Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

^ Nếu tính tới thời điểm này thì có lẽ Quan Vũ đang trên đường tới Giang Hạ cầu viện binh của Lưu Kì rồi :2cool_confident:

Cầu gì, giữ luôn ấy chứ. Lưu Kỳ trong Tam Quốc còn biết đường hỏi Lượng để xin ra giữ Giang Hạ, chí ít còn biết xài não, còn ra dáng thiếu chủ. Chứ Lưu Kỳ trong HPLN thì chỉ là dạng con nít, chỉ biết khóc lóc với anh Bị thôi, còn kém cả Lưu Tông thấy quân Tào đột ngột xuất hiện trong đám tang Lưu Biểu ít nhất là nó không khóc lóc sợ hãi.

Dạng baby puppet, con nít vô năng như Lưu Kỳ trong HPLN thì làm gì được, có ra giữ Giang Hạ thì cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ sao đủ trình mà đòi tự cai quản Giang Hạ, phải có người trông chừng hộ. Khi Kinh Châu mất thì Giang Hạ là cứ địa phe Lưu, mất là hết, phải là người thân tín mới có thể. Anh Vũ vắng bóng suốt từ khi quân anh Bị chuẩn bị rút khỏi Tân Dã là khi ấy đang lĩnh quân ở Giang Hạ rồi, sao phải cầu.
 
tình hình là a Liêu sắp bị dìm hàng, thế nào a Phi cũng ra tay cứu người yêu :))
 
tình hình là a Liêu sắp bị dìm hàng, thế nào a Phi cũng ra tay cứu người yêu :))

Dìm thì mình nghĩ chắc là không đâu , may ra anh Hỏa thất thế rồi anh Phi tới cứu. Dù gì ngoài anh Hỏa ra thì anh Liêu cũng là 1 nhân vật tương đối là chính vì có sắc thái khá riêng trong Hỏa Phụng, chưa kể anh Liêu từng solo ngang ngửa với anh Hỏa còn gì :D
 
liêu solo ngang hỏa là lúc đó liêu đang ở trong vùng lợi thế của bản thân nhé, liêu nó có địa lợi rồi còn gì.
 
Điển Vi hứng 1 đòn của Lữ Bố là sấp mà khi bật bersek lên anh Bố còn sợ vãi đái, mới hơi sơ suất tí mà suýt toi (dĩ nhiên 1 phần cũng do anh Bố chủ quan) thì việc chú Hỏa đang bật sẵn bersek có thể đè được chú Liêu có gì mà không được. :))

Chủ ý của bác Mưu trận Trường Bản là PR cho chú Hỏa thì không có chuyện chú Hỏa gục dễ dàng đâu, chú Hỏa bật bersek mới đè được mấy con hàng lởm như Nhân Hồng Tiến mà lại gục trước một con hàng tương đối cứng như chú Liêu thì có khác gì lão Mưu tự vả mồm mình. Ít nhất là chú Hỏa không được fail, tệ nhất cũng phải là giằng co 50/50 rồi có siêu nhân đến giải vây, còn nếu lão Mưu máu hơn thì có thể cho chú ấy 1 mình tung hoành phá vây chạy về cầu như trong Tam Quốc ;))
 
phải tung hoành chớ =)). Nhân hồng điển mà anh ấy phang 1 phát cả 3 ngã ngựa rồi, đang điên máu chiến luôn anh liêu, kiểu như không phải đánh tới cùng, có thể chém ngựa cho anh liêu không chạy theo, như hồi đó anh liêu đột kích xe lương của lý điển thôi.
 
các pa nên nhơ Liêu chinh chiến bao trận theo Tào nên lv bây h cũng không như xưa rồi nhà ... Hỏa cũng phải nể 1 phép , không thì đã không phải khựng ngựa lại khi nhìn thấy Liêu
 
chả lẽ anh hỏa không lên tay, đó giờ chiến với bao nhiêu đại cao thủ rồi, từ lũ bố, điển vi, cho tới nhan lương anh cũng từng chơi qua. Lo gì, khựng ngựa là do không tử không chịu khóc tiếp thôi =)).
 
các pa nên nhơ Liêu chinh chiến bao trận theo Tào nên lv bây h cũng không như xưa rồi nhà ... Hỏa cũng phải nể 1 phép , không thì đã không phải khựng ngựa lại khi nhìn thấy Liêu

Nói chung, Hỏa với liêu chỉ ngang sức nhau là cùng :D , một chín một mười, may ra đánh lâu thì mới phân biết được.
Hỏa chinh chiến bao năm, thì Liêu cũng đâu có kém cạnh, chưa kể từ ngày đội nón hoàng kim của Lữ Bố , công lực tăng cao nữa :)) . Hỏa thì cầm kiếm Hoàng Kim, chém sắt như chém bùn.

Chinh chiến thêm 1 chap nữa rồi có người tới giúp là vừa, để anh Hỏa thắng thì chắc không được rồi, vừa đánh từ trong ra ngoài , cứ cho sức ngang Liêu thì sau khi tung hoành thế thì mana cũng xuống lắm rồi, chưa kể mất heath nữa :">

Mà Hỏa ngừng ngựa là do công tử ứ khóc :3cool_shame:


"Độc cô cầu bại..."
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện này hay quá. Thấy bảo NXB Trẻ sẽ xuất bản lại truyện này mà, không biết có thật không nữa.
 
Hỏa với Liêu ngang sức, thế nên trừ khi Hỏa quyết phân thắng bại với Liêu thì mới ở lại đánh, chứ nếu Hỏa muốn chạy thì Liêu cũng khó mà giữ lại.
Ấy là trong trường hợp bình thường, còn trường hợp lần này có lẽ Liêu sẽ cầm chân Hỏa giây lát chờ bọn kia đuổi tới hợp công Hỏa.
 
Có thể để như trong TQDN, đang đánh to thì anh Liêu bị sụt hố =))
 
Có thể để như trong TQDN, đang đánh to thì anh Liêu bị sụt hố =))

Hoặc anh GCL lập mưu cho 1 loạt tướng tá bên Tào ăn đồ ôi thiu, đang oánh nhau thì bị sếp rượt, ko cưỡi nổi ngựa, anh Hoả thế là thoát. :1cool_look_down:
 
Hoặc anh GCL lập mưu cho 1 loạt tướng tá bên Tào ăn đồ ôi thiu, đang oánh nhau thì bị sếp rượt, ko cưỡi nổi ngựa, anh Hoả thế là thoát. :1cool_look_down:

kết câu này :5cool_big_smile: .
 
Có thể để như trong TQDN, đang đánh to thì anh Liêu bị sụt hố =))

Trong TQDN có anh liêu xuất hiên đánh với Triệu Vân à :-?
Lâu quá rồi không coi, chả nhớ nổi nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
câu hỏi thường gặp =))
[spoil]FAQ #3: Mấy vị bô lão trong hội mạn phép cho tui hỏi chút xíu. Lữ Bố đường đường là 1 chiến thần (cái này khỏi chứng minh) mà sao đâm Viên Phương (mấy chap đốt Lạc Dương) không chết. Trong khi đó Dương Tu (chả biết là ai tự dưng phọt ra trong truyện) lại có thể dùng 1 nhát đã tiễn Viên lão đại lên bàn thờ rồi?


- Nguyễn Hà An: Dam của Lữ Bố cao hơn nhưng độ cao rơi xuống thấp hơn, sau đó lại được bơm máu kịp thời nên Phương sống khỏe. Dam của Dương Tu thấp hơn nhưng độ cao rơi xuống lớn hơn, chủ yếu là anh Phương nằm đó mấy ngày giời với hiệu ứng mất 1000HP sau mỗi giờ do Tu cast lên, người thì không mang sẵn portion, chết là phải rồi!
[/spoil]
 
Đã có kết quả, người đến giúp Hỏa không ai khác là anh Trương Phi



Quả không ngoài dự đoán cho lắm, khó có cơ hội bác Mưu lại dìm hàng anh Liêu :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
984235_546134415430546_469181398_n.jpg

hu' hu' ... đúng như dự đoán và mong đợi của ta .............................:3cool_adore::3cool_adore::9cool_sweet_kiss:
 
Back
Top