[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
!!! ENDING !!!
mọi người chạy ra bờ hồ thì phát hiện thấy 1 bóng ai quen quen. Mathiew đi đầu, anh nhận ra ngay "kẻ lạ mặt" lò mò vào trong làng hôm qua. Cái quái gì đang diễn ra vậy ?
Té ra ... kẻ lạ mặt là Yu nhưng chuyện lá thư thì sao ? Hôm qua là ngày Yu chân ướt chân ráo về làng, nửa đường thì thấy cái mặt ... gian gian của Mathiew ( cả 2 nghi nhau mới chết >__<). Giơ lá thư ra thì Yu giật mình, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thì ra để chuẩn bị sẵn, Yu viết luôn 1 lá thư ... tạm biệt Mayor ngay trên tàu lửa dù chưa biết gì về Mineral Town. Sau thì thấy mọi người quá tốt nên bỏ ý định, nào ngờ tính gửi bức thư cho gia đình thì nửa đêm cầm nhầm ... rồi lại bỏ lộn thùng thư gửi đến của làng. Thế mới có chuyện lá thư ko tên người nhận cũng chẳng có tên người gửi, oái ăm ở chỗ ghi mấy chữ cuối thì xe đến bến ...,cậu luýnh quýnh điền dại nên đọc thành "bỏ quên vật rất quí".
Kết thúc lãng nhách ... mỗi người xì 1 tiếng rõ to rồi bỏ về, thế là 1 ngày chẳng làm gì, toàn làm chuyện ruồi bu, lúc này họ quên mất sợi dây chuyền. Mỗi mình DAC cầm sợi dây chuyền hí hửng, nói với Yu mấy câu an ủi nhưng vừa nhìn thấy sơi dây thì Yu đã hét lên ... "Tất cả sẽ có trong fic của kì 2 "