[HM Text Game] Kì 4 H5N1

Status
Không mở trả lời sau này.

Alicia Luu

Mega Man
Đề tài : Một dịp tình cờ, Shia phát hiện 1 con gà chết giữa đường ... Theo chuẩn đoán ban đầu, rất có thể là do cúm gà >__<. Shia thông báo với Mayor, tất cả hướng đến Poultry Farm và những hộ Farmer giữ gà, trong đó có cả HM Shop ...

Thời gian : Thứ 4, 12-7 (6 PM -9 PM)
Lượt : Darshia

Điểm danh : Yu ko nói rõ thời gian điểm danh, nhưng ghi từ 6pm nên sis điểm danh theo thứ tự từ 6pm-6:30pm nhé.
1. Oro (Orochimaru)
2. Sakura (Darshie)
3. Shia.
4. Conanak99 (thay cho Neko)
5. Yu.
6. Alicia [qua lượt]
7. DAC (nhớ cống nạp nhá ^^)
8. Kid (tự nhiên lại có cá ngon ăn)

Khóa sổ, ai vô sau ngồi ngó, ko dc ý kiến ý cò nhiều trong Rose Square nha mọi người.
 
Tại Poultry Farm gà chết nhiều vô kể , mùi hôi thối xông lên nồng nặc nhưng mọi người vẫn phải nín thở xông vào ...
 
Bác sĩ Shia cùng y tá Sakura cùng giỏ đồ nghề vào trước . Mayor do sức khỏe tình nguyện đứng ngoài . Vừa mở cửa ra thì
 
... thấy biki tay ôm khư khư 1 con gà dường như vẫn còn sống lao ra khỏi cửa, bên trong dường như có 1 ai đó ngã vật ra sàn ...
 
Người bị ngã lăn ra đóa là Alicia, nghe tin có gà chết và tình nghi cúm gà, Alicia lật đật chạy đến "phong tỏa" hiện trường. Ai dè Biki ko mún con gà cuối cùng bị đem đi xét nghiệm ... nên liều mình xô Alicia té và bỏ chạy. Đúng lúc đóa DAC nghe tin dữ đang chạy lại, thấy Biki phóng đi liền nhiều chuyện phóng theo ...
 
Ặc, tui phóng theo không phải vì nhiều chuyện mà là vì con gà mà Biki đang ôm là...của tui, vì hum nọ tui xách con gà mới mua qua chỗ Biki để hỏi han cách chăm sóc, không ngờ khi về cầm nhầm con gà của Biki...

Gà của Biki đã được tui giấu ở 1 nơi cực kì bí mật mà chỉ có tui biết, nhưng cái đáng lo bây giờ là...Con gà của tui có bị Biki bóp chết không đây T_T. Thế là đành rượt theo, bất ngờ...
 
Cả đám rượt theo BiKi , dẫn đầu là Dac vì con gà trên tay Biki là của ổng , bỗng nhiên Biki gục xuống , cả đám dừng lại vì sợ dịch cúm , chỉ còn tên Dac lao vào ko biết là vì Biki hay là vì con gà ....
 
DAC kêu toáng lên, chạy vội ra hỏi: "Biki, biki, không sao chứ ?" có vẻ lo lắng lắm. "Đứng dậy nào"...nhưng....
 
nhưng hóa ra biki đang nằm lên con gà nhỏ của DAC. "Dậy ! Cậu nằm lên con gà của tui gùi !"
Mọi người xô tới...DAC vẫn hoảng hồn: "phải đem tới clinic ngay !"
Sakura cùng Shia tới gần, tính đem Biki đến clinic thì DAC hét: "Không phải, đem con gà của tui kìa, nó sắp chết sặc ùi"
 
Sau khi bị té chỏng chơ sis Ali chạy theo mọi người . Sis la toáng lên : " Mọi người còn bé Nickky bị kẹt trong Poultry Farm cùng mấy con gà nữa . Mau đem nó cùng Biki đến Clinic . Àh ! Đem con gà của DAC theo luôn " ...
 
Biki được sakura và Shia "khiêng" đến Clinic, nhóm còn lại gồm DAC, Alicia, Mayor Jack, Oro trở lại Poultry Farm. Họ tìm đến chuồng gà, thật lạ, những con gà sống sót còn lại đã không cánh mà bay, 3 Employee của Poultry Farm cũng chẳng rõ đi đâu mất. Cả bọn tính bỏ đi thì DAC té ngửa, cậu đạp trúng cái gì đó mềm mềm ... là yu, nằm chình ình như xác chết ( đừng để con chết nha mấy ba =)) )
 
Yu rên rỉ : "Tui tới định giúp mọi người một tay, ai dè bọn nhân công trong Poultry farm hè ra oánh tui để tẩu tán gà ... *ặc ặc* ..."
Tình hình quá nguy hiểm, gà thì bị tẩu tán có nguy cơ làm đại dịch lan tùm lum, Yu thì èo uột ngáp ngáp ... bà con chưa biết tính sao thì DAC gợi ý ...
 
Tui bảo: "Thui được roài, tốt nhất ông cứ nằm đây chơi cho phẻ, tui mà khiêng mất công ông chấn thương sọ não thì toi, để tui đi gọi mọi người chạy đi túm lũ nhân công trả thù cho ông!"

Nói rùi DAC chạy đi mà quên béng việc...báo cho Clinic về tình trạng của Yugi, khổ, tại cái tật bộp chộp hay quên. T_T Nhưng khi chạy được ra quãng trường thì...
 
Thì Dac bị một cơn đau đầu dzữ dội , Dac gục xuống chỉ kịp thót lên 2 tiếng "Gà oai".. rùi ngất đi , cùng lúc ấy có một cô bé đang đi đến gần chổ Dac ...
 
Đó là Shia, đang tính đi...tìm Yu (vì chả hiểu sao từ sáng không thấy yu qua Clinic như mọi ngày :> ). Trông thấy DAC, Shia vội hét lên: "Trời ! DAC ! Sao thế ?"
"Không...sao...đi..."chưa kịp nói hết câu thì shia vội hỏi:
"Yu đâu ? Đâu hả ?"
DAC ức chế, nhưng cũng phải chỉ chỗ cho shia đến tìm Yu. Shia nghe xong chạy vội đi, DAC ta vẫn nằm đó rên rỉ
 
thấy DAC bị ngất , cô bé chạy lại gần xem thế nào
cùng lúc này , 1 Employee của Poultry Farm cầm 2 con gà chạy qua
gà kêu loạn cả 1 góc quảng trường
nghe tiếng gà , DAC như được tiếp thêm sức lực , anh này vùng dậy định đuổi theo nhưng do qua bất ngờ nên đã va phải cô bé làm cô đập đầu xuống đất => bất tỉnh nhân sự
thế là clinic lại thêm bệnh nhân roài
 
Hix...đau ghia...nhưng vẫn phải bò lê bò lết dậy...ko thì ai đi...bi giờ ( việc j` thì sau sẽ bít nha #>:) )Tui chạy đến chỗ Yu vì lý do: ổng nợ tiền thuốc chưa kịp trả, chít thì ai trả cho tui :> 3000g lận đó :p. Còn cái ông DAC, làm tui "choáng" một cú, bèn rút phắt ra tờ hóa đơn ghi thêm 1000G thuốc cho tui #>:). May sao Neko chạy wa, thía là Neko...dìu DAC về Clinic (theo ý mún của sis Neko ^^ )
Vừa đến chỗ Yu, việc đầu tiên phải làm là: ký hóa đơn #>:) Ngồi tính toán một thôi một hồi mà "hg thèm" nghe tiếng Yu rên ^^ Tính xong, câu đầu tiên mở lời là: "5000g tất cả, trả đc hg, hg đc kệ ông". Nhưng, chẳng hỉu sao...
 
Yu ngã lăn quay ra vì không biết có chuyện gì nữa Shia thấy vậy liền tới gần xem thấy Yu bất động Shia cứ tưởng vì tiền chuộc quá cao nên Shia đã giảm đi 1000G nhưng chả thấy tĩnh gì hết cứ tưởng lừa nhưng không Shia đã biếu luôn món tiền nợ nhưng Yu vẫn nằm bất động. Có chuyện gì vậy tiếng la thất thanh của Shia........
 
Shia hết hồn, kẻ nằm bệt dưới đất tưởng yu hóa ra không phải là yu ... Nhìn kĩ, 1 con bù nhìn rơm mặc quần áo của yu. Trời, thèng cha Assistant đi đâu mất tiêu rồi ... quần áo ko có, lẽ nào mặc quần đùi chạy làng (=))). ngay lúc đó, Nickky từ đâu xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay ôm 1 đống trứng gà, mặt lấm la lấm lét. Vừa thấy shia, Nickky vùng chạy ...
 
Shia lật đật chạy đi báo Mayor và Trùm Alicia, bỗng giữa đường thấy Yu từ hướng khác mặc quần đùi hùng hổ đuổi theo bé Nickky. Shia đỏ mặt chạy đi và nghĩ hông biết có nên báo cáo hay ko, rủi mọi người bắt dc bé Nickky thì sẽ nhìn thấy Yu ... với duy nhất cái quần đùi. Tội nghiệp Yu quá. Nghĩ vậy Shia liều mình phóng theo 2 người đóa xem có thể "bắt" bé Nickky về một cách êm đẹp nhất không ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top