History's strongest disciple Kenichi

vụ galdar anh sakaki đánh gì,master choảng nhau thì ghét nhất ai theo :-j
 
tưởng skill gì ghê gớm, hóa ra là một cú đá hết sức :-" tác giả bí ý tưởng rồi, khéo kỳ sau là "tạm nghỉ để tác giả đi tìm tư liệu" \:D/
 
Thì cũng là manga võ thuật thôi. Chế điêu quá coi sao được.
 
Chịu thôi, vòng khống chế nó thủ tuyệt học quá rồi, bây giờ phải làm cái đòn dứt điểm chứ, mà đòn này là mang tất cả sức mạnh đem vào 1 đòn, có thể xem là tiến hóa của cái đòn Ken chế ra...........không biết là đòn này có mang theo khí không, thấy đánh vào thằng Pollux như kiểu bị nổ ra, nếu như có mang theo cả khí thì đòn này sát thủ thật rồi :-w
Cái quan trọng nhất chap này là có vẻ bà già ko hẳn thuộc về Yami, mà cũng chưa rõ ràng lắm.........sao lại nói là ko liên quan nhỉ :-?
 
Để ra được đòn đó anh ý phải train ko ít,mà 1 chiêu hk thì đủ thấy uy lực rồi.
 
Không có khí gì cả. Đòn đấy cơ bản là đặt chân trụ thật vững như rễ cây rồi tung 1 cú đá hết sức bình sinh thôi
 
Đòn này mạnh ko ở chỗ cũ đá mà là ở phần soi kỹ từng tí trên người đối thủ xem đánh vào đâu là đau nhất rồi mới đá được, kể như cũng là 1 tuyệt chiêu :))
 
giá trị ở bên trong, kô giá trị ở bề ngoài, đại loại chiêu mới này là như thế:-"
các lão sư phụ hóa ra toàn tập phần hạ bộ, à nhầm, phần dưới cho ken là để dành cho chiêu này chăng:-/
 
Chiêu này mà đánh trúng "chỗ yếu" thì thôi rồi :">
Trình thằng Ken giờ gần bằng thằng dùng Muay Thai trong Yomi chưa nhỉ? :-?
 
Trong võ thuật thì phần thân dưới luôn là phần mạnh nhất, người nào học võ cũng phải luyện thôi, mấy sư phụ cũng chỉ biết là phải dạy thế, chứ ai biết võ công Elder có chiêu này..........:|
Chắc là bằng rồi, đợt gặp muay thai thua nhục một phần vì Ken muốn đánh nhau phải làm nóng người trước
 
nó thua vì bị chiến thuật thằng đó quấy rối thôi...
 
Thế tại sao hồi đó phải dắt lên núi để huấn luyện với thằng nhóc cùng tuổi, chẳng phải là để học rằng chiến đấu phải có chiến thuật sao?
Thua thì boost niềm tin lên đánh, niềm tin chưa đủ thì về luyện thêm, không chơi đổ thừa :-w
 
tại anh ý thích quang minh chính đại,ko dùng tiểu xảo.Quả đó ko nhờ akisame và apachai thì đã thăng rồi :-j
 
chap mới
[spoil]sakaki và sư phụ ethan,evil god chắc ko nhúng tay;)) [/spoil]
 
Luật: Sư phụ không tham gia vào trận đánh của đệ tử. Nhưng 1-1 là vớ vẩn.
=))
 
sakaki và sư phụ ethan,evil god chắc ko nhúng tay
có khi sakaki cân 2 luôn, và là trận thua đầu tiên của lương sơn bạc:-"
 
Ryozanpaku đánh nhiều nhưng các lão cũng bảo không phải bất bại (trừ siêu nhân Hayato thôi thì phải) mà.
 
sakaki cầm cự dc 1 lúc rồi 2 ông kia lại chạy đến => thành 2 đấu 3 , yami xác định =))
 
Ryozanpaku đánh nhiều nhưng các lão cũng bảo không phải bất bại (trừ siêu nhân Hayato thôi thì phải) mà.
hình như chưa nghe nói có ai đánh bại được các chú ấy,hayato đánh nhiều nên chắc nổi tiếng hơn thôi :-"
 
chắc chắn phải có bại chứ, ít ra là bại trước Hayato:|
chap sau Sakaki cân 2 rồi ;))
 
Back
Top