jackychun nói:
Bản lĩnh đấy nhỉ, nhưng phải thêm vào là "không giết người bừa bãi khi ko cần thiết". Trường hợp này rõ ràng ko cần giết tên luật sư vẫn được ( mà mình chả biết nó là thằng nào ). Có điều giết xong mà bạn chạy trốn mà vẫn SA thì giỏi thật. Tôi cũng chạy nhưng 2 con dở hơi kia nó warning, thế là xong. Chiêu kéo màn của chú Stealth chưa thử, nhưng liệu có che mắt được bọn dở hơi ko??
heh, thằng luật sư (Lawyer là có từ gamefag ^_^) nó là thằng đeo mặt nạ mà nó chờ mình đưa ống điếu ấy
thịt thằng Meat-King xong thì chạy nhanh về chỗ xe tải Exit, dù có báo động cũng SA ^_^ nhớ kéo màn thì chậm báo động hơn bởi vì 2 con cave phải coi nó chết chưa, sau đó gọi lính, lính chạy vô ...
màn cuối khúc đầu đúng như bé "2 lúa" nói, thật ra nó cho 5 giây để "lách", sau khi nhảy qua ban công thì tắt đèn cho lính bắt đầu lục soát, tớ cứ lạng đi lạng lại rồi 1 hồi lấy được cái vali súng ngắm
đừng dại dột nghe lời "2 lúa" xuống tầng dưới, sẽ chôn thây ở dưới bởi zì chúng lục soát không chừa 1 phòng nào, mà đâu chỉ 1 lần

?
cách tốt nhất là xách vali nhảy ra ngoài chạy về phía trên chỗ lưới sắt có 1 "lỗ", nhảy xuống tốn cả lít máu nhưng chưa chết

, đừng tiếc máu mà nhảy xuống cái thùng sẽ làm kinh động thằng Đặc nhiệm gần đó

, hãy quay mặt vô góc thùng rác chỗ có 2-3 bao màu đen để núp lùm
giết 1 trong 2 thằng cớm (chích cũng được), cố gắng lôi xác nó xuống cống trước khi thằng kia phát hiện, lột đồ và tiếp cận mục tiêu...
bực mình nhất là khi trước chơi ko có 2 thằng Đặc nhiệm đứng sau lưng mục tiêu, tối nay mới bắt đầu chiến dịch "tìm lối thoát" để đạt SA
có bi nhiêu kinh nghiệm thui
đã hoàn tất 11 màn SA chiều nay post cho bà con xem, sẽ cố gắng thịt luôn màn 12 rồi up cái file save lên cho mấy người làm biếng
