History's strongest disciple Kenichi

Takeda không ngờ cũng thuộc nhóm Tĩnh. Mà buồn cười là cái Lưu Thủy Seikuken là một trong "108 tuyệt kỹ" mà sao thằng nào học cũng cái rụp vậy kìa. Thiên tài võ thuật cả à? 8-}
 
Nó học hàng dởm hàng nhái đó mà :))...Còn Kenichi thì học hàng thiệt mà ko xài được 100% => Equal :devil:
 
sư phụ của Takeda cũng ngang cơ với mấy ông LSB mà, chuyện ổng biết chiêu đó để dạy cho đệ tử thì chẳng có gì lạ.
 
Chiêu chân không lưu thủy là độc chiêu của Kamen Raider Garyu X, chỉ duy nhất truyền lại cho Kenichi thì lấy gì sư phụ Takeda biết.
Chắc là thằng Takeda thấy anh Kenichi xài chiêu này ở hội võ rồi bắt chước làm theo thôi.
 
Chiêu chân không lưu thủy là độc chiêu của Kamen Raider Garyu X, chỉ duy nhất truyền lại cho Kenichi thì lấy gì sư phụ Takeda biết.
Chắc là thằng Takeda thấy anh Kenichi xài chiêu này ở hội võ rồi bắt chước làm theo thôi.
đòn đó đúng là chỉ có trưởng lão biết nhưng đâu nhất thiết là mấy thằng khác ko có những chiêu tương tự, thằng shou cũng có nói là cái bà xài jujitsu ấy cũng có chiêu tương tự đấy thôi :)) thằng takeda biết thì chả có gì là lạ cả :hug:
 
Nhờ truyện này mà ra đường gặp ai mặc đồ trắng đen + big boob là mình liên tưởng tới con bò sữa ...
 
cái chiêu của thằng Takeda chưa chắc gì giống chiêu vòng chân ko lưu thủy, có thể là 1 dạng khác. Mà chuyện này có cái ko logic lắm,mới mấy chapter trước đây thôi, thằng Takeda bị thằng học quyền Thái cổ đại trong nhóm Yumi dùng 1 ngón tay búng một cái văng ra(sau đó cánh tay bị búng của nó run lên trông tội nghiệp), ko ngờ qua vài chapter tự nhiên mạnh lên kinh khủng
 
13+ là được rồi.
Thằng Kenichi thích Mui chứ vẫn rất trọng các thầy nên bảo trọng sắc quên thầy là sai
thì ta chỉ bảo nó coi gái hơn thầy chứ có quên thầy đâu.Đánh nhau vì thầy thì như gà chết,còn vì gái thì hăng như trâu,hư đốn [-(
Note: các bạn đang nhìn thấy 1 yandere. hắn ta không phải người bình thường nên xin đừng quan trọng bài của hắn quá.
:-/
 
Chiêu chân không lưu thủy của thằng Kenichi là đến bước nhìn vào mắt đối thủ đoán chiêu tiếp theo cơ mà :)) -> Sức mạnh của đồ thật là thế
 
Coi khúc này hài vãi :))
08.jpg

Với khúc ổng nói ổng là teenage chết cười mất.
 
không biết bao lâu mới ra 1 chap đây, hi vọng 1 tuần 1 chap là được
 
Truyên này hồi trước VN đã xuất bản hết chưa hả các bác, hiện nay có nhóm nào scan hay dịch không vậy. Trình độ TA của em kém nên đọc chả hiểu cá quái gì cả::(::(
 
Truyên này hồi trước VN đã xuất bản hết chưa hả các bác, hiện nay có nhóm nào scan hay dịch không vậy. Trình độ TA của em kém nên đọc chả hiểu cá quái gì cả::(::(

truyện chưa hết thì làm sao mà VN xuất bản hết được.
 
Truyện này ở VN có xuất bẳn không nhỉ ? Chắc mấy đoạn Shigure ở nhà tắm chắc lại có swim suit hay tô đen đây. Nếu là swim suit thì chắc mấy đoạn ở bể bơi cũng phải vẽ không thì lộ :D
 
Bộ này từng xuất bản ở Vn, hình như tên là "lương sơn bạc"
 
Tôi nhớ hình như là cô bé giỏi võ hay nữ sinh giỏi võ cơ:-/
 
Tui lại nhớ ở Vn nó có tên là Kenichi
Truyện khá hay.Hiện ra tới chap 320 và còn nữa....
 
Khá hay, tuy nhiên đã ngửi thấy mùi bọn Nhật tự sướng.

Nó cứ làm như Karate, Jujitsu, Judo, nói chung là võ Nhật là vô địch, kiếm thì cũng phải katana mới là vô địch, organisation thì Nhật bản làm trùm =))
 
undefinedthằng kenichi có nét giống recca.Luôn xài chiêu của người khác chưa chế ra được chiêu gì cho mình cả.Có lẽ sau này Ken nhà ta sẽ chế ra 1 chiêu gì đó chăng???
 
Nó cứ làm như Karate, Jujitsu, Judo, nói chung là võ Nhật là vô địch, kiếm thì cũng phải katana mới là vô địch, organisation thì Nhật bản làm trùm
Muay Thái với Kungfu Trung Quốc vất đi đâu?

Mà thật sự thì Karate với Nhu Thuật (nhất là Nhu Thuật Brazil) mạnh thật mà? cứ xem mấy giải MMA là biết, hầu hết đấu sĩ thứ hạng cao đa số đều sử dụng Muay Thái, Karate (trường quyền) kết hợp với Nhu Thuật Brazil hoặc vật tự do (cận chiến) đấy thôi?
 
Back
Top