History's strongest disciple Kenichi

Cái avatar làm nhớ tới mr Tomb Raider quá :x hay là mem box TT sang đây kiếm bài thế.
Nói chung mấy cái thứ cậu lèm bèm ở trên nó nhảm quá nên nên buộc lòng tớ phải đặt nghi vấn thôi, không phải thì xí xóa nhé
 
Thằng Takeda được buff quá mà tác giả quên mất an Ukita rồi :)) Không thích Judo nhưng anh này hợp với em..."Teakwondo ngực lép" nên cũng ủng hộ :))
 
thằng ukita tự học võ + trình hạng bét thì buff bằng cách nào :-/
 
Người ta buff sức mạnh niềm tin thì Ukita buff sức mạnh tình yêu ;;)
Không chịu buff thôi chứ muốn thì buff thì có khối cách
 
thằng ukita từ khi xuất hiện đến giờ hình như chẳng thể hiện được gì ngoài bị ăn đập :-"
 
Muốn buf cho anh Ukita thì trước hết phải kiếm cho anh ấy 1 master đã chứ chỉ sức mạnh tình yêu của anh ấy màleen ngang mấy vị kia thì vô dối quá :)).
 
1, Hình như là Lương Sơn Bạc hay Kenichi gì đó
2, Đó là Động và Tĩnh. Rõ ràng thì truyện này bốc phét khác hẳn với các cuốn truyện KH trước đây. Tĩnh là "hậu phát chế nhân", Động là "tiên hạ thủ vi cường", truyện này nhét thành Tĩnh = bình tĩnh mà nện, Động = điên lên mà nện, nhảm vô đối.
3, ~Miu
4, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Kenichi:_The_Mightiest_Disciple_Terminology

bộ này cũng có doujin à? cho tu ĩin link dc hem

Đưa link lên trên này thì GOV ngay lập tức. Cứ Google "kenichi hent@i" ra ngay lập tức. Vẽ có 1-2 truyện là đẹp, số còn lại xấu mù
 
Muốn nói mấy cái :))
Thứ nhất, auto rymth của takeda không so với cùi chõ của anh ken được, lí do là tay của takeda đc bọc lại = bao tay, giảm đi lực đấm rất nhiều. Lí do thứ 2 là , như thằng Hermit nói, kenechi đọc đc move của takeda, nhưng không né đc---> tuy không né được, nhưng ken phải có chuẩn bị = các cách như gồng cơ bắp hay nương theo đòn đánh hay = cái cách l gì đó... còn đòn cùi chỏ của ken với takeda hoàn toàn bất ngờ, vả lại chơi thẳng vào bụng... không sùi bọt mép mới lạ...
2, Đó là Động và Tĩnh. Rõ ràng thì truyện này bốc phét khác hẳn với các cuốn truyện KH trước đây. Tĩnh là "hậu phát chế nhân", Động là "tiên hạ thủ vi cường", truyện này nhét thành Tĩnh = bình tĩnh mà nện, Động = điên lên mà nện, nhảm vô đối.
1: Người ta bảo Tiên phát chế nhân chứ chả ai nói Hậu phát chế nhân cả :)) Còn về câu "tiên hạ thủ vi cường" thì vế sau của nó là " hậu hạ thủ vi ương".
2: Nguyên lí của truyện không bậy chút nào đâu bạn ^^. Nếu bạn đọc kiếm hiệp nhiều thì sẽ biết 1 nguyên lí là: Người không động, ta không động, người động, ta động trước. Nguyên lí võ thuật này là cái mà Tĩnh trong Kenechi ngụ ý đấy.
 
ối chà xem ra mọi người cũng khá bik rõ Kenichi vậy mình mạn phép hỏi vài câu
1/ Kenichi tên tiếng việt là gì?
2/ Võ thuật chia làm 2 dạng Do và Sei vậy trong đời thực dạng nào hữu dụng, dạng nào được sài nhiều
3/ Cấp độ võ công của Kenichi hiện đã tới đâu?
a) = Miu
b) = 0,0003% công lực Siêu nhân vô địch
4/ Kenichi đã luyện được những chiêu thức gì từ siêu nhân vô địch? (chỉ trả lời từ chap 1 ~ 321)


Ba cái câu hỏi về thông tin thì ăn thua gì...lên google hoặc wikipedia bấm vài cái là ra chứ gì...
Còn những câu hỏi như câu 3 thì hình như ko có câu trả lời chính xác, tác giả hay chơi nhảy bước lắm...:devil:
Với lại người xưa có câu :" Muốn so sánh 2 thằng ăn trộm thì chỉ có thể bằng cách cho 2 thằng tấn công cùng 1 mục tiêu"...
Ko đánh trực tiếp thì khó nói lắm....
 
chap 322,đám one shadow nine fist đã quyết định ai sẽ tiếp tục đấu với chú ken :D.
 
mr.mad nói:
Thứ nhất, auto rymth của takeda không so với cùi chõ của anh ken được, lí do là tay của takeda đc bọc lại = bao tay, giảm đi lực đấm rất nhiều. Lí do thứ 2 là , như thằng Hermit nói, kenechi đọc đc move của takeda, nhưng không né đc---> tuy không né được, nhưng ken phải có chuẩn bị = các cách như gồng cơ bắp hay nương theo đòn đánh hay = cái cách l gì đó... còn đòn cùi chỏ của ken với takeda hoàn toàn bất ngờ, vả lại chơi thẳng vào bụng... không sùi bọt mép mới lạ...
Cái cùi chỏ của Ken là hakkei (theo lời lão Ba Kensei), "thoái bộ", giống như hồi đánh với thằng người Hoa trong võ đài DoD vậy: mượn lực cú đấm tới của Takeda + lực giật ngược => Takeda lao thẳng vào 1 cây cọc cắm trên đất thì Takeda sao chịu nổi?
1: Người ta bảo Tiên phát chế nhân chứ chả ai nói Hậu phát chế nhân cả Còn về câu "tiên hạ thủ vi cường" thì vế sau của nó là " hậu hạ thủ vi ương".
Có Thái Cực Quyền hậu phát chế nhân tức là ra chiêu sau để khắc chế đòn tấn công của đối thủ, tức là dùng kỹ thuật, còn tiên phát chế nhân thuần túy là tốc độ.
 
Nguyên lý của Thái cực là liên miên không dứt, đối thủ xuất chiêu thì bị cuốn theo chiêu của mình mà bị hóa giải ngay bởi vậy nhìn tưởng "hậu phát chế nhân" thôi. Chứ còn muốn xuất chiêu sau mà khác chế người thì phải chênh lệch hẳn về đẳng cấp và tốc độ kìa. Nếu có thứ võ hậu phát chế nhân thật thì 2 thằng cùng "hậu phát" đánh nhau = niềm tin à =))
 
Nguyên lý của Thái cực là liên miên không dứt, đối thủ xuất chiêu thì bị cuốn theo chiêu của mình mà bị hóa giải ngay bởi vậy nhìn tưởng "hậu phát chế nhân" thôi. Chứ còn muốn xuất chiêu sau mà khác chế người thì phải chênh lệch hẳn về đẳng cấp và tốc độ kìa. Nếu có thứ võ hậu phát chế nhân thật thì 2 thằng cùng "hậu phát" đánh nhau = niềm tin à =))


Thái cực quyền muốn dùng vào thực chiến thì phải luyện đến khi nào nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên như khi đói thì phải ăn cơm, khi đối phương đấm tới thì né qua một bên đồng thời phản đòn lúc đó.
Đấy chính là hậu phát chế nhân đấy :))
còn chuyện hai thằng cùng hậu phát đánh nhau thì khi đó phải xem thằng nào bị bức phải ra đòn tấn côngtuở8c :))
 
Các ngươi chưa nghe đến bí kiếp " độc cô cửu kiếm ",toàn đi sau mà thắng
hay nổi tiếng và rõ ràng hơn là chiêu Càn Khôn Đại Nã Di
với chiêu này,Vô Kị y chỉ đứng đó chờ chúng đánh rồi phản đòn," lấy mỡ nó rán nó "
oai trấn thiên hạ :))
P/S :
Ngay trong truyện cũng có con loli xài chiêu 0% sức,100% skill đấy còn gì =))
 
em Loli ấy hình như xài Aikido thì phải :-? nhưng mà Aikido thì cũng phải có chút lực vào chứ nhỉ :-?
 
Vô Kỵ y chỉ là 1 thằng hên được Trương Ba Wind chân nhân truyền cho nội công mấy chục năm rồi học thêm cái bí kíp gì đấy của Dhama tiên sư nên mới xài được Càn Khôn Đại Nã Di thôi. Oai trấn thiên hạ bởi cái tài cua gái đẹp của nó.
Mà chúng ta ko nên off topic.
 
Ngươi quên rằng mana của y là học từ Nine Dark Scroll à [-x ?
Bí kíp đệ nhất thiên hạ,đi kèm là cheat device unlimited mana,cho phép xài skill không lo hết
Trương Tam Phong giúp chỉ giúp y không chết rét mà thôi [-x
thôi không off topic nữa
 
Ngươi quên rằng mana của y là học từ Nine Dark Scroll à ?
Bí kíp đệ nhất thiên hạ,đi kèm là cheat device unlimited mana,cho phép xài skill không lo hết
Trương Tam Phong giúp chỉ giúp y không chết rét mà thôi
thôi không off topic nữa
Tưởng vô kị học cửu dương thôi chứ,cửu âm là dành cho họ chu mà :-/.Chú này về trình kua gái + võ công còn kém anh Dương xa lắm :'>
P/S :
Ngay trong truyện cũng có con loli xài chiêu 0% sức,100% skill đấy còn gì
con chikage kushida thì phải,mà sư phụ của nó cũng họ kushida,có khi nào là con bả với chú one shadow ko nhỉ:'>.Lão ấy kill cả vợ chắc để tiện bề hú hí ;)).Thế mà lão elder chưa thấy vì nghĩa diệt thân nữa...
 
Akisame vẫn là cây hài của truyện =)) Bọn Yami và Yomi đi~ quá đi~ quá =))
 
Vô Kỵ y chỉ là 1 thằng hên được Trương Ba Wind chân nhân truyền cho nội công mấy chục năm rồi học thêm cái bí kíp gì đấy của Dhama tiên sư nên mới xài được Càn Khôn Đại Nã Di thôi. Oai trấn thiên hạ bởi cái tài cua gái đẹp của nó.
Mà chúng ta ko nên off topic.

Ngẫm 1 hồi mới nghĩ ra nó là ai =))=))=))
 
Back
Top