History's strongest disciple Kenichi

Apachai cũng là super master, đánh với Hayato chịu được 15 phút chứ ko phải ngang cơ.
Còn việc đánh kẻ đã ngã là tùy mỗi người, tớ quân tử bỏ mẹ ra đây mà thằng nào đánh tớ bị ngã tớ xách cả ghế ra phang =)) Võ với chả thuật hỏi cả đám sư phụ Ryopanzaku xem võ học để làm gì =))

1. Tự vệ: X
2. Bảo vệ người khác: X
3. Giúp đời: X
4. Đánh nhau: X
5. Trở thành vô địch: /

=)) Đã là bay vào phang nhau thì chả có cái khỉ gì là luật lệ với chả nghĩa khí cả, fair play chỉ là tùy mỗi người thôi.
 
tớ quân tử bỏ mẹ ra đây mà thằng nào đánh tớ bị ngã tớ xách cả ghế ra phang =))
chém gió kinh nhỉ ;)) mà đánh kẻ đã ngã với việc mình bị đánh ngã rồi đánh lại có gì liên quan :-/
 
Tức là có khả năng cầm ghế phang người ta nhưng cố tình nhường vài chiêu chăng =))
Mà nói vụ Elder, đoạt flashback đánh được chục chiêu thì bắt đầu lấn lướt Apachai vậy mà đánh với Yami silat tới mấy ngày :-o
 
Tớ đang nói nếu tớ đánh nhau, thằng kia bị ngã thì tớ cũng chả có thừa hơi nắm tay đỡ anh ấy dạy làm gì, nó falcon punch thì bỏ mẹ ra :-s
Mà nói vụ Elder, đoạt flashback đánh được chục chiêu thì bắt đầu lấn lướt Apachai vậy mà đánh với Yami silat tới mấy ngày
Đánh mất 3 ngày thì phải, mất cái võ thuật lúc nào cũng đánh nhau 3 ngày 3 đêm chưa xong để chỉ trận đấu điên cuồng chứ chả có ý nghĩa gì lắm đâu. Đừng quên đây chỉ là truyện, và sức mạnh của nhân vật phụ thuộc vào cảm xúc của tác gỉa.
 
Tớ đang nói nếu tớ đánh nhau, thằng kia bị ngã thì tớ cũng chả có thừa hơi nắm tay đỡ anh ấy dạy làm gì, nó falcon punch thì bỏ mẹ ra :-s
bài trước tui nói vụ này rồi, ngã ở đây là bất tỉnh chứ có phải lưng chạm đất đâu:|. Nếu là ông, ông có cầm ghế phang 1 thằng vốn đã bất tỉnh nhân sự nằm 1 đống dưới đất ko?:|
 
Làm éo gì có fair play trong thực chiến? chỉ có thể thao mới có fair play thôi. Thực chiến là chuyện sống-chết. Không nghe câu "There is no fair in love and war" sao :>

Chả thế mà trong giải K-1 nó cho đạp đối thủ đang nằm.

Đánh mất 3 ngày thì phải, mất cái võ thuật lúc nào cũng đánh nhau 3 ngày 3 đêm chưa xong để chỉ trận đấu điên cuồng chứ chả có ý nghĩa gì lắm đâu. Đừng quên đây chỉ là truyện, và sức mạnh của nhân vật phụ thuộc vào cảm xúc của tác gỉa.
Thật ra ở đẳng cấp của đám Ryozanpaku thì thắng-bại chỉ trong gang tấc, không thể nói rõ ai mạnh hơn ai. Đọc lại chapter nói về "ai là số 1" của Ryozanpaku ;))
 
bài trước tui nói vụ này rồi, ngã ở đây là bất tỉnh chứ có phải lưng chạm đất đâu. Nếu là ông, ông có cầm ghế phang 1 thằng vốn đã bất tỉnh nhân sự nằm 1 đống dưới đất ko?
Phang chứ sao không? Để nó tỉnh lại nó counter à?
Thật ra ở đẳng cấp của đám Ryozanpaku thì thắng-bại chỉ trong gang tấc, không thể nói rõ ai mạnh hơn ai. Đọc lại chapter nói về "ai là số 1" của Ryozanpaku
Chap đó elder vào cả lũ xếp re =))
 
Thiệt ra thì bị đã đánh tới bất tỉnh thì khi tỉnh dậy không ai dám counter đâu. Mà cũng chẳng còn mặt mũi nào mà counter :|
Tuy nhiên phải mình thì mình cũng phang luôn, đã đánh thằng nhỏ tới bất tỉnh thì làm gì còn đủ bình tĩnh để mà nương tay =))
 
Thiệt ra thì bị đã đánh tới bất tỉnh thì khi tỉnh dậy không ai dám counter đâu. Mà cũng chẳng còn mặt mũi nào mà counter :|
Tuy nhiên phải mình thì mình cũng phang luôn, đã đánh thằng nhỏ tới bất tỉnh thì làm gì còn đủ bình tĩnh để mà nương tay =))

nói vậy thôi chứ thường khi thấy thằng bị mình đánh bất tỉnh thì mình tự ngừng tay hà, trừ khi muốn cho thằng đó chết luôn thì mới bồi thêm vài phát nữa.:)
 
đánh nó bất tỉnh là lo chuồn lẹ chứ ở đó mà bồi với chả phang, công an đến thì có mà...

Chap đó elder vào cả lũ xếp re
Chỉ là "nể mặt" lão thôi :-" chẳng phải em miu nói là ai cũng có thể đánh thắng lão elder sao (Kenichi tưởng tượng mình cũng có khả năng =)))
 
elder ko có sức mạnh thì mấy ba master kia sao "nể mặt" ;))
nhưng mà đúng là tác giả cũng ko khẳng định ai là mạnh nhất trong LSB thôi thì tự sướng 1 mình thôi :))
 
Đoạn đánh với Apachai lúc nó còn trẻ, làm sao đọ được siêu nhân vô địch :))
Lúc đó cũng phải 10 năm về trước, Apachai mới có 18 tuổi, hơn Ken có 2 tuổi thôi các bố ạ, lại đi so với Demon Fist God làm gì..........
Dù sao thì sự thật là Elder mạnh nhất thật, nhưng chính ông cũng từng dạy Ken rằng không phải cứ là kẻ mạnh nhất thì luôn luôn chiến thắng..........câu nói này đủ thể hiện đẳng cấp của ông ấy........Hơn nữa kẻ đánh thắng One Shadow chỉ có thể là ông nên suy ra là ông già vô địch :))
Kisame là bạn của One Shadow ngày trước không biết liệu có làm ăn được gì không.........
 
11.jpg
 
Đoạn đánh với Apachai lúc nó còn trẻ, làm sao đọ được siêu nhân vô địch :))
Lúc đó cũng phải 10 năm về trước, Apachai mới có 18 tuổi, hơn Ken có 2 tuổi thôi các bố ạ, lại đi so với Demon Fist God làm gì..........
Dù sao thì sự thật là Elder mạnh nhất thật, nhưng chính ông cũng từng dạy Ken rằng không phải cứ là kẻ mạnh nhất thì luôn luôn chiến thắng..........câu nói này đủ thể hiện đẳng cấp của ông ấy........Hơn nữa kẻ đánh thắng One Shadow chỉ có thể là ông nên suy ra là ông già vô địch :))
Kisame là bạn của One Shadow ngày trước không biết liệu có làm ăn được gì không.........

Nghe thì có lý nhưng mà bố Miu là boss cuối, mà boss cuối là dành cho main
 
thằng disciple của one shadow ko vừa đâu, cái chap 1 mình nó đánh cờ với 3 đứa với 3 loại cờ khác nhau và check mate 1 lúc 3 đứa thì intel của anh ấy cũng là nhất trong đám disciple Yami rồi :>
 
theo tui nghĩ boss cuối là elder vì ổng đã nói muốn làm bạn trai Miu thì phải thắng được ổng =)) thế nên khi nào chú ken chưa lên đến cấp master thì truyện còn lâu mới hết ;;)
 
theo tui nghĩ boss cuối là elder vì ổng đã nói muốn làm bạn trai Miu thì phải thắng được ổng =)) thế nên khi nào chú ken chưa lên đến cấp master thì truyện còn lâu mới hết ;;)

bậy nào :-"
ông elder đã bảo Ken mà win DfD cup thì cho wen với Miu rồi :))
 
Back
Top