[ HMTGv4 - Text Game ] Kì 1 - Những bức thư bí ẩn...

Shirogane

Neomenia
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/10/05
Bài viết
15,931
Reaction score
4,818
Gần đây, bưu tá của làng Mineral báo rằng có một lượng lớn thư được chuyển đến làng, nhưng chỉ đề địa chỉ là " làng Mineral " chứ không gửi đích danh cho ai cả. Mỗi lá thư chỉ có vẻn vẹn một mẫu tự " D ". Việc này là sao ? Mayor Thomas quyết định họp toàn làng để tìm cách giải quyết mớ thư này và tìm ra nguyên nhân vì sao đống thư này lại được gửi tới làng.

Điều kiện :
Là thành viên có trong Hồ Sơ Member.

Số lượng người tham gia : 16 người

Bắt đầu điểm danh. Khi đủ 16 người sẽ đóng danh sách và bắt đầu TG. Chơi theo dạng kể chuyện nối tiếp.


Bắt đầu điểm danh...
 
Đầu tiên nào .................
LaLa có mặt
Canh me nãy h :'>
 
Sorry, tui nhầm, điểm danh đây.
Text Game Nickname : Layton
Nick Gamevn : adfty
Nick Yahoo : nmphuong91
Giới tính ( text ) : Nam
Tuổi :17
Mô tả :

Chỉ số :

Strength: 1
Intelligent: 6
Luck: 1
Charisma: 2
 
Keen điểm danh đây ...
Keen
tuổi:16
 
Alô anh đây :-"
Điểm danh :'> (nhớ thời trồng rau ;)) )
 
Haley điểm danh. Có mặt :wink:
 
Tên trong text: Ginta
Tuổi:17

mới nhảy qua box tâm sự có mấy phút mà thế này rồi 8-}
 
Thứ 9, may quá :'>
Này thì 30 :'>
 
Chốt hạ chưa nhỉ. chưa thì xin 1 chân :D
 
Thành viên thứ 11 , chuyên viên pha chế nước uống Txas Bar làng Mineral - MR..Avis xin điểm danh đây !!!!
 
Rửa bát ầm ầm để phi lên đây ... cúi cùng cũng kịp hen :x
Điểm danh nà :p
 
Đăng kí 1 chân :'>
Có t/y của bé tham gia nữa kìa :x
 
Game Master + dẫn chuyện + chuyển cảnh : Rasler.
Thứ tự :

1. Lala
2. Layton
3. Keen
4. LeE Zu
5. Kami
6. Haley
7. Ginta
8. Dum
9. Black Cat
10. Avis
11. Lynn
12. Satsuki
13. Kurayami

Mỗi người mỗi lượt là 5 phút. Nếu quá 5 phút chưa post tiếp thì người lượt sau đó có quyền post bài.



Cảnh 1 : Mayor Thomas đang đứng trước cuộc họp toàn làng Mineral....
 
LaLa vừa đặt chân đến(mãi xem truyện đến trễ :'>....có vẻ đông đủ nhỉ, chen chúc nhau kinh quá... cấm xô đẩy...trưởng làng đang thông báo cái gì nghe kô rõ =))....bon chen lại gần nào :'>
 
Đồng chí Keen bước ra trong sự đón tiếp nồng nhiệt của dân làng lâu nem ;;) với tư cách là người mới chuyển đến...
 
"Quả là một chuyện khó hiểu ?" - Mayor Thomas lên tiếng
Tiếng xì xầm không ngừng vang lên giữa những người có mặt tại cuộc họp,ai cũng cảm thấy tò mò về sự việc kì lạ lần này.Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra xoay quanh chữ "D" bí ẩn ....
 
...Và,dự đoán được nhiều người đưa ra nhất,"D" là viết tắt của từ "Dear" chăng?Vậy vì sao chỉ có mỗi từ đó?Ai viết?Và viết để làm gì?...
Và,một giả thiết đã được đưa ra:Thư đã được bảo mật,và phải có một cách nào đó mới có thể đọc được dòng chữ sau....
 
Nhưng lại có ý kiến cho rằng đó là trò đùa củ một người trong làng hay của một tên nào đó muốn phá rối làng Mineral của chúng ta. Bỗng có tiếng nói vang lên: “Hay là chúng ta mắc kệ chuyện này đi. Ai đó gửi chán rùi cũng mệt mà ngừng gửi”……
 
Back
Top