History's strongest disciple Kenichi

Không ai có thể thắng được nhân vật chính trừ khi nhân vật chính là kẻ xấu ~o~
Chờ chap mới xem cạo râu ~o~ Giống WWE hồi McMahon bị Triump cạo đầu ~o~
 
Bị kịch =)) Takeda bị đánh đau tới mức bất tỉnh rồi mà vẫn cố gắng gượng mặc dù rõ ràng rằng, Sub main không bao giờ bật lại main được =))
Nhưng có đôi chỗ hơi khó hiểu, mấy thằng Boxing, phần thân trên tụi nó khỏe vô cùng, cơ bụng lại càng khỏe sao thằng Takeda ăn hai chỏ là gục rồi :-? trong khi ken ăn mấy đấm liền vào thẳng mặt, không bị sốc não àh 8-}
 
Cái manga này nhớ là mình coi RAW đến đoạn đi thi đấu ở cái lâu đài gì đó rồi thì ngưng vì oải quá, chờ scan lâu kinh :-s

Được cái doujin của cái này thì vẽ đẹp phết :'>

Trong này tớ thấy hậu sinh khả úy phải là Shigeru mới đúng :)), mới chừng đấy tuổi đã đứng vào hàng ngũ siêu nhân với mấy lão biến thái kia rồi =))

bộ này cũng có doujin à? cho tu ĩin link dc hem ;;)
 
Chán nhỉ, thích lão Akisame cạo râu hơn cơ :'>, chắc là đẹp trai vãi lúa :'>
 
Bị kịch Takeda bị đánh đau tới mức bất tỉnh rồi mà vẫn cố gắng gượng mặc dù rõ ràng rằng, Sub main không bao giờ bật lại main được
Nhưng có đôi chỗ hơi khó hiểu, mấy thằng Boxing, phần thân trên tụi nó khỏe vô cùng, cơ bụng lại càng khỏe sao thằng Takeda ăn hai chỏ là gục rồi trong khi ken ăn mấy đấm liền vào thẳng mặt, không bị sốc não àh
đòn ku takeda bằng mấy phần của apachai mà đòi chú ken gục :-".
 
đấm cú nào cú nấy Ken cũng muốn ói mửa mà đấm thẳng vào đầu ba bốn cú liền chưa xỉu [-( hộp sọ bằng thép àh 8-}
 
mấy đòn đó của takeda so với mấy đòn của apachai đập nó hàng ngày chỉ là muỗi :hug:
 
Muỗi với Apachai chứ với kei thì cũng là gậy gộc, đá xanh, chọi thẳng vào giữa đầu cũng phải choáng váng.
Coi Change 123 ấy, cũng toàn luyện tập với siêu nhân, vậy mà một sút vào giữa trán là xỉu ngay, khỏi lằng nhằng.
 
Nói ra thì ken cũng đâu có cảm giác gì sau khi ăn hit của apachai.Ăn xong 1 đòn là chân tay xụi lơ hồn xiêu phách lạc nơi nào rồi .
 
nhưng nhờ ăn đòn của apachai nên khả năng chịu đựng cao hơn :-".thằng ken ăn phải xỉu là còn đỡ chứ đưa mấy chú khác xem có lên tiên ko :-"
 
lên cao nhỉ :-" cao tới mức mà chỉ cần một cú lên gối trúng đầu là hồn tí về chín suối :-"
 
ngay giữa ngực, cái chỗ khỏe nhất còn chết, đấm vào hai bên đầu, toàn những huyệt yếu lại không sao 8-} quái đản 8-}
 
thằng takeda tung có 2 cú auto rhythm vào bụng và mặt chứ yếu huyệt gì.Thằng koukin lên gối trúng ngay chỗ nhược chứ đùa à :-".Với lại đẳng cấp thằng takeda cỡ nào mà so với yami :-"
 
Cú đầu ngay chấn thuỷ, chưa kịp thở thì liền cái vào thẳng mặt mà mới chỉ bị choáng còn đủ sức để ra đòn thì chỉ có thế là do niềm tin 8-}
 
thằng takeda tung có 2 cú auto rhythm vào bụng và mặt chứ yếu huyệt gì.Thằng koukin lên gối trúng ngay chỗ nhược chứ đùa à :-".Với lại đẳng cấp thằng takeda cỡ nào mà so với yami :-"

Yami với Yomi nó khác nhau lắm nhé :>Yami thì tới thằng Ken cầm cự 3 chiêu không chết cũng là kì tích rồi =))
 
Nói chung truyện kiểu này sức mạnh niềm tìn vô đối, main char bất bại. Nếu có bại chỉ là tạm thời, sau 1 khóa train cấp tốc, anh ấy lại đè bẹp thằng lúc trước óanh mình
 
Sức mạnh niềm tin quả là vô đối :x
 
ối chà xem ra mọi người cũng khá bik rõ Kenichi vậy mình mạn phép hỏi vài câu
1/ Kenichi tên tiếng việt là gì?
2/ Võ thuật chia làm 2 dạng Do và Sei vậy trong đời thực dạng nào hữu dụng, dạng nào được sài nhiều
3/ Cấp độ võ công của Kenichi hiện đã tới đâu?
a) = Miu
b) = 0,0003% công lực Siêu nhân vô địch
4/ Kenichi đã luyện được những chiêu thức gì từ siêu nhân vô địch? (chỉ trả lời từ chap 1 ~ 321)
 
Back
Top