thử khuyến khích nhưng lại bị phản tác dụng.
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm, thầy lo lắng nhìn vào đồng hồ của ông ấy.
“Bây giờ, cuối cùng là Ise, với em thì … Chờ tí, còn hơi sớm…”
Thầy lại ngó lên trời. huh? Tôi còn phải chờ cái gì nữa? Hay nói là, cái quái gì sắp đến?
Tôi và những người khác cũng ngó lên trời. Cái quái gì ? Chả có cái đếch gì cả.
Ngay khi tôi thấy nghi ngờ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Nó lao thẳng về phía chúng tôi với vận tốc khủng khiếp. Uwah. To quá. Quái vật? Quỷ? Ma? hay là kẻ địch tấn công?
Doooooooooooooooooooooooooooooon.
Mặt đất rung chuyển khi nó hạ cánh trước mặt chúng tôi. Dù ngồi trên ghế cũng bị rung dữ dội và tôi ngã xuống đất.
Một đám bụi tung lên không trung, và khi lắng xuống, một con quái vật khổng lồ đứng trước mặt chúng tôi.
Nó cao tới 15 mét. Một con quái vật. Chính xác là quái vật. Một cái mồm khổng lồ và những cái răng sắc nhọn tua tủa. Những cánh tay và đôi chân to khỏe. Một đôi cánh trải rộng.
…Tôi biết nó là gì. Tôi đã từng thấy nó vài lần và có một con thì ở ngay trong người tôi đây.
“---Một con rồng”
“Đúng rồi đấy, Ise. Đây là một con rồng”
Thầy gật đầu. Vậy nó đúng là một con rồng. Nó lớn quá. một con quái vật. Khi nó thở, có mấy tia lửa bay ra. Nó có thể khiến những thứ xung quanh bị đốt cháy.
“Azazel, cậu có thể công khai ra vào lãnh thổ của quỷ à”
Con rồng khổng lồ nó mở miệng và nói. Ooh, nó nói chuyện kìa.
“Hah, tôi được đích thân Vua Quỷ cho phép và vào đây một cách bình thường đấy, biết không? hay cậu có phàn nàn gì hả Tannin?”
Hình như thầy quen con rồng này.
“Hmph, Được rồi, chả sao cả. Tôi đặc biệt đến đây vì yêu cầu của Sirzech. Đừng quên cậu đang ở đâu, Tổng chỉ huy Thiên thần sa ngã”
“Heheh --- mà này, Ise. Anh chàng này sẽ là thầy giáo của cậu”
….Thầy nói với tôi khi chỉ vào con rồng khổng lồ.
Nghĩa là gì. Thầy giáo của tôi? …..Eh? Eeeh?
“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh. Con rồng khổng lồ này là ?”
Tôi bất ngờ đến mức hai mắt mở rộng. Dĩ nhiên là thế. Thật chứ? Con quái vật này là thầy giáo của tôi? không phải thầy mới là thầy giáo của tôi à, Azazel? Ý thầy là gì?
“Cũng khá lâu rồi ý nhỉ, Ddraig. Nghe thấy gì không thế?”
Con rồng quái vật nói với tôi – hay đúng hơn, nó nói với con rồng bên trong tôi.
Sau đó, tay trái tôi nhấp nháy đỏ và Boosted Gear của tôi xuất hiện.
[Ah, Thấy nhớ ngày xưa quá, Tannin]
Thông quá viên ngọc, Ddraig nói để mọi người đều nghe được.
“Có phải cậu ta là chủ thể của cậu?”
Nếu tôi được hỏi, tôi sẽ nói “Đúng”
[Anh chàng này là cựu Long Vương. Tôi từng kể cho cậu về “Ngũ đại Long Vương” rồi nhỉ? Tannin đã từng là Long Vương khi họ còn là “Lục đại Long Vương”. Con rồng có tên Tannin trong kinh thánh chính là anh ta.]
Hah, một Long Vương. Vậy là cả đám Long Vương cũng để ý đến tôi. Mẹ kiếp, con rồng khổng lồ này muốn gì ở tôi? không, không, chắc chắn tôi chả muốn dính tới họ.
Chỉ Vali gây sự đã quá đủ rồi. Chả lẽ tôi sẽ chết trước khi thành vua harem à?
“Tannin đã trở thành quỷ, vì thế [Lục đại Long Vương] trở thành [Ngũ đại Long Vương]. Cho dù thành quỷ hồi sinh, anh ta vẫn thuộc cấp tối cao. Một con quỷ ở địa vị cao nhất”
Thầy Azazel nói vậy. vậy là con rồng này đã thành quỷ. Hồi sinh thành quỷ từ rồng. Heh, vậy là rồng cũng có thể hồi sinh thành quỷ à, và hơn nữa, một Long Vương, cũng chơi trò này à. Được gọi là quỷ ở địa vị tối cao, tức là còn trên cả Buchou à.
Nhìn vào ông ấy, tôi có thể cảm nhận được nó. Một con quỷ hồi sinh cũng có thể vươn lên đỉnh cao.
“[Hỏa Long Thiên Thạch] Tannin. Anh ta được gọi thế vì lửa anh ta thổi ra mạnh như thiên thạch. Anh ta cũng là một trong số những con rồng huyền thoại vẫn còn hoạt động đến giờ. Thứ lỗi, Tannin, những cậu có thể dạy dỗ thằng nhóc mang sức mạnh của Hồng Long Vương này không. Tôi muốn cậu dạy nó cách sử dụng sức mạnh của rồng từ đầu.”
Azazel hỏi Tannin như vậy. Chờ đã, tôi sẽ học cách sử dụng sức mạnh của rồng từ con rồng sở hữu sức mạnh bá như thiên thạch này à? Có được không? Hay tôi sẽ tiêu?
“Cần gì tôi làm thế, Ddraig dạy cậu ta chả tốt hơn à?”
“Dù vậy, vẫn có chút giới hạn. Cậu ta rất cần môt con rồng thực sự huấn luyện”
“Chỉ là một dạng đập nhau thôi mà. Hiểu rồi, ý cậu bảo là hãy tra tấn nó hả”
Tannin tiếp tục sau khi thầy nói. Này, này. Tôi sắp bị tra tấn à? Nếu tôi bị con rồng này tra tấn, tôi sẽ chết ngay đấy?
“Đây là lần đầu tiên tôi huấn luyện cho người nắm giữ sức mạnh của Ddraig đấy”
Tay rồng già nói có vẻ sung sướng khi híp mắt cười. …T-Tôi sẽ chết mất, Nếu con rồng này huấn luyện thì làm sao tôi chịu nổi. Gốc của tôi chỉ là người thường thôi mà, đây là bất khả thi, bất khả thi.
[Hãy kiềm chế, Tannin. Vật chủ của tôi yếu hơn cậu nghĩ đấy]
Ooh, Ddraig, thật đúng là đồng đội tốt.
“Chỉ cần cậu ta không chết là được chứ gì? Cứ để đó cho cậu”
Tôi sắp chết, tôi sắp bị giết. Ông ta hình như chả hiểu gì cả, lão rồng già này.
Bên cạnh tôi, thầy gật đầu đồng ý. Đừng thế chứ, nó không được đâu.
“Thời gian là 20 ngày trong thế giới loài người. Tôi muốn cậu ta đạt được Balance Breaker cho đến lúc đó. Ise, chỉ cần cố gắng thì cậu không chết đâu”
Sau khi nói thế, thầy vẫy tay rồi bỏ đi. Eeeeeeeeeh? Thầy nói thế là xong à?
“Bây giờ, các cậu đều có cách tập luyện phù hợp rồi. tôi hy vọng mọi người sẽ làm tốt”
Buchou cũng bỏ mặc tôi và tiếp tục thảo luận.
[Vâng]
Mọi người trả lời rồi bắt đầu đi khỏi đây. Huh? Huh? Tôi sẽ tập luyện với con rồng này? Không ai nghĩ đây là vấn đề à? Không cần biết nhìn thế nào, tôi sắp bị một con rồng tấn công đấy biết không? Tôi sẽ chết đấy biết không vậy?
“Ise, cố lên nhé”
Buchou vỗ vai và cổ vũ tôi. Đúng rồi, Buchou là loại người không thể thương lương khi nhắc đến tập luyện. Bình thường, cô ấy rất hiền và tốt với tôi, những dù chỉ là buổi tập luyện nhỏ, cô ấy cũng tặng tôi những bài tập luyện nhừ tử.
“Tiểu thư Rias, Có thể cho tôi mượn ngọn núi kia không? Tôi sẽ mang cậu ta đến đó”
Lão rồng già chỉ tay về ngon núi đằng xa.
“Tất nhiên là được rồi. Hay dạy anh ta cẩn thận”
“Cứ để tôi, tôi sẽ huấn luyện anh ta đến chết”
Huh? Kiểu thương lượng gì thế này? Đùa nhau à? Vậy ngọn núi kia là mộ của tôi à?
Lão rồng tóm lấy tôi bằng tay ông ta và bay lên. Uwaaaaah. Ông ấy đang bay. Tôi bị bắt cóc bởi một con rồng, tôi sẽ bị ăn thịt.
“Buchoooooooooooooooooou”
Dù tôi vừa khóc vừa cầu xin sự giúp đỡ, Buchou chỉ vẫy tay chào và mỉm cười.
Ông nội trên thiên đường kính mến.
Vì vài lý do, cháu bị một con rồng bắt cóc và đang bay trên bầu trời.
Mùa hè của năm học thứ hai –
Trang sách quan trọng trong cuộc đời tuổi trẻ--
Tôi được đi ngắm cảnh trên núi cùng một con rồng.
Nơi này đúng là địa ngục. Thiên đường mà ông nội tôi đang ở nằm cách đây rất xa
[/spoil]
Đầu cuối bất nhất, buồn cho Ise, chuẩn bị ăn hành thả cửa nhá
Sorry anh em vì sự chậm trễ, mấy hôm nay người không khỏe nên hơi delay

. Vấn đề drop thì anh em khỏi lo, cũng già đầu rồi nên không có kiểu thích thì làm không thích thì nghỉ đâu
