• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[HM Text Game] Kì 4 H5N1

Status
Không mở trả lời sau này.
Ricardo nói : "Sếp với Nickky chạy đi, em có cách giải quyết cái vụ lộn xộn này rồi". Dứt lời Ricardo phóng một mạch, Nickky và sếp Biki ko biết nó đi đâu nhưng...cứ chạy trước đã, tính sau
 
Sau đó Ricardo chạy ra đầu làng,móc cái gì trong túi.Trời ơi thì ra cái đó là điện thoại di động (sang ghê ha).Định gọi lên bộ y tế xin tamiflu,nhưng...
 
Lúc đó , Nik chưa kịp gọi thì mọi người đã reo hò ngay sau lưng . Ngây thơ ko bít gì , Nik quay ra sau thì Biki cùng Ri ôm con gà trong lòng chạy tới . Con gà vẫn bình yên vô sự .
Nik " sao vậy sếp ?"
Biki " Neko có 1 cuốn sách cổ ghi rằng , cứ tới mùa thì lũ gà sẽ chết , nhưng chỉ trong 1 đêm thôi . Qua sáng mai thì sẽ ko bị nữa . Còn còn người sẽ bị nhiễm virut khi nó bay đi , nhưng tiêm vài mũi thuốc là hết . Nên bệnh dịch ko còn nữa ."
Quay trở lại chỗ của DAC và cha xứ bị xỉu , ko 1 bóng người chỉ có Neko còn lại
Neko " Anh DAC ! Tỉnh dzậy đi ! Hết cúm gà rồi . Ngày mai cả làng sẽ ăn mừng đó . Có bắn pháo bông nữa . Em với anh đi coi nhé ?"
DAC nghe hết cúm gà thì choàng tỉnh dậy vui hò reo mừng . Còn cha xứ nằm ngoắc ngoải do cục đá mà Biki ném vào đầu sưng tù vù . Tỉnh lại 1 chút rùi bất tỉnh tiếp do mọi người đang vui mừng chạy qua Rose Square để tính chuyện ăn mừng đạp phải .
Cha xứ nói được 1 câu : " Cứu tôi" rồi xỉu
Ending
 
@@@ Hậu kì @@@
Nằm bệnh xá, yu đơ mặt khi biết cái bệnh "quái dị" ở làng này. Gật gù 1 hồi rồi giựt mình, cậu đơ giọng :" Vậy thằng nào lột quần áo của tui ? ".
=)) =)) =)) To be continues =))=))=))

Gà ko H5N1, giữ nguyên tất cả các tài sản sở hữu (DAC, Dragoness). + 100 g cho tất cả
Bonus :
+200 thêm cho Shia, Sakura vì dịch cúm này mọi người đổ xô đến Clinic
+5 Fame cho Biki, Nicky, Ricardo
+2 Fame cho Yu vì bị mất quần, cả làng được coi ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top