Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Quăng link raw đi bác, mà lão Trần càng ngày càng gay hoá không thì cũng cá ngão hóa mấy char. Anh 7 trong "Bất thị nhân" trông "người" thế mà vào "Hỏa Phụng" thì đã xấu giai lại còn đê tiện.
 
thế mà cũng không quăng nổi cái link lên đây.
 
Có raw rồi. Ai lập thớt mới đi :D
 
đã lập rồi, và bị del rồi, nhờ mod đổi tên topic dùm rồi :-w. Mấy đại tướng đang tán dương ông nội từ thứ đấy à, tri kỉ anh ấy đã thế thì thằng 7 sau này chắc hoành tráng lắm.
 
thuốc về còn nóng :)
Hồi 385: Trí giả ám lộ | Download
 
thuốc về đúng lúc quá :(, đang thèm bỏ mom ra.
 
Vậy là anh Hủ ép anh Ý bắt anh Hỏa thích sát cả nhà Lưu Bị :6cool_beat_brick:
Anh Lượng biết trước nhưng chờ quýt thành quất :-?
 
chắc vài tháng nữa mới đến trận Trường Bản, TTL phá vây :2cool_sad:
 
Ôi Thuốc :(( ngày nào cũng vào gamevn check một lần !
 
Anh Du bắt bài anh Hủ rùi, không biết kế tiếp theo của a Hủ là gì đây
 
giống câu của anh ý quá nhỉ, xem thời thế giết 1 người =)). Anh hỏa chắc chọn đường khác rồi, tàn binh kết thúc tại đây.
 
Cũng có thể tác giả cho người đọc giật gân phen, mới đầu đeo cái mắt chột ấy lên dí theo tưởng giết con Lưu Bị nào ngờ tới đó giúp bảo vệ :)) .
 
Chắc chắn cái trò quẳng con giữ tướng là do anh Bị diễn, anh 7 viết kịch bản rồi.
 
Chắc chắn cái trò quẳng con giữ tướng là do anh Bị diễn, anh 7 viết kịch bản rồi.
 
Thật là trùng hợp, số 7 luôn là con số của các thiên tài :D
 
Em đang chơi trò RTK 9 lại chỉ thích chơi mấy bản Trung Quốc có mấy trang tiếng Tàu mà không hiểu công dụng của nó bác nào siêu siêu tiếng Tàu dịch qua cho em với được không ạ em xin cám ơn trước ^^!


Page03_zps81d2b132.jpg

Page02_zps496388c9.jpg
 
Anh Du bắt bài anh Hủ rùi, không biết kế tiếp theo của a Hủ là gì đây

Cái bài vờ thua xong chạy, dụ địch tới chỗ có mai phục là bài cơ bản của bác La :@). Trong này bác Mưu cho diễn biến cao hơn 1 chút, đánh thục mạng, thua xong chạy theo kiểu thua thật, chứ ko phải vờ thua =)).
 
Anh Hủ đánh bài "khinh địch" chưa tới, chứ như anh Lượng, ảnh cho thua 2,3,4 lớp quân luôn, tháo chạy như ma đuổi, thì có khi anh Du tin sái quai hàm :D
Lượng khắc Du, ko biết phải chờ tới bao giờ mới thấy cảnh này :D
 
Có link coi trực tiếp ko nhỉ. Đang xài mobile ko coi dc :ah:
 
Back
Top