Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Master cũng có nhiều loại, loại gà thì nó thắng cũng được cả đống........sau đợt này chắc lên làm Master tầm trung........![]()
Lúc Kenichi đi vào Godmod thì thằng già đó không phải đối, lúc đó thằng Hermit nó mới gặp lại sư phụ nên trình độ cũng chưa phải là nổi bật lắm, sau đợt thua Ken thì nó chỉ toàn tập một mình trình độ tất nhiên kém Ken khá xa, nếu nói trình độ của Hermit lúc đó thì còn kém cả thằng Sieg..........nhớ hồi tournament lão gì đấy tổ chức,là cấp master thấp nhất mà cả lũ phải 5,6 thằng hội đồng mới đánh gục được
trình thằng Kenichi một lúc đánh được 5,6 đứa đẳng cấp chỉ thua nó một bậc không ? Khẳng định là không...

...
Truyện cười àHermit lẫn Sieg trước đó đều không có sư phụ dạy bảo,Hermit chỉ được dạy 1 đoạn thời gian rồi tự học,trình độ của Hermit tất nhiên không bằng Kenichi với 1 đống sư phụ dạy dỗ nhưng luận về tư chất thì chỉ thua thằng Ken một bậc là cùng...
, luận về tư chất thì cao nhất là thằng Sieg nhưng nó không có sư phụ, thứ nhì là Hermit kể cả về nỗ lực thì Hermit đã ngang với Ken, điều duy nhất Ken có là có 1 đám sư phụ toàn Master vô địch cả............Ngay cả Elder cũng phải thừa nhận thằng Sieg đã bước trên con đường Master rồi ạ 


? Trong khi trình độ thằng Shou rõ ràng cao hơn rất nhiều về tất cả mọi mặt,kể cả niềm tin hay không niềm tin

!
" này,giờ nhét vào nhìn tởm lợm phếtLúc đó cậu biết thằng Ken nó đã đi vào trạng thái nào không, vừa được Elder chỉ cho tinh túy lại đi vào trạng thái hoàn mỹ của Sei...........Thằng Shou nó mà dai hơn Kenichi tớ đập đầu vào tường tự vẫn............Niềm tin mà Ken cũng không hơn Shou thì đấy éo phải Shounen, thôi càng nói nữa cũng là tự cậu đào hố chôn thân thôi.........Hỏi 10 thằng xem mấy thằng nghĩ đoạn đó thằng Shou thua là hợp lí ? Trong khi trình độ thằng Shou rõ ràng cao hơn rất nhiều về tất cả mọi mặt,kể cả niềm tin hay không niềm tin

Chẳng qua là cái cách nói cùn của cậu thôi, ai nhìn vào sự so sánh đó cũng thấy thằng Ken từ hỏi đảo tử đấu nó ít nhất cũng ngang thằng tổ chức rồi...........Truyện cũng chưa cho bất kì đứa nào thuộc hàng đệ tử đánh với đứa nào đẳng cấp Master cả,nên tất cả những gì bạn nói cũng chỉ là suy đoán chứ dek dựa trên bằng chứng cụ thể nào cả
Hị...chưa thấy đoạn thằng Assitant nó bảo so sánh với thằng Tiếu Quyền bao giờ,y chỉ nói " master " mà thôi ? Chẳng hiểu cái chữ " so sánh với Laugh Fist " bạn moi từ nắp cống nào ra ?
Mà bước trên con đường Master không có nghĩa là đã trở thành Master...bạn đi học để trở thành giám đốc,bạn vẫn đang học kiến thức để làm giám đốc,nhưng nếu chưa tốt nghiệp có ai cho bạn làm giám đốc không ?

...
...hay lâu quá chưa vào nên mấy trang trước có bàn về việc trình chú Kenichi đã vượt qua cấp master nhỉ ?
