- 6/2/04
- 1,563
- 5
[HM Text Game v.2.1] Summer End...!!!
Umh..vậy là mọi thứ đã ngã ngũ òi..chắc chắn HMTG sẽ dừng ở đây thoai..còn bao nhiu ý tưởng chưa thực hiện dược...Lotus buồn wá nên làm cái TG này..(coi như làm Staff 1 lần trước khi chia tay mọi người...mong Sis Alicia ủng hộ và đừng Warn tội nghiệp..>"<....)
Umh...điều kiện tham gia: Mọi người có Role trong TG HM...^^...
Cách tham gia: Post một bài trong topic nì...nội dung như sau..:
1/ Xác định rõ là chia tay..(đối với dân nhập cư MT..) hay dự lễ chia tay ai đó..(đối với dân MT chính gốc..) cũng có ngoại lệ tùy theo người thoai...>"<...
2/ Nội dung: đây là bối cảnh diễn ra...có thể hư cấu hay gì đó..và hiển nhiên sẽ có sự cộng tác giữa mọi người...ở đây chia làm hai phần
>>>Tạm biệt Mineral Town:Uh oh..viết sao cho hay...lần cuối òi...
>>>Tiễn đưa ai đó..(not về nơi an nghĩ cuối cùng àh...):có thể tiễn 1 hoặc nhìu người tùy..và phải liên hệ với bài người đó...níu him post trước..ofcourse...^^...và Staff sẽ chỉ dựa vào phần nì chấm điểm...^^..coi như lưu lại chờ Ver 3.0...
3/ Và thực tại....àh đây là chỗ để thở dài than ngắn về hiện tại. như học hành căng thẳng wá hoặc bị Lover bỏ rơi khiến chán nản nghĩ muốn chơi TG..(Yu chẳng hạn...^^...) và nên kể thật trong nì..^^...
4/ Nhắc nhở..gửi gằm và chúc phúc....Nơi dành tình cảm cho 1 hoặc nhìu người hay tất cả mem trong Box ..thix chúc gì hay nói gì trước khi đi thì tùy mỗi người thôi...^^......
5/ Ý tưởng về HMTG trong tương lai : có thể nói là giữ nguyên hay cần update gì đó và mong muốn làm Staff chẳng hạn...tùy mọi người...^^
>>>>>Đại ý là như thế...mọi người tham gia hen...Lotus sẽ viết sau...^^..
,pé Tweety cũng chúc cho cả dân làng Mineral Town thuận lợi trong học tập,mong sis Ali fix đc cái Modem
,cũng chúc cho pác Rub,chị Neko tìm đc ý trung nhân,chúc chị Lotus khỏe mạnh ko ốm đau bệnh tật..mong các newbie ko khóc vì text game ngừng hoạt động.....
. Đi ra biển bơi một chập cho sảng phái nào . Leo tót lên chiếc pây xì cồ , đeo thêm cái balô con nhái ....àh nhầm con cóc , chứa linh tinh thứ ( bí mật
) Đang đi giữa đường thì gặp trùm đang đi , vừa đi vừa măm kem ( hót ) .
.Mún gì đây ? " Yu hỏi
. Sis Ali thì Neko cho mượn bồ đồ khác . Cả hai cùng lao xuống biển tém . Một hùi thì thấy Yu , Rub , cùng TMY ra biển . Cả đám chơi nhảy sóng , dzui dzẻ cùng ăn nhậu trên bờ . :cafe: . Chiều xuống thì tất cả chia tay nhau về nhà . Riêng Neko đứng tại bờ biển chưa về . Lúc đó thì Rub lại gần hỏi :" Chưa về àh ? "
