• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[HM Text Game] Đợt 1 - Xin chào làng Mineral

Status
Không mở trả lời sau này.
...Shia cố nín cười =)) và đặt giỏ sandwich lên bàn mời mọi người cùng ăn và chào mọi người rồi đi mất... Yu vẫn đứng yên với...cái chổi trước mặt mà không để ý là shia đã đi khỏi nhà.
 
Yu với Mayor cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sau bữa ăn...ngoài trời mưa to vì đang áp thấp nhiệt đới^^.....bỗng nhiên từ ngoài cửa 1 bóng ng` bước vào...đó chính là Gary ( tui nè~_~)...Gary khá ngạc nhiên khi thấy Yu, 1 ng` mới đến làng...cả 3 cùng dọn dẹp rồi trò chuyện với nhau...( típ nèo )
 
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng cửa mở ra . Tui bước vào người ướt mưa mới hỏi :
" Có ai thấy con Lucky của tui đâu ko ? " " Ơ ...ơ .... anh DAC.... sao anh tới mà ko báo cho em biết ...em mong anh mãi "
 
Tui đang bực mình vì không ai ngó ngàng tới sau vụ con cún xễ xương kia nên vào bếp lục tìm đồ ăn, vì nhà của Mayor, lại có quen biết với Yu nên tui tự nhiên như ở nhà. Bỗng có tiếng ai gọi thì bực lắm, miệng lầm bầm: "Đến tìm mình có ý đồ gì đây?!". Ló mặt ra khỏi bếp, trên miệng còn dính hột cơm mà chẳng hay biết...
 
Sakura đứng dậy chạy ra chỗ Neko, va vào DAC làm ổng ngã chỏng quèo... Sakura lo Neko ướt mưa sẽ bị ốm, còn Yu vẫn đang hỏi han Mayor kiểu "bóng gió" về cô gái tên Shia kia nên chẳng ai thèm để ý tới DAC đang nằm khóc hu hu dưới...sàn
 
Lúc này DAC đã không thể nào chịu nổi sự vô tâm của mọi người đối với mình trong ngôi nhà chật mà lại đông người này , nên anh chang lẳng lặng ra về với cái cuốc còn dính đất ở trên tay .
 
Thx ... dù hơi tiếc vì bản thân yu ko tham gia text game kì 1 nhưng lần này thì thấy mọi người hoạt động cực ổn, thưởng nóng anh em mỗi người 300 g và 1 bí mật ... chờ đợi tin nhắn của yu và đến ngày mai, mỗi người sẽ có 50 % nhận item của Assistant.
P/s : topic sẽ lock lại và change name, link sẽ lưu lại ở HM Diary ( chưa update). mỗi 1 kì yu sẽ tóm tắt các chi tiết thành 1 fic và có cả hậu kì... tất cả các kì, yu sẽ làm như vậy cả
Thứ 3 (nếu đúng kế hoạch ) sẽ bắt đầu kì 2. ai chưa tham gia hay muốn tiếp tục hãy thu xếp sẵn thời gian. thx :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top