History's strongest disciple Kenichi

Ôi sư phụ của chúng ta thật là vãi dói =((
Cứ tưởng lão nghiêm túc ai dè...

Có lẽ chả cần chú Ken nhảy vào đâu.
 
Master đấu với nhau,chú Ken nhảy vào để ăn 1 hit cấp thẳng 1 vé đi tàu suốt không ngày về à ?
 
chú ken hp + def cũng cao nên chắc 2 hit mới đi;)).Con renka với rachel đánh nhau mà khoe hàng ghê quá,đọc đau cả mắt :'>
 
2 girl đánh nhau = xé áo tuột quần =))
 
Nghe cứ như smack down nữ trên PS2 ấy nhỉ :))
 
Giờ thấy có thêm cái historys strongest disciple đi theo story khác với cái kenichi thì phải. Cùng nhân vật, nhưng nét vẽ hơi khác nhau.
 
ủa .... tớ tưởng 2 bộ theo như cậu nói là 1 mà Moon !__!
Đang xem anime Kenichi .... ban đầu ko chú ý bé girl main char do show lộ liễu + lông mày dày quá @@ ... mà h` coi sao thấy cũng dc :'>
 
chap sau lại óanh nhau hay rồi, đến nản với con rachel lại show off con renka cho bố nó xem mới hài
 
truyện này trước có xuất bản o VN mình đọc đến cai tập 32 thì phải cho hỏi lúc trên đảo có 1 thằng cũng thuộc hàng cao thủ có skil kết thúc đối phương chỉ bằng 1 ngón tay sau này nó bỏ đi thằng này là ai thế nhỉ ????
 
chả phải 2 truyện riêng biệt .
bộ kia đọc thêm một tí nữa là hết . Phiên bản đầu tiên của Kenichi , sau đấy được vẽ lại .
 
Riku có nói rồi.
phiên bản đầu tiên của bộ này lúc tác giả gửi đi dự thi giải manga gì đấy quên tên rồi . Được giải , nhà xuất bản đề nghị phát hành bộ này nên tác giả vẽ lại từ đầu và thêm thêm nội dung sau đấy .
DepZai nói:
1 thằng cũng thuộc hàng cao thủ có skil kết thúc đối phương chỉ bằng 1 ngón tay sau này nó bỏ đi thằng này là ai thế nhỉ ????
Cậu đang nói đến sư phụ của Hermit à? Lão là anh trai của Ma Kensei, dùng cương công dạng "Dou", được tụng là "Quyền sát" thì phải.
 
Cậu đang nói đến sư phụ của Hermit à? Lão là anh trai của Ma Kensei, dùng cương công dạng "Dou", được tụng là "Quyền sát" thì phải.
chắc chú ấy nói cái thằng công nhân viên chức xuất hiện trong dod.Có thâm thù gì với akira-sư phụ thằng kano ấy.Thằng ấy thì chưa biết gì nhiều.
 
:-/ Thâm thù gì với akira, với kensei chứ... Mà thằng đấy chắc cũng Master Class đấy, vù phát nhảy đi mất tích .
Mới đọc gần xong bộ này, thằng Shou chết căn bản là tại xài chiêu doping của Kensei, cứ đánh bình thường xem có thua nổi ko nào.
 
có doping mà còn ko thắng nổi anh Ken nhà mình thì ko có doping định làm gì? đấu HP với anh Ken à? =))
 
Trận với Shou nói thật có PR cỡ nào thì cũng tới mức hòa được là quá đẹp, khúc sau giữ nguyên là ok. Đằng này ông tác giả cho Ken thắng luôn thành ra nhảm, thế ra 1 thằng thiên tài luyện mười mấy năm rốt lại vẫn thua 1 thằng không có năng khiếu tập võ 1 năm à? Hồi đó thích bộ này vì nó hạn chế sức mạnh niềm tin ở mức chấp nhận được, xem xong chap đó thấy chuối cả nãi...
 
Bảo thằng Kenichi không có năng khiếu là nhầm,nhầm quá to
từ vụ luyện được chiêu vòng khống chế,rồi sau đó " đốn ngộ " hoàn toàn học được 108 tuyệt chiêu của siêu nhân vô địch đại trưởng lão là chân không lưu thủy thì còn bảo thằng này không có năng khiếu là sai lầm [-x...ít nhất là về tư chất chỉ có hơn chứ không kém thằng Shou
Hơn nữa trước thằng Shou thì Kenichi cũng đã thịt 1 đứa của Yomi rồi...
 
Thằng Ken ko phải ko có khiếu, cái chính là tâm lý nó không vững mà thôi.
Không có khiếu thì chết từ vol 1 rồi.
 
mấy em càng về sau càng big boobs:-ss
 
cái vụ không có năng khiếu thì chắc là mấy ông thầy của Ken cố ý chọc quê, chứ rõ ràng Ken mới luyện võ hơn một năm (từ đầu năm lớp 10 đến đầu năm 11 :-s) mà đã vào hàng khủng như thế, cho dù có được hàng khủng truyền thụ nhưng đâu phải ai cũng làm được? trước khi Ken vào Lương Sơn Bạc (tên hay vãi hàng =))) thì cũng có người khác từng xin học và theo lời mấy lão đó là "không ai trụ quá 3 ngày" trừ Ken => Ken vô đối :hug:

@Rán Gà: "chế không khuyên" và "lưu thủy chế không khuyên" [-x
 
Back
Top