Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Thực tình đầu năm mà đụng mấy vị khách kiểu này tớ nghĩ là cũng chẳng ai cảm thấy thú vị gì, mặt khác thì không hiểu có phải tớ học thấp văn hóa kém hay gì không mà tớ thấy cái kiểu cư xử này nó hơi bị lạ nên vác lên đây nhờ anh chị em xem xét dùm:
Chả là đầu năm tớ check cái nick cũ thì có adding request. Ừ thì tớ có chào và thông báo là tớ đổi nick mới có gì thì xin gọi sang bên kia. Hôm 30 Tết về onl thì thấy adding request bên nick mới. Ừ thì tớ accept tiếp, đoán thế này chắc có ai hỏi gì.
Đến hôm mồng 1 mở lên thì thấy accept rồi nhưng offline, chả thấy message gì nghĩ bụng chắc lúc online nói cho tiện. Giữ lễ thì tớ cũng có chào, xưng nick 4rum và chúc năm mới an lành đầy đủ.
Đến hồi nãy từ ngoài bàn cafe vào mở máy lên thì thấy đang onl. Vẫn chả thấy mess gì bấm bụng bảo quái hay thế nào, lại chào cái nữa thì vừa send được câu chào đúng 1s sau off
. Lúc đầu tớ nghĩ chắc disconnect hay có việc phải đi. Sau thằng bạn tớ send cho cái buddy check bảo nghịch thử xem thì thấy check onl. Về cái BC thì người ta bảo lúc đúng lúc sai nhưng làm test vài phát thấy đúng tức là có xác suất check cũng không đến nỗi, mà xét cái trường hợp này thì nó... trùng hợp quá nhỉ? 
Để tớ hỏi lại mấy hôm nữa xem thế nào. Nhưng vụ này nó gợi nhắc cho tớ một vài trường hợp - mà trùng hợp tí là toàn nick 9x - có cái kiểu quái đản là chả quen chả biết add nick xong cả năm chả thấy nói năng gì. Nghĩ lại bản thân mình bảo "đùa, cao sang tí" thì tớ cũng cóc thấy cái thân già này có tí xơ múi gì có giá để cần xuất hiện trong cái list cho nó oai. Thôi thì phận thấp hèn phải tự mò sang chào hỏi thì cứ như nông dân loại mình mở miếng nói các quý tộc cao sang không cần phải đáp, etc, etc... ~> ai giải thích hộ tớ cái "lời trong ánh mắt nhìn xuyên monitor show trên cái nick Y!M" cao siêu này hộ tớ cái, tớ cúm ơn Ô°Ô~
Chả là đầu năm tớ check cái nick cũ thì có adding request. Ừ thì tớ có chào và thông báo là tớ đổi nick mới có gì thì xin gọi sang bên kia. Hôm 30 Tết về onl thì thấy adding request bên nick mới. Ừ thì tớ accept tiếp, đoán thế này chắc có ai hỏi gì.
Đến hôm mồng 1 mở lên thì thấy accept rồi nhưng offline, chả thấy message gì nghĩ bụng chắc lúc online nói cho tiện. Giữ lễ thì tớ cũng có chào, xưng nick 4rum và chúc năm mới an lành đầy đủ.
Đến hồi nãy từ ngoài bàn cafe vào mở máy lên thì thấy đang onl. Vẫn chả thấy mess gì bấm bụng bảo quái hay thế nào, lại chào cái nữa thì vừa send được câu chào đúng 1s sau off
. Lúc đầu tớ nghĩ chắc disconnect hay có việc phải đi. Sau thằng bạn tớ send cho cái buddy check bảo nghịch thử xem thì thấy check onl. Về cái BC thì người ta bảo lúc đúng lúc sai nhưng làm test vài phát thấy đúng tức là có xác suất check cũng không đến nỗi, mà xét cái trường hợp này thì nó... trùng hợp quá nhỉ? 
Để tớ hỏi lại mấy hôm nữa xem thế nào. Nhưng vụ này nó gợi nhắc cho tớ một vài trường hợp - mà trùng hợp tí là toàn nick 9x - có cái kiểu quái đản là chả quen chả biết add nick xong cả năm chả thấy nói năng gì. Nghĩ lại bản thân mình bảo "đùa, cao sang tí" thì tớ cũng cóc thấy cái thân già này có tí xơ múi gì có giá để cần xuất hiện trong cái list cho nó oai. Thôi thì phận thấp hèn phải tự mò sang chào hỏi thì cứ như nông dân loại mình mở miếng nói các quý tộc cao sang không cần phải đáp, etc, etc... ~> ai giải thích hộ tớ cái "lời trong ánh mắt nhìn xuyên monitor show trên cái nick Y!M" cao siêu này hộ tớ cái, tớ cúm ơn Ô°Ô~

.




