hoa hậu và hoa khôi ở VN ngày cáng mất phẩm chất

  • Thread starter Thread starter Dickt
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Dickt

Youtube Master Race
Tham gia ngày
11/3/10
Bài viết
74
Reaction score
11
thông tin trên mạng và báo thì các em hoa hậu và hoa khôi thi nhau làm gái thì chắc ai cũng biết rồi!
phải chăng thời buổi này đồng tiến nó chi phối nhiều vậy sao?
tiền đi show diễn không đủ nên mấy em thà đi làm gái kiếm tiền cho nhanh
Giờ mới hiểu làm đại gia có uy lực thế nào rồi :6cool_sure:
có tiền là có quyền các bác ạ!cho nên anh em cố phấn đầu để giàu nhé!
 
Ơ... Thớt lập nên nhằm truyền tải thông điệp gì thế ?
 
Chỉnh sửa cuối:
thì vấn đề bức xúc của dư luận,là nhiều em có sắc đẹp sao phải làm cái việc mất phẩm chất đến vậy!
topic nhằm mục đích là tâm sự của tôi có phải đời tiền là tất cả?
 
Không chỉ tiền mà còn muốn đánh bóng tên tuổi lên nữa
 
vì tôi gặp 1 chuyện cũng liên quan đến tiền,chuyện là tôi có để ý 1 em nhưng chưa nảy sinh gì cả!
thì 1 thời gian sau thấy có 1 lão trạc 50 tuổi lái xe hơi đến rước nhỏ,thế là ăn quả dưa bở!vì trước đó em có bật đèn xanh cho tôi!nghe thông tin thì lão này có vợ rồi!nhưng vì sao em này cặp kè với lão thì tôi đoán cũng chỉ vì tiền,có đúng không mọi người?

---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:32 ----------

http://www.zing.vn/news/xa-hoi/hoa-...hap-khieng-trongquan-ly/a254510.html#page_top
http://www.zing.vn/news/nguoi-dep/khi-chan-dai-ra-duong-khong-dam-xung-nguoi-mau/a254067.html
nhiều tin sock thật!
 
Thế hóa ra vì thế mà mở đầu cho cái topic kéo hoa hậu này vào :)) đã biết nó tham tiền thì 1 là mừng vì đã không dây vào nó. hoặc giả muốn thì làm gì cho có nhiều tiền là giải quyết tốt thôi. Lên đây post cũng chả có ai thực sự quan tâm đâu :))
 
Cái này là xã hội khắp nơi chứ chả riêng gì VN
Hôm nọ có xem 1 chương trình talkshow của Trung Quốc , dẫn chương trình là 2 con ... người mẫu hoa hậu gì đó. Người được phỏng vấn đeo kính đen + khẩu trang để tiết lộ về nội tình.Nhưng nói được 1 hồi thì 2 con kia...chửi nhau với thằng này vì nó bảo vệ luận điểm "ai mà chả muốn ngủ với thằng cao to đẹp trai, ai mà chẳng muốn sung sướng..Đây nó đã hy sinh ngủ với thằng già béo thì phải được đền đáp chứ sao ?".

MC truyền hình nó còn thế , đầu nó ngắn não nó nhỏ thì nó chỉ dừng ở mức đấy thôi. Đôi khi ko phải vấn đề "mua dâm, bán dâm"....Bây giờ chỉ cần đổi 1 hình thức nói khác là "đi nói chuyện làm quen và tặng quà" thì đương nhiên cái bọn não ngắn nó chấp nhận luôn . :)).

Chả có đứa nào dở hơi đi nói "tôi tham tiền ,tôi tham của" hết. Nhưng tiền của chất ra trước mắt đúng cái nó cần nó thích và nó ko tự với tới được thì đương nhiên là nó theo thôi.

Đây ko phải 100%,nên cứ thoải mái đi. Ko nên buồn vì ko theo được mấy đứa như thế , nên tự cảm thấy may mắn .Sau này kiếm nhiều tiền về đi xe xịn qua mặt cho nó tức chơi.:6cool_sure:
 
Những trường hợp như thế này một là bỏ qua những đứa coi trọng vật chất, hai là ráng làm kiếm tiền sau này quay lại trả thù nó, còn trả thù như thế nào thì... :2cool_sexy_girl:
 
Nhìn xung quanh thấy ai cũng xe xịn , đồ hiệu ... GATO + kiếm tiền dễ quá .
 
Chuyện thường ở huyện, có chút nhan sắc thì bám theo đại gia là có tiền ngay ý mà ;))
 
Phải mình mình cũng cặp đại gia

"Cùng là 1 công dạng háng, sao phải dạng cho thằng ít tiền, ko có địa vị ? Và nhất là đứa có chút nhan sắc nữa"
Cặp với thằng giàu thì gọi là công nhân nghành, cặp với thằng ít tiền mới là đàng hoàng ?
 
Giờ thì mình đã hiểu.Câu nói của con NgọcTrinh 9 x là rất đúng!"yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn"
nhưng tiền nhiều thế nào thì cũng tùy từng người,có người núi tiền,có người chỉ có 1 thùng tiền.
Topic chỉ muốn cùng các bạn chém giò về vấn đề tiền quan trọng thế nào đối với xã hội bây giờ thôi!chứ chả có ý gì cả
 
Kệ nó ! Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mình.
 
Nói chung đừng làm topic bàn chuyện ng khác. Tốn thời gian, hại não, dễ war, chả thay đổi đc gì.
 
ừm!vậy nhờ mod xóa bài này dùm!tại có chút bức xúc nên hơi bồng bột!
 
Vấn đề này nó đã tồn tại từ kiếp nào tới h rồi, sẵn vụ Mỹ Xuân đình đám nên h nó mới bể ra thôi...mà có nhiều người vẫn cảm thấy bàng hoàng như bạn trên nhỉ..bức với chả xúc ;)) .
 
tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đài danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý...
 
Mình cũng thấy cái topic này rất hay và vô bổ ạ.

Tuổi trẻ thanh xuân, hoài bão, cơm áo gạo tiền, nó đẩy người ta như quả bi-a lăn trên cái bàn số phận, hết lỗ này đến lỗ khác.
Tham vọng quyền lực và tiền bạc đẻ ra tham vọng tình dục tình yêu, gái gú, trang trí
Thôi thì đấy là đời, phải có thằng ăn nhiều thằng ăn ít, đấu tranh sinh tồn là ở chỗ ấy.

Chỉ là có đôi chút bất ngờ vì giá của mấy ẻm... cao hơn mình nghĩ thôi.
 
ừm!vậy nhờ mod xóa bài này dùm!tại có chút bức xúc nên hơi bồng bột!
Có gì đâu, bức xúc thì cũng nhiều ng mà ... trc khi làm gì hãy suy nghĩ việc gì bổ ích hơn + bảo vệ não bộ. Vd xui có đứa nào vào flame cãi qua cãi lại ... Topic chỉ béo mấy chú câu bài thôi =)) Nc cái này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.
Mình cũng thấy cái topic này rất hay và vô bổ ạ.

Da fug ? =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top