History's strongest disciple Kenichi

May còn giữ được cái họ :))
Sợ Kim Dung còn ko biết được Truong Ba Wind là thần thánh phương nào :p
 
Hồi VLTK mới ra đi qua Tương Dương thấy mấy thằng Zhang3wind, ZhangNoFear chạy nhan nhản =)) không lạ cái cụm ấy nữa =))
 
Trương Vô Kỵ được Trương Tam Phong truyền cho nội công lúc nào đấy ?
 
Zhang3wind

Nội công thâm vãi ^:)^

Ủa con Rachel tính xử Kenichi à :-/ vớ vẩn mấy chap sau đc xem Rachel vs. Renka [ boobs battle :-<]
 
rachel và miu cũng đâu kém ;)).Mà chú ken đấu với em rachel mà dùng mấy đòn khóa hay đè thì có mà :'>
 
Các ngươi chưa nghe đến bí kiếp " độc cô cửu kiếm ",toàn đi sau mà thắng
hay nổi tiếng và rõ ràng hơn là chiêu Càn Khôn Đại Nã Di
với chiêu này,Vô Kị y chỉ đứng đó chờ chúng đánh rồi phản đòn," lấy mỡ nó rán nó "
oai trấn thiên hạ
ĐCK là đoán trước chiêu số của địch mà ra tay trước, đi sau nhưng đến trước chứ có phải đứng cho chúng đánh rồi mới đánh đâu ._.


0% sức,100% skill ko lẽ các ngươi nghĩ cử động nhẹ tay là "dùng sức"......
 
ko ai nghĩ cử động nhẹ tay là dùng sức,nhưng nếu 0% strength thì ko thể tấn công người khác= nếu có 1 thằng cầm súng bắn thì chỉ có run away :-"
 
Thế bt gặp thằng cầm súng cậu lao vào à 8-}
Đứng cho chúng nó đánh ta gọi là Kim Cương Bất Toại (Hoại?).
 
Ước chi Rachel có chiêu breast-lock :'>:'>
 
Thế bt gặp thằng cầm súng cậu lao vào à
Đứng cho chúng nó đánh ta gọi là Kim Cương Bất Toại (Hoại?).
nếu đẳng cấp mình ngang với master thì chấp hết =)).Nhưng đừng nói lão bà kushida có thể dùng nhu thuật họ kushida làm đạn văng lại mình nhá =)).Còn nếu lao tới tấn công thì hóa ra 0% strength ,100% skill= là láo toét à =))
 
Lao tới tấn công vẫn dùng skill chứ ko phải là sức lực, học Aikido đi.
Master trong cái này là superman, chứ master ngoài đời chỉ né được dây thun bắn đá chọi thôi.
 
Rachel đánh thì Kenichi lui về phía sau cho Miu với Renka đánh thôi. Còn thằng em thì là phần Kenichi :))
 
Lao tới tấn công vẫn dùng skill chứ ko phải là sức lực, học Aikido đi.
Master trong cái này là superman, chứ master ngoài đời chỉ né được dây thun bắn đá chọi thôi.
dùng skill mà ko dùng strength thì tấn công đối phương bằng cách nào :-/.Đấm,đá,quật hay gì thì cũng phải dùng strength cả.Đừng nói mụ kushida phô hàng làm đối phương chảy máu mũi mà gục nhé :-"
 
Nói như các chú thì mỗi lần đi ị chắc các chú phải tốn rất nhiều "sức".
 
đương nhiên,và đừng nói chú có thể dùng skill để cầm ly uống nước hay cầm chén ăn cơn nhé :-"
 
Nếu không tốn sức cơ *** thì đã không nãy ra cái động từ "rặn" =))
 
Ý của 100% skill 0% strength là ko vận công thôi :))
Con người lúc nào cũng sử dụng 30% tổng sức lực => 0 % strength la chỉ sử dụng cái 30% đó thôi
Nói như 0% thật sự thì hóa ra yếu như bại liệt ah:cool:
 
Nếu không tốn sức cơ *** thì đã không nãy ra cái động từ "rặn"
Thế khi các chú bị chảy muốn nín cũng ko nín dc nó cứ tự phun ra thì xài mấy % "sức" ?

Nói như lũ các chú thì các chú ngồi 1 chỗ cũng tốn rất nhiều sức cho tim đập, mạch máu chảy, mi mắt chớp, .v..v. CHỉ có các chú chết ngắc đi thì may ra mới có cái gọi là "không dùng sức".

Thật là một lũ rách việc thích chứng tỏ hiểu biết ~
 
Chẹp ! Có mỗi tình tiết đó mà các bác cãi nhau ghê thế . Người ta phóng đại 1 chút thôi mà .
Trước đọc trong Kotaro có nói :" dù là cao thủ nhu đạo thì khi đạt đến đỉnh cao vẫn phải dùng cương kết hợp với nhu " ,tức là vẫn phải dùng sức mà .
Truyện này được cái tổng hợp nhiều kiến thức võ thuật , có cái hơi ảo 1 tí nhưng đọc khá là hay .
 
Trước đọc trong Kotaro có nói :" dù là cao thủ nhu đạo thì khi đạt đến đỉnh cao vẫn phải dùng cương kết hợp với nhu " ,tức là vẫn phải dùng sức mà .
Xin thứ lỗi nếu làm bạn mất hứng. Nhu đạo ngoại trừ cái tên có chữ nhu ra còn lại nó là một môn võ hòan tòan đi về đường cương mãnh, chả có chút nào nhu trong đấy cả, lol.

Những ai định cãi ý kiến trên thì cứ tự nhiên nói cho sướng miệng, tôi không có ý định tranh luận về vụ này làm gì vì sự thật sờ sờ thế rồi, ai có học và hiểu 2,3 món võ sẽ tự biết đúng hay sai. Nếu Nhu đạo nó nhu thì đã chẳng phải chia hạng theo cân nặng. Hô ~
 
Back
Top