chuotcoi
Bảo Kê Làng Mineral
- 18/3/07
- 4,656
- 38
Lại tiếp chuyện của nhóm bạn đang chen chúc trong căn hầm tối tăm của Gin.....
Khi ổn định tình hình cả lại rồi, sis Chụt mới kiểm tra lại các ống tiêm, ơn trời, ống tiêm cắm vào YU là ống thuốc dảm đau mà ss tiêm cho con bò nhằm giúp nó đỡ đau, nói chung là không có gì nguy hiểm cho YU cả, YU chỉ hơi bị sốc vì thuốc giảm đau của thú có thể làm ngất ....
BTW, cũng coi như YU đc 1 bài học.
Ngồi trong bóng tối, bé Gin ngồi nghĩ, tại sao mình lại bỏ công sức đào hầm để rồi cho mấy người này tới ngồi cùng mà mình lại ko đc gì từ họ là sao....
Day dứt 1 hồi, bé Gin lên tiếng yêu cầu trả công cho công sức của mình đã đào cái hầm....
Tuy nhiên trong lúc chạy, do vội vàng nên chẳng ai mang theo tiền cả..... Nghĩ vậy bé Gin liền dở trò, yêu cầu ai là con gái thì phải hôn Gin thì mới đc ngồi lại còn ai là con trai thì phải nghe theo lời sai bảo của Gin, đấm lưng bóp tay... Riêng YU thì ngoài các việc trên ra thì còn phải nộp cho Gin mấy cái quần picachu.... hem hiểu Gin định làm gì với mấy cái quần đây
.
Nói chung là hách dịch hơi quá mức....
Trước sự bạo ngược vớ vẩn của Gin, mọi người định cho hăn 1 trận rồi trói lại... Tuy nhiên, phải ngồi trong 1 nơi chật chội ẩm thấp như vậy thì chẳng ai mún cả, mọi người liền quyết định không phí sức với Gin và đứng lên ra ngoài.
Gin cười sướng lắm và cho rằng mọi người sẽ phải quay lại và hắn sẽ đc Shia kiss .....
Tuy nhiên chẳng ai quay lại cả. Shia là người ra sau cùng, có vẻ Shia hơi tiếc, kiss 1 cái cũng có sao đâu, miễn là an toàn là dc
Shia quay lại và đá vào bên hầm 1 cái.....
Căn hầm tự nhiên rùng mình 1 cái rồi đổ ụp xuống. Mọi người đều dật mình mà quay lại. Phù may quá
Hem biết Gồng có bị làm sao ko nhỉ.....
May cho Ginta là ko bị hầm đè chết.... Tuy hầm sập thật nhưng mà Ginta đang đứng gần cửa hang nên ko bị đè chết, chỉ mỗi tội là cu cậu bị hầm đè 1 phần người..... Chỉ lọt mỗi cái đầu ra #
Xem ra thoát chết thì đc chứ phải chịu hành hạ 1 chút.....
Mọi người quyết định mặc kệ Ginta. Đáng đời con cáo già gian ác
Chần chừ 1 lúc mọi người quyết định đi về phía nhà thờ. ở đó là an toàn nhất.
Xa xa, xen trong tiếng gió rít mà mưa quất, YU nhìn thấy 1 cái quần Picachu đang bay phấp phơi.....
Còn Ginta thì đang quằn quại hứng chịu mưa rơi vô mặt... Căn hầm sập đủ để không ai có thể cứu Ginta ra đc, có lẽ phải đợi hết bão thì may ra... Mà lỡ có con thú nào qua đây gặm mất cái đầu thì chắc Ginta cũng phải chịu thôi.
Tối nay làm nốt bài cuối
Đảm bảo kết thúc có hậu, trừ nhưng kẻ mà ai cũng biết là ai rồi #
Khi ổn định tình hình cả lại rồi, sis Chụt mới kiểm tra lại các ống tiêm, ơn trời, ống tiêm cắm vào YU là ống thuốc dảm đau mà ss tiêm cho con bò nhằm giúp nó đỡ đau, nói chung là không có gì nguy hiểm cho YU cả, YU chỉ hơi bị sốc vì thuốc giảm đau của thú có thể làm ngất ....
BTW, cũng coi như YU đc 1 bài học.
Ngồi trong bóng tối, bé Gin ngồi nghĩ, tại sao mình lại bỏ công sức đào hầm để rồi cho mấy người này tới ngồi cùng mà mình lại ko đc gì từ họ là sao....
Day dứt 1 hồi, bé Gin lên tiếng yêu cầu trả công cho công sức của mình đã đào cái hầm....
Tuy nhiên trong lúc chạy, do vội vàng nên chẳng ai mang theo tiền cả..... Nghĩ vậy bé Gin liền dở trò, yêu cầu ai là con gái thì phải hôn Gin thì mới đc ngồi lại còn ai là con trai thì phải nghe theo lời sai bảo của Gin, đấm lưng bóp tay... Riêng YU thì ngoài các việc trên ra thì còn phải nộp cho Gin mấy cái quần picachu.... hem hiểu Gin định làm gì với mấy cái quần đây
. Nói chung là hách dịch hơi quá mức....
Trước sự bạo ngược vớ vẩn của Gin, mọi người định cho hăn 1 trận rồi trói lại... Tuy nhiên, phải ngồi trong 1 nơi chật chội ẩm thấp như vậy thì chẳng ai mún cả, mọi người liền quyết định không phí sức với Gin và đứng lên ra ngoài.
Gin cười sướng lắm và cho rằng mọi người sẽ phải quay lại và hắn sẽ đc Shia kiss .....
Tuy nhiên chẳng ai quay lại cả. Shia là người ra sau cùng, có vẻ Shia hơi tiếc, kiss 1 cái cũng có sao đâu, miễn là an toàn là dc
Shia quay lại và đá vào bên hầm 1 cái.....
Căn hầm tự nhiên rùng mình 1 cái rồi đổ ụp xuống. Mọi người đều dật mình mà quay lại. Phù may quá
Hem biết Gồng có bị làm sao ko nhỉ.....May cho Ginta là ko bị hầm đè chết.... Tuy hầm sập thật nhưng mà Ginta đang đứng gần cửa hang nên ko bị đè chết, chỉ mỗi tội là cu cậu bị hầm đè 1 phần người..... Chỉ lọt mỗi cái đầu ra #
Xem ra thoát chết thì đc chứ phải chịu hành hạ 1 chút.....Mọi người quyết định mặc kệ Ginta. Đáng đời con cáo già gian ác

Chần chừ 1 lúc mọi người quyết định đi về phía nhà thờ. ở đó là an toàn nhất.
Xa xa, xen trong tiếng gió rít mà mưa quất, YU nhìn thấy 1 cái quần Picachu đang bay phấp phơi.....

Còn Ginta thì đang quằn quại hứng chịu mưa rơi vô mặt... Căn hầm sập đủ để không ai có thể cứu Ginta ra đc, có lẽ phải đợi hết bão thì may ra... Mà lỡ có con thú nào qua đây gặm mất cái đầu thì chắc Ginta cũng phải chịu thôi.

Tối nay làm nốt bài cuối

Đảm bảo kết thúc có hậu, trừ nhưng kẻ mà ai cũng biết là ai rồi #

)........
phí cái hầm trốn bão
.
Trùi, thì ra chỉ là 1 giấc mơ của Gồng nhỏ bé à nhầm Gồng bé nhỏ 