Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

đọc bất thị nhân cũng đã thấy Mưu tiên sinh cũng có 1 cái nhìn mới mẻ về GCL rồi ... đã buff TMY như thế thì GCL phải có khác biệt chứ
 
Tình hình là có nhiều cách buff cho anh Lượng wá nên tốt nhất là suy nghĩ theo kiểu bát kỳ. Lấy giấy ra nghĩ đến cạn cách thì thui :cuteonion44:
 
đệch nhìn tấm đó, Anh bị đúng là có khí chất vương giả vãi hà, vũ đài lịch sử đang chờ đón anh :">. Từ đây 2 anh quan trương có đất dụng nhiều hơn rồi :">. Và cũng đang đợi "trường bản anh hùng, danh chấn thiên hạ".
 
Tự dưng tớ nghĩ, vụ đưa dân dời thành Tân Dã, phải chăng là kế của anh Lượng nhằm hy sinh cả dân lẫn binh để tôn nhân nghĩa của anh Bị lên nhỉ ? Sau đó thì lại phục binh đập cho quân tiên phong của Tào Tháo tơi bời ?
 
Tự dưng tớ nghĩ, vụ đưa dân dời thành Tân Dã, phải chăng là kế của anh Lượng nhằm hy sinh cả dân lẫn binh để tôn nhân nghĩa của anh Bị lên nhỉ ? Sau đó thì lại phục binh đập cho quân tiên phong của Tào Tháo tơi bời ?

Phục binh ở Trường Bản là kế của Tam gia nhé, TM đã PR trước từ lâu rồi. Đừng có gì cũng vơ cả vào anh 7 như thế :2cool_sexy_girl:
Lúc đó thì anh Lượng đã nhanh chân trốn đi Hạ Khẩu trước rồi.
 
cái mặt này chả biết để tóc dài hay buối lên nhìn nó bớt đểu hơn :|
 
Theo mình thì anh 7 vẫn chưa lên full đồ đâu, phải chờ thêm một lúc nữa mới thấy được hết full đồ của anh 7 :D. Mà hình như trong 7 kì đã lột mặt, có mỗi anh 7 là tỏ ra cung kính như vậy với boss của mình thì phải.
 
chờ chap mới lâu dã man con ngan =.=!

- - - Updated - - -

chờ chap mới lâu dã man con ngan =.=!
 
đợt này có 1 lượt 2 chap :D
 
đọc 2 chap mới thấy tư mã ý cứng quá trở mặt luôn với Giả Hủ còn anh 7 tuy ko còn vẻ thần bí nhưng vẫn đầy sự nguy hiểm :)) thắc mắc tháo ăn hành đầy mồm ko chết vì dị ứng hành do anh TMY quay ra cứu chả nhẽ TMY chột dạ vì kế sách của Quách Gia vẫn còn để kiềm chế đề phòng anh ý trở mặt ?
 
Quả cứu 1 mạng này hoặc là ngay tại Xích Bích, hoặc có thể là ở chiến dịch Hán Trung chăng :-?
 
chưa thấy up 2 chap mới sao mà bình luận ác vậy @@
 
Lượng bày kế, Trương Phi Triệu Vân hành sự trong bóng tối, Quan Vũ bảo kê, Lưu Bị cứ thế mà hiên ngang đoạt quyền giữa đất Kinh Châu :3cool_adore:. Phe Sái Mạo chỉ biết đứng nhìn mà chửi thề :4cool_baffle:
 
hix hix ngóng 2 chap này lâu thế :((

Dạo này anh Lĩnh bận, mình cũng bận nên h chap mới ra chậm 1 tí. Các bác thông cảm nhá!

Hồi 379: Phương tiêu thanh động

Online

Download

380 chắc mai mới làm được :"> sr​
 
Chỉnh sửa cuối:
đậu, anh tư mã ý chap này xuất sơn đè Giả Hủ kinh vãi =)). Anh Gia đi rồi thì chả có ma nào chơi nổi với anh ý và lượng :-<. Giờ thành vũ đài của 2 anh mẹ rồi.
 
anh Ý công khai thách thức lão tam luôn rồi...anh Lượng phải chi ko thấy mặt của anh trước khi đọc chap này thì thấy Từ Thứ PR cho cái màn xuất hiện của anh ngầu vãi...tiếc là =(
 
Back
Top