Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Phần này nó cứ lẻ tẻ sao ấy, khó theo dõi.
Chưa biết lão tam + TMY định móc lốp lão Ngũ sao đây?
Còn lão Lục + Thất định ăn ké kiểu nào?
Du trong truyện này là Du ta thix nhất. Quá hoàn hảo!:x
Mà đời cái gì hoàn hảo là cả thiên hạ nó liên kết lại nó diệt =))

Truyện của lão Trần làm ta thay đổi cả cách nhìn về Tam gia và lão Ngũ Chu Du:D
 
Từ sau trận Xích Bích thấy lão Trần chơi time skip nhiều quá. :-(||>
 
Không biết lão Trần tính viết tới đâu nhỉ. Tới Trọng Đạt chết rồi ngưng hay quất luôn tới khi thống nhất 3 nước
 
Không biết lão Trần tính viết tới đâu nhỉ. Tới Trọng Đạt chết rồi ngưng hay quất luôn tới khi thống nhất 3 nước
Ko biết có viết tới khúc giấc mơ của trọng đạt đầu truyện ko
Cái khúc triệu vân bất chấp bị mưa tên ghim đầy người lao vào xiên trọng đạt ấy
 
viết được tới đó chắc lúc đó mình phải nhờ con cháu mình đọc cho mình nghe ở trên giường....
 
Ko biết có viết tới khúc giấc mơ của trọng đạt đầu truyện ko
Cái khúc triệu vân bất chấp bị mưa tên ghim đầy người lao vào xiên trọng đạt ấy
Chắc sẽ có giải thích lão Thất đã tẩy não Triệu Vân thế nào để hắn từ bạn thành thù TMY tới mức như vậy!! :-?
 
Chắc sẽ có giải thích lão Thất đã tẩy não Triệu Vân thế nào để hắn từ bạn thành thù TMY tới mức như vậy!! :-?
Triệu vân từng nói rằng nếu tư mã ý biến thành kẻ ác thì chính tay hắn sẽ xử lý mà
 
Triệu vân từng nói rằng nếu tư mã ý biến thành kẻ ác thì chính tay hắn sẽ xử lý mà
Lúc Tiểu Mạnh chết thì LNH cũng chết theo rồi. TMY và Triệu Vân khi đó đã ko còn nhìn cùng về 1 hướng.

Nhưng đó chỉ là ko còn chung chí hướng. Còn đến mức muốn lấy mạng TMY bằng mọi giá thì ta chưa thấy:-?

Nên sau này chắc còn sự kiện gì khác!?! Khiến Triệu Vân ko chỉ quay lưng mà còn hận TMY tận xương tủy! :-?
 
Xem lại chap Công tử đừng khóc coi như trong lòng Hoả chỉ có Thiền té giếng là công tử :6onion17:
 
Lúc Tiểu Mạnh chết thì LNH cũng chết theo rồi. TMY và Triệu Vân khi đó đã ko còn nhìn cùng về 1 hướng.

Nhưng đó chỉ là ko còn chung chí hướng. Còn đến mức muốn lấy mạng TMY bằng mọi giá thì ta chưa thấy:-?

Nên sau này chắc còn sự kiện gì khác!?! Khiến Triệu Vân ko chỉ quay lưng mà còn hận TMY tận xương tủy! :-?

Triệu Vân bị theo Lưu Bị với Lượng mấy chục năm nhưng thế nào cũng bị TMY ép vào thế khó, buộc phải hại chủ mình, đưa nhà Tư Mã lên ngôi, đúng với lời thề đầu tiên năm xưa thôi :4cool_doubt:. Anh làm tốt nhiệm vụ nhưng vì trung nghĩa thì cũng phải ôm TMY chết chung thì mới ko cắn rứt :6cool_sure:

Hồi ở Trường Bản anh chưa phản tại vì chưa phải thời cơ thích hợp thôi, lúc đó nhà Tào còn lớn mạnh, thủ hạ và kế sách của Quách Gia để lại vẫn còn, TMY ăn dc công đầu thì vẫn bị bóp chết lúc nào chả biết.
 
Chỉnh sửa cuối:
sao ta nhớ lần cuối hoả gặp ý ảnh có nói là sẽ làm tất cả để bị lên cao nhất có thể rồi sẽ đem cho ý xử
 
Triệu Vân bị theo Lưu Bị với Lượng mấy chục năm nhưng thế nào cũng bị TMY ép vào thế khó, buộc phải hại chủ mình, đưa nhà Tư Mã lên ngôi, đúng với lời thề đầu tiên năm xưa thôi :4cool_doubt:. Anh làm tốt nhiệm vụ nhưng vì trung nghĩa thì cũng phải ôm TMY chết chung thì mới ko cắn rứt :6cool_sure:

Hồi ở Trường Bản anh chưa phản tại vì chưa phải thời cơ thích hợp thôi, lúc đó nhà Tào còn lớn mạnh, thủ hạ và kế sách của Quách Gia để lại vẫn còn, TMY ăn dc công đầu thì vẫn bị bóp chết lúc nào chả biết.
Có lẽ nào lão Thất chết về tay Triệu Vân, có điều Lượng cũng tương kế tựu kế, chọn cái chết để Vân có cơ hội giết TMY (như chap 01)
Vậy là đồng quy vu tận! :2cool_after_boom:
 
Có lẽ nào lão Thất chết về tay Triệu Vân, có điều Lượng cũng tương kế tựu kế, chọn cái chết để Vân có cơ hội giết TMY (như chap 01)
Vậy là đồng quy vu tận! :2cool_after_boom:
Nói thế thì triệu vân là nguyên nhân làm phe thục thất bại à :cuteonion50:
 
triệu vân cũng là giả nhá

triệu vân hàng thật đây nè
21.jpg
 
Nói thế thì triệu vân là nguyên nhân làm phe thục thất bại à :cuteonion50:
Là thuyết âm mưu của ta thôi :5cool_big_smile:
Kiểu như Lượng biết số mình đã tận. (Vân ko giết thì Lượng cũng bệnh mà chết)
Nên tương kế tựu kế cho Vân giết mình lập công, để có quà mà quay về bên TMY.
Rồi sau này ra tay giết TMY. :1cool_byebye:

Lượng mất rồi, Thục vẫn còn Khương Duy quẩy thêm chục năm sau mới sụp đổ mà!
 
Là thuyết âm mưu của ta thôi :5cool_big_smile:
Kiểu như Lượng biết số mình đã tận. (Vân ko giết thì Lượng cũng bệnh mà chết)
Nên tương kế tựu kế cho Vân giết mình lập công, để có quà mà quay về bên TMY.
Rồi sau này ra tay giết TMY. :1cool_byebye:

Lượng mất rồi, Thục vẫn còn Khương Duy quẩy thêm chục năm sau mới sụp đổ mà!
Ý là người chiến thắng cuối cùng nên biết đâu sau này lại ấp ủ đc âm mưu nào vượt trội cả Lượng thì sao :>
Đằng nào thì truyện này lúc đầu Ý là mainchar nên có khi sau này sẽ nerf Lượng =))
 
Theo đầu truyện tới giờ thì Ý luôn nhỉnh hơn các kỳ kia và chỉ có Ngọa Long là ngang với Ý, kể cả lý tưởng cũng giống nhau. Đợt ở Hoa Dung cả 2 đem Tào Tháo với Lưu Bị ra làm một phần trong kế hoạch luôn.
 
Theo đầu truyện tới giờ thì Ý luôn nhỉnh hơn các kỳ kia và chỉ có Ngọa Long là ngang với Ý, kể cả lý tưởng cũng giống nhau. Đợt ở Hoa Dung cả 2 đem Tào Tháo với Lưu Bị ra làm một phần trong kế hoạch luôn.
Thật ra từ đầu Ý ko hơn đc Kì nào đâu. Ít nhiều ngang tay thôi. Bị Nhị kì vả xưng mặt, Tam kì bắt thóp, Lục kì sát cả nhà, Tứ kì bao vây.

Nên bảo hơn thì ko hơn đc, nhưng vì là MC nên Ý tiềm năng hơn cả. Ko theo học Thủy Kính phủ mà vẫn kháng cự đc với Bát kì chi thủ! =D>
Mà cái Ý giỏi nhất đầu truyện đến giờ vẫn là thủ! Lần nào cũng có thể thua đôi chút nhưng vẫn giữ đc mạng, thủ chặt để chờ thời phản công (tướng lang cố)

Nếu ngay từ đầu đám Kì nhân bên Tào muốn giết thì Ý ko toàn mạng rồi.
Nhưng Ý có chiêu làm mạng mình có giá, nên Tứ kì giữ mạng Ý để cứu Tháo, Tam Kì giữ mạng Ý cũng vì vậy. Nhị kì thì cần Tư Mã gia để làm con gà đẻ trứng.~:>

Chỉ có Lục Kì muốn truy sát đến cùng nhưng anh trốn đc. Gặp Thất kì thì 2 bên tâm đầu ý hợp, buôn chúa công cầu hoà. :d
 
Back
Top