[HM text game] Kì 3 : HM Shop kì án ?

Status
Không mở trả lời sau này.

yugi_hiro

<b><font color=red>.::Heroic Leader::.</font></col
Tham gia ngày
25/2/03
Bài viết
10,465
Reaction score
6
Chủ đề kì 3 là : HM Shop bị trộm viếng thăm .
Tình tiết : Một buổi sáng đẹp trời, Alicia vừa mở cửa HM Shop thì tá hỏa phát hiện ra rằng một số đồ vật đã ko cánh mà bay. Trong làng lại có quá nhiều người mới đến định cư, biết nghi ai, bỏ ai, và làm sao để có thể lấy lại các đồ vật bị mất một cách êm đẹp nhất ???

Kì 3 hơi sóng gió ngay từ giai đoạn tổ chức, dù sao thì vẫn thực hiện vì ko thể nói 2 lời ...
Thứ tự :
yugi_hiro (yu)
Dragoness (Biki) (qua lượt)
nekoyuki (Neko) : qua lượt
Nickky
sonkid1412 (Kid)
thienphuc (Gary)
@ ai vào sau thì qua bên Rose square liên lạc, do thiếu người nên có thể bổ sung tùy lúc.
 
Sis ali mặt lầm lì, đi 1 vòng quanh làng để kiểm tra ... người ta thấy sis ali có vẻ hơi lạ, sẵn tính "trùm" nên chẳng dám nói gì. nửa đường thì gặp Yu ...
 
... Yu đang nói chuyện nuôi gà với Biki , Biki than thở : " Một gà con muốn thành gà mái mất phải 2 tuần , kiểu này sạt nghiệp sớm , chắc phải đi ăn trộm mất ^_____^ ! " Sis ali nghe thấy , liền chĩa mũi dùi về phía Biki ...
 
Sis hầm hầm nói " HM shop bị trộm viếng thăm tối qua , Sis đang đi kiếm cảnh sát và Mayor báo án , hai đứa tránh qua dùm ".
 
Bỗng từ trong Poultry Farm có 1 chàng trai nhìn dáng rất bgồ(pro) đi ra (Nickky mới dọn đến),nhìn thấy người lạ,Alica lại...
 
Alica đến hỏi :"Bạn mới dọn đến à , bạn có thể tìm Mayor để biết thêm chi tiết về công việc của mình , mà tui vẫn đang cần tìm ổng" Nickky ngơ ngác...
 
kô sao lãng đến công việc đang làm ALicia bảo nickky đến nói chuyện với 2 tên hồi nãy để bít chi tiết ( Yu và biki )Alicia típ tục đi tìm kẻ trộm..
 
Yu trả lời ko suy nghĩ "Ko". Riêng Biki thì mặt ... gian gian, chỉ thấy cậu ta ậm ừ rồi bỏ đi 1 mạch ... Sis Ali nghi ngờ tay này có gian tình nên lẻn theo ngay khi Biki bỏ đi
 
... Sis Ali để ý , tên Biki cứ nhìn ngó nhìn nghiêng ( trông rất gian ) , tiến đến chuồng gà ở Poultry Farm . Sis Ali tiếp tục bám theo , bám theo ... Thế rồi , sis thấy Biki cúi xuống mò mò dưới đống rơm và rút ra cái gì đó . Trời ơi , thì ra đó là ...
 
...đó là con gà con của biki,thì ra sáng giờ nó mất tích làm biki tìm mỏi cả mắt,sis ali hiểu ra thái độ của biki bất thường là do vậy.Ali tiếp tục hành trình bắt trộm
 
Ali chạy thẳng đến nhà của Mayor , khi đến trước nhà thì thấy Mayor đang lom khom bỏ cái gì đó vô túi , trông cũng rất đáng nghi lém :D , Ali tiến đến gần hỏi .......
 
Ali: Lão Mayor kia nghe trùm hỏi~~....vừa bỏ cái gì vào túi hẻ:))
Mayor: Chỉ là cây bút máy thôi mà...nghe nói HM shop vừa mất trộm:-/
Ali: Ừa, Mayor đi cùng Ali tìm Mathiew để bắt trộm mau
........
 
1 Già, 1 ... trung niên dong đuổi đi tìm hiểu, chỗ nào thấy lạ thì cũng ... bám vào nên người đáng nghi mới là cặp này :)).
Chuyển cảnh
Yu đi lòng vòng, mãi lạc đường thì gặp Mathiew, anh này thông báo với Yu chuyện trong làng cũng có vài người bị mất trộm nhưng chuyện lạ là toàn mất những thứ lặt vặt ko thôi. Thấy lạ, vừa lúc đó thì thấy
 
... Biki ôm con gà vừa đi trên đường vừa huýt sáo ( mừng quá mà ! ) , Yu liền tới hỏi thăm tình hình . Biki mới bảo : " Mất trộm hả ? Sáng nay tớ cũng suýt bị mất con gà , thằng nào giấu thế không biết !? Chắc là lại mấy đứa rảnh rỗi đây mà ! Cái làng này rắc rối lắm ^____^ " Bỗng một bóng người vút qua trước mặt hai đứa , con gà kêu ầm và vuột khỏi tay Biki ...
 
ồ không,có thể vì tìm được gà mà Biki hoa mắt chăng?Đó chỉ là chú chó của lão Dac.Con gà chạy toán loạn và lại mất tích lần nữa,Biki và Yu phải về để rủ Nickky cùng đi tìm.
 
Cùng lúc đó lão Dac cũng chạy ngược phía đi tìm con chó của mình , chả là hồi sáng lão đạp nhầm đuôi con chó lão thế là ... Dac nhập bọn cùng đi tìm gà cho Biki và tiện thể tìm luôn con chó của mình . Bỗng từ xa có tiếng kiu kíu " Oái thả tao ra" thế là cả bọn chạy đến...
 
Chuyển cảnh 2^^...
2 đôi 1 già 1 trung niên Mayor và Ali vẫn đang khám xét Gary...tính vốn cộc kèn nên Gary rất khó chịu>.<
đang khám xét nghe tiếng kêu " Oái Thả Tao ra" 3 ng` quên chuyện đang làm mà chạy vội lại nơi phát ra tiếng kêu.....
 
Ko hẹn mà gặp, cả 2 đụng đầu nhau cả 2 nghĩa ...
Mathiew vùng lên trước xem tình hình cùng cục u to tướng, nhìn kĩ, tiếng vừa nghe té ra là của Oro- chủ Wine Brewing. anh chàng đang vật lộn cùng 1 con khỉ, dưới đất con chó DAC sủa ăng ẳng trông rất ngộ nghĩnh.
 
Thế là cả bọn đến giúp oro thoát khỏi con khỉ tinh quái.Con khỉ cút đuôi chạy vào rừng cả bọn nhờ có tài đánh hơi của chú có của Dac mà tìm ra hang của con khỉ,bỗng nhiên,mọi nguời thấy....
 
@@@ Ending - Part 1 @@@
Mọi người tìm thấy 1 đống thứ lặt vặt mà mọi người trong làng báo mất, thì ra thủ phạm là con khỉ tinh nghịch này. Có điều sis ali mặt nghiêm nghị vào xem xét, chẳng có những thứ của mà HM Shop bị lấy trộm. Tự nhiên sis ... dở chứng, dòm dòm Oro vì nghi ngờ anh đứng sau tất cả mọi chuyện, nhất là chuyện con khỉ lấy trộm dù đó là 1 suy nghĩ cực kì dở hơi.

May phước cho Oro, mọi người vào can kịp thời, ko thì ... bỏ mạng với sis ấy. Mọi chuyện chưa kết thúc, tất nhiên là "trùm" của làng ko bỏ qua chuyện đó, "1 nhóm đặc nhiệm" được thành lập 1 cách chóng vánh để điều tra vụ việc bao gồm 5 thành viên cốt cán ...


@@@ Hết part 1, part 2 sẽ do 1 nhóm khác hoàn thành ... kì 3, part 1 kết thúc >__< @@@
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top