History's strongest disciple Kenichi

Dou là dùng ý chí để tăng sức mạnh, Sei là kìm tình cảm và dùng kỹ thuật.
Lên Master thì muốn dùng thế nào thì dùng, chỉ có thằng gì sư phụ của Ryuuto là muốn dùng cả 2 cùng 1 lúc nên mới bị tẩu hoa nhập ma (vì làm thế quái nào vưa kìm vừa phát tình cảm được)
 
Ku phoọc nói thế nào ấy chứ ta thấy chỉ có mỗi Furinji Hayato là có khả năng sử dụng (hoán đổi) Dou và Sei chứ còn mấy tên kia thì mỗi người một đường (Dou hoặc Sei) thôi.

Mà cái trò sử dụng Dou Sei cùng lúc cũng được đấy chứ, nén lại rồi bùng ra, uy lực mạnh hơn, chỉ là ko dùng lâu được, cả Ryuuto và Shou đều mắc lỗi này, giống như một khẩu thần công bắn đùng một phát thì phải có thời gian chờ nạp đạn :>
 
Thằng Kensei nó cũng chỉ theo Dou thôi, nhưng vì làm dụng nó mà không giải phóng nên mới thành kiểu ma đạo..........Apachai hay Sakaki lúc đánh cũng đều điên tương đối như thế.........:))
Lên Wiki mới thấy hóa ra lên Master có mấy thằng vừa Dou vừa Sei type, nhưng không phải dùng cùng lúc để hóa điên như Ryuuto, chắc chơi kiểu dùng tùy hứng thì phải ;))
 
thằng ken lúc đánh ban đầu cũng sei,về cuối toàn boots do lên đánh đấy thôi ;))
 
ken đâu có dou đâu, những lúc phát khí nó cũng kiềm nén trong lòng chứ không hò hét ỏm tỏi như mấy bác Apachai mà bảo dou :>
 
phút cuối boots niềm tin cũng lảm nhảm đạo đức rồi xông vào đánh,dou chứ gì nữa :)
 
boot niềm tin nhưng ko nổi giận thì cũng vẫn là sei thôi, ko nhớ lúc đánh với thằng Boris lần đầu à? :>
 
boot niềm tin nhưng ko nổi giận thì cũng vẫn là sei thôi, ko nhớ lúc đánh với thằng Boris lần đầu à?
dùng tình cảm để phát huy sức mạnh thì tính là dou cả :>
 
Sai rồi. Quan trọng là phát tiết ra ngoài hay dồn nén vào trong. Riêng chiêu của Kensei dạy Ryuuto và Shou là dồn rồi phát ra, tức là Dou-Sei đồng loạt. Đọc lại chap đánh với Boris lần đầu và chap đánh với Shou, nó có giải thích rõ :>
 
theo như cái flash back thì apachai lúc 17t đã có thể đấu ngang cơ với hayato trong mấy phút rồi, thế thì ken cũng có thể dưới 20 là lên master đc rồi chứ nhỉ;))
 
theo như cái flash back thì apachai lúc 17t đã có thể đấu ngang cơ với hayato trong mấy phút rồi, thế thì ken cũng có thể dưới 20 là lên master đc rồi chứ nhỉ;))

Apachai hình như tập từ bé mà . Ku Ken giờ mới tập là muộn rồi .
 
mấy thằng yomi cũng tập võ từ bé đấy thôi =.=
 
Đã bảo là Ken có thuộc tính ecchi hơn người nên dù sinh sau đẻ muộn trình vẫn cứ lên vùn vụt ;))
Ken tập muộn nhưng cùng lúc được 4 Master S-Rank và 1 superman dạy nên trình độ tăng cũng phải khác người........Ma thì luyện cho ki, Kisame thì luyện cho cơ bắp (chắc sau này Ken toàn cơ bắp hồng như lão hết) Apachai thì luyện cho sức bền, khả năng chịu đòn.......mà Ken gặp may liên tiếp được giao đấu với địch thủ mạnh ngang sức nên trình độ cũng lên nhanh hơn chẳng :-w
 
Đã bảo là Ken có thuộc tính ecchi hơn người
Vớ va vớ vẩn.
 
Vớ va vớ vẩn.
Vớ vẩn chỗ nào, thằng Ma Kensei nó bảo là giống ông í ở điểm đó còn gì ;))
 
Nó giống là vì nó thích Miu, và nó cũng nhìn muốn nhìn Miu thôi. Móc e'o đâu ra cái ecchi hơn người thế?
 
Người ta gọi đó là power of love :> ecchi cái éo :))
 
thằng ken nhìn shigure nude mà éo động lòng,trong khi miu mới hở tý đã =.=
 
Nói thiệt chứ đi tắm chung với 1 em cầm katana thì cậu không sợ teo tr*m đã là dũng cảm rồi chứ lại đòi turn on à =))
 
thằng ken nhìn shigure nude mà éo động lòng,trong khi miu mới hở tý đã =.=

lúc đi nghỉ mát ở hoang đảo, bơi chung Shigure có mấy vòng mà đã đỏ mặt tía tai, không động lòng mới ghê... :P
 
Back
Top