Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

thì từ sau vụ xử Lữ Bố ở Trường An xong tới tận tập 21 mới thấy mặt anh ấy...rồi vụ Trương Tú thì Giả Hủ cũng đâu có làm được gì đâu

việc tào tháo nắm được thiên tử là do 2 người Úc và Hủ đề xuất
trận Quan Độ, bình loạn mé Nhữ Nam, kềm chặt quân Cao Lãm cũng do Hủ làm
chiến dịch từ châu, hiến đầu Tư Mã Ý, làm Hứa Chử hết lòng với Tào Tháo là công của ai ?
cho quân Vu Cấm mai phục, đón đầu Hãm Trận Doanh của Cao Thuận là do ai ?

chẳng qua là màn đầu anh Hủ xuất sơn nên nó có cái thế 1vs1, vả lại trong đoạn đấy anh ý là main char nên rõ là dc tả kĩ hơn mấy đoạn mà tớ nói ở trên thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bổ sung thêm Lưu Bị, Lưu Bích bị quân lệnh dọa không dám ra thành, nhờ đó an toàn vận lương tiếp viện Quan Độ.
Dám dìm hàng Giả Hủ idol của mình là không được X(
 
Nói chung từ đầu tới h chưa thấy Kỳ nào bá đạo như anh Hủ , nói là làm dc . Chưa bao h thất thế dưới tay anh nào , từ a Bố đang trg giai đoạn đỉnh cao nhất cho tới a Phi , chỉ nghe a Hủ lập quân trọng là đóng cửa nằm im ko dám cựa quậy . Nếu ko nhầm thì a Hủ có nói với a Gia 1 câu đại ý là " hành sự phải biết chừa đường lùi " , có lẽ vì vậy mà a Hủ tới lúc về già vẫn bình an vô sự .
 
tình hình là em kết tấm huyết hoa trang cuối chương 357 quá nên làm cái này, giống ko các bác :>

bloodflowerver2.jpg
 
tình hình là em kết tấm huyết hoa trang cuối chương 357 quá nên làm cái này, giống ko các bác :>

bloodflowerver2.jpg

Gửi lên giùm cho tớ size to hơn làm hình nền nhé.
 
vụ Trương Tú hành anh Tháo nhớ ko nhầm thì là kế của Hủ, trong truyện này lại biến thành màn xuất sơn của chú lục :(. Dù sao lần nào anh ấy cũng nói ko làm được thì xin mất đầu đã đủ chứng tỏ cái sự bá đạo roài :)).
 
Chính cái kiểu hiến đầu của anh í làm ghê răng đối thủ nên ai cũng phải kiềng,như Trương Phi bị khè cho im thin thít,đoạn đấy hơi khiên cưỡng vì không lẽ Trương Phi dễ mắc mưu thế...
 
Chính cái kiểu hiến đầu của anh í làm ghê răng đối thủ nên ai cũng phải kiềng,như Trương Phi bị khè cho im thin thít,đoạn đấy hơi khiên cưỡng vì không lẽ Trương Phi dễ mắc mưu thế...
Phi là ngươi lun tính toán trước sau rất kĩ, đối đầu với Giả Hủ chứ có phải đối đầu với ai đâu mà dám khinh suất ;;)
 
Trường hợp Trương Phi hợp với câu "thà tin là có...".
Dụng binh liều lĩnh thì cũng chẳng mang lại lợi ích thực tế nào cho Lưu Bị, vì mục tiêu Lưu Trương 2 người không phải là làm culi cho Viên Thiệu.
Mặt khác Giả Hủ từng dùng 2 quân lệnh trạng đánh cho Lữ Bố thân bại danh liệt, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Vậy đóng cửa không ra, kệ cha chúng nó là quá hợp lý =))
 
^ Anh Phi không ngu đến nỗi đi theo vết xe đổ của LB đâu =)) , 2 ảnh này trình = nhau mà :(fight)
 
^ Mình thấy trình Anh Bố vẫn nhỉnh hơn anh Phi 1 chút
Hơn nữa anh Phi còn có vẻ rất đa nghi
Chuyện VP chết do Thất kỳ nói mà còn phải đích thân đi xác minh
nên thấy anh Hủ lập tờ quân trạng xong ko dám đánh là đúng rồi
Như trong TQDN anh Lượng xui anh Vũ đốt lửa ở hẻm Hoa Dung dụ Tào Tháo vậy
Trong HPLN thì phải gọi là Đa nghi như Trương Phi :))
 
mình thấy 2 anh này ngang nhau thôi . LB từ lúc có Trần Cung chuyên tâm vào võ lực thì win được anh Phi nhờ ''thuật kỵ mã'' .... để xem coi sau này anh Phi mà tin tưởng anh Lượng lúc đấy sẽ bá đạo như nào ~^o^~ ... chặn quân Tào cầu Trường Bản , đá cặp với anh Thống càn quét đất Thục :(fight)
 
^ Mình thấy trình Anh Bố vẫn nhỉnh hơn anh Phi 1 chút
Hơn nữa anh Phi còn có vẻ rất đa nghi
Chuyện VP chết do Thất kỳ nói mà còn phải đích thân đi xác minh
nên thấy anh Hủ lập tờ quân trạng xong ko dám đánh là đúng rồi
Như trong TQDN anh Lượng xui anh Vũ đốt lửa ở hẻm Hoa Dung dụ Tào Tháo vậy
Trong HPLN thì phải gọi là Đa nghi như Trương Phi :))
Chuyện Viên Phương chết, Trương Phi đích thân đi xác minh là phải, vì Dương Tu xọc Phương xong cũng im, ko ồn ào. Quan Độ, Tào gia thắng nhưng phe Viên Phương yên ổn rút lui, chỉ có đám quân của 2 thằng đần kia ở lại hiến máu. Nếu nhìn từ phía ngoài chỉ có thể phán đoán hắn mất tích hoặc đang ẩn náu để làm gì đấy rồi bất ngờ xuất hiện =))

Đấy là chưa kể đợt này Lượng chảnh, ko chịu gặp Lưu Bị, đến Hỏa 1 lòng trung với Lưu Bị mà mãi sau này gã họa sư mới tin.
 
pác nào xem HXDX 31/12 chưa, có đoạn nói về anh Lượng, hài kinh
 
xin phép tí, hỏa sắp du học nên đang dọn phòng, còn lại bộ HPLN còn khá mới (tập 1- 35), anh em nào đam mê có nhu cầu chiến hỏa xin nhượng lại:D
chi tiết bên này:D
 
Nhìn chuối vãi =))
 
đùa chứ nhìn cái avatar của Lu Bu sao y chang Lưu Đức Hòa thế nhỉ ????????
 
Back
Top