History's strongest disciple Kenichi

Những cái vấn đề có khiếu với không , Akisame có giải thích hết cả đấy :/
Btw những đứa có tư chất cao là những đứa tự ngô ra nhiều . Kenichi tư chất không cao , nó tập luyện trâu chó , đòn của nó là do người khác luyện cho chứ có tự ngộ ra gì :/ Nó thắng được bọn mạnh vì điều gì thì xem kỹ lại đi , cũng giống phần lớn sư phụ Ryozanpaku thì luyện thân thể khỏe mạnh chịu đòn trước nên đánh mãi Kenichi vẫn đứng được .
 
:-/ Đọc bộ này cũng hơi thấy xàm ở chỗ lão trùm LSB, cả lò LSB ai cũng super master hết mà lão này ra 1 phát cả đám chả ai dám chống (lúc con em thằng Kenichi hỏi ở LSB ai trùm nhất ý ). Trong khi bên Yami supermaster bem nhau với supermaster bên này thì hầu như là thua...-> lão Invisible Superman mạnh thế sao ko 1 phát túm hết cả đám Yami nhét vào cái ngục thất gì của chính phủ đi, ai chống nổi quái vật ý...:'>
 
cả lò LSB ai cũng super master hết mà lão này ra 1 phát cả đám chả ai dám chống (lúc con em thằng Kenichi hỏi ở LSB ai trùm nhất ý ).
có đọc tiếp chap sau không ?
 
Kenichi mà nói là ko có năng khiếu thì đúng là sai lầm ,nó còn hơn thiên tài võ thuật nữa :p

Còn dù học chiêu từ người khác đi nữa mà tư chất ko đủ thì lấy vốn đâu mà học :D,nếu ko thì cũng phải học rất lâu (cỡ vài chục năm) còn anh Ken nhà ta học chỉ có mấy tháng (bái phục):wink:

Thằng Shou được tụng là thiên tài,tập luyện trâu bò từ nhỏ,lại còn xài chiêu doping nữa mà rút cuộc lại thua Kenichi chỉ bởi vì Ken siêng năng hơn =((

Vậy ra thiên tài + siêng năng < tầm thường + siêng năng hơn :-/

Manga mà ko có sức mạnh niềm tin thì vai chính tử ẹo mấy chap đầu rùi,lấy đâu ra mấy chap sau mà coi :hug:

Nói chung là vai chính luôn có sức chịu đựng kinh người = đánh hoài ko ngã ,còn phe kia thì trúng 1 tuyệt chiêu của anh Ken nhà ta là thấy hết hơi rùi ;;)

Tại tác giả muốn hạn chế sức mạnh niềm tin nên ko cho anh Ken đấu với master thôi,nếu có đấu với master Yami thì thắng cũng vẫn là chuyện thường:p
 
Manga mà ko có sức mạnh niềm tin thì vai chính tử ẹo mấy chap đầu rùi,lấy đâu ra mấy chap sau mà coi

Nói chung là vai chính luôn có sức chịu đựng kinh người = đánh hoài ko ngã ,còn phe kia thì trúng 1 tuyệt chiêu của anh Ken nhà ta là thấy hết hơi rùi
Hoàn toàn tán thành với hai câu này.
Hôm nay mới ra chap mới của Kenichi bộ cũ. Thật sự thích tính cách của thằng này hơn Ken hiện giờ.
 
Vừa xem chap mới xong. SAo chap này chật lượng scan cũng như nét vẽ đều lởm thế nhỉ :-?
 
ra chap 329 rồi :x. Bữa h tớ bỏ từ hồi chap 324 =((. Nghe các bạn kể smack down giữa renka với Rachel hấp dẫn quá =p~
 
Coi xong chap 329, một câu thôi: chất lượng bản scan như giấy vệ sinh kiss me =((. Nhòe, xấu với mực loang lổ :(
 
Thằng Kenichi nếu cùi bắp thật thì mấy chap đầu đã toi vì mấy bài tập thể lực rồi chứ chả phải đợi Apachai cho ăn đòn =)) Vì đây là manga nên đi sâu vào mấy vấn đề này chả được gì cả ko nên nói nữa.

Đọc bộ này cũng hơi thấy xàm ở chỗ lão trùm LSB, cả lò LSB ai cũng super master hết mà lão này ra 1 phát cả đám chả ai dám chống (lúc con em thằng Kenichi hỏi ở LSB ai trùm nhất ý ). Trong khi bên Yami supermaster bem nhau với supermaster bên này thì hầu như là thua...-> lão Invisible Superman mạnh thế sao ko 1 phát túm hết cả đám Yami nhét vào cái ngục thất gì của chính phủ đi, ai chống nổi quái vật ý..
Lão ý ko biết tàng hình (Invisible) bạn à -.- Với lại dù là 1 tay túm hết được cả lũ Yami đi nữa thì ko nên làm thế vì nếu làm thế thì làm gì còn truyện để coi =/ Tác giả cũng phải sống chớ~
 
Căn bản là 1 con én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân
 
lão superman đó mạnh hơn bọn còn lại 1 ít thôi, vì lúc trước đấu với thằng master pencatsilat 3 ngày 3 mới phân thắng bại cơ mà
còn thằng ken thì lúc đó có con miu nó ở ngoài cổ vũ, thằng nhỏ chào cờ nên dai là phải
 
@fort: ủa ông trùm Ryozanpaku được gọi là invincible chứ đâu phải invisible đâu, hai cái khác nhau xa hoàn toàn à :D.

invincible là bất khả chiến bại
invisible là vô hình :D

Chắc có nhầm lẫn rồi :D
 
chưa bao giờ elder và đám master còn lại đấu với nhau đến khi phân thắng bại cả nên bảo ai mạnh hơn cũng chẳng biết.Mà nine fist bên yami đã ra mấy thằng rồi nhỉ.Nhớ có galdar,diego,akira,kenshei,kushida...
 
Ra tớ nhầm rồi, sry bạn Forte nhé :D. Té ra bạn cũng đang sửa người ở trên :'>.

Mà trong truyện này, tới khoái nhất là Apachai :'>, muay thai ngầu quá :D
 
chap 330,anh ken đúng là đào hoa vãi lúa =)).Thằng diego nổi điên lên trông mất phong cách quá.
 
Tình hình là tập này ko cho dc chúng ta thông tin nào mới cả ngoài việc Ken có thêm fangirl =((
 
41.jpg




















42.jpg




Tớ là Shio Sakaki :D
 
sax... tớ là old man... mới chỉ 20 muh :(
 
Akisame ,có vẻ hợp với mình thật ::)
 
Back
Top