Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Nhầm mốc thời gian chút
Lúc Đằng công khai tạo phản là phản cuối đời Linh Đế, sau hoàng cân 1 và trước phản loạn Trương Cử.
Còn Lưu Yên là Linh Đế chết rồi, Đổng Trác đã nắm quyền, Lưu Yên với Mã Đằng mới đánh Trường An thành ra xuất binh lấy danh cần vương, tẩy trắng cực mạnh:-".
Ai cũng biết ai cũng hiểu Đằng thế nào, nhưng đúng người đúng thời điểm thì mới tẩy thành "trung thần" được chớ
ủa khoan đã, lúc Mã Đằng đánh Trường An là vụ lúc đó Lý Thôi Quách Dĩ bắt giữ Hán Hiến Đế mà.
Thì bình thường thật mà.
Cái Lương Châu vốn là đất khỉ ho cò gáy nghèo bỏ mẹ ra mà lại còn chia 3, Mã Đằng, Hàn Toại, thêm thứ sử Lương Châu là Vi Khang(Đoan). Vi Khang có Chung Do ở Trường An chống lưng ngày thường không ai dám đụng nên 2 anh Mã Đằng Hàn Toại rảnh háng lên là bem nhau nướng quân chơi.
Thành ra "thế lực" Mã Đằng chỉ xấp xỉ mấy tay cầm quận lớn như Hoàng Tổ, Trương Lỗ thôi, thống nhất Lương Châu còn chờ thời hên xui(thời không tới) chứ đưa quân ra khỏi Lương Châu 1 cái là Hàn Toại nó dọn nhà Đằng ngay, no hope.
đọc truyện cứ nghĩ Mã Đằng, Hàn Toại là cùng 1 phe, hóa ra không phải.
 
ủa khoan đã, lúc Mã Đằng đánh Trường An là vụ lúc đó Lý Thôi Quách Dĩ bắt giữ Hán Hiến Đế mà.

đọc truyện cứ nghĩ Mã Đằng, Hàn Toại là cùng 1 phe, hóa ra không phải.

tiện tay dắt dê, thấy Đổng Trác loạn thì kéo quân vào kiếm ăn thôi =))
 
tiện tay dắt dê, thấy Đổng Trác loạn thì kéo quân vào kiếm ăn thôi =))
Mà liếm tí mì sợi r, thấy nhà đằng làm trò con bò cho cả nhà vào kinh đô nghe ngu vl.
 
Mà méo hiểu 3 cha con chui vô Hứa đô làm gì , phe bảo hoàng sau VT gần như bị bứng sạch :4cool_doubt:
 
Mà méo hiểu 3 cha con chui vô Hứa đô làm gì , phe bảo hoàng sau VT gần như bị bứng sạch :4cool_doubt:

chui vô gầy dựng thế lực lao động đường phố Hán ngầm ở Hứa Đô =))

Ở xa thì ko bơm đểu Tào Tháo với Hiến Đế được =))
 
chui vô gầy dựng thế lực lao động đường phố Hán ngầm ở Hứa Đô =))

Ở xa thì ko bơm đểu Tào Tháo với Hiến Đế được =))
Thấy ngu ngu sao ấy, sau vụ VT chưa chừa thiếu gì cách mà để bắt cả nhà
 
Thấy ngu ngu sao ấy, sau vụ VT chưa chừa thiếu gì cách mà để bắt cả nhà
vào hang thì mới bắt dc cọp chớ :)) với lại, Tháo muốn thì lấy ý chỉ Hiến đế triệu về kinh mấy hồi, không về thì cũng mang tiếng phản loại ý mà :))
 
Có thể giải thích là Đằng muốn rời cái ổ chó của mình đánh ra Trường An thì phải yêu cầu các thế lực bảo hoàng ở Quan Trung ủng hộ, mà bình thường chúng nó khinh cái lý lịch mã tặc với hán gian nhà anh.
Nên nhân lúc Tháo vừa dẹp Ô hoàn danh vọng đang cao, phái bảo hoàng thất thế thì anh tới đưa than ngày tuyết, a lê hấp từ hán gian thành trung thần.\:D/

Trên lý thuyết thì đầu tư cho Hiến đế rất có lời, vừa có tiếng vừa có miếng, đám Từ Vinh Dương Phụng Đoạn Hầm quân Tây Lương hồi trước cũng toàn đổi phe theo Hiến đế mà Hiến đế sống cũng chó quá riết rồi người ta nản, còn mỗi anh Đằng định chơi liều ăn nhiều =))
 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=hplnthucac&set=a.3723285887718865

có 550 của bang chủ dịch, lâu rồi ổng mới dịch lại
Toẹt vời, mừng bác An quay lại, mà check xem ko được, lạ ghê>> system ghi là " Ko có ảnh/album trong video này "? Hôm truớc cũng cm trong đấy xong cũng mất luôn.

@trong lịch sử có cái thương phá thành kiểu này ko nhỉ?
Trước h tưởng toàn 1 đoàn 8-10 người, ôm cái thân cây to đùng vuốt nhọn, bịt đầu sắt xong ốp vào cửa chính chứ?
 
Toẹt vời, mừng bác An quay lại, mà check xem ko được, lạ ghê>> system ghi là " Ko có ảnh/album trong video này "? Hôm truớc cũng cm trong đấy xong cũng mất luôn.

@trong lịch sử có cái thương phá thành kiểu này ko nhỉ?
Trước h tưởng toàn 1 đoàn 8-10 người, ôm cái thân cây to đùng vuốt nhọn, bịt đầu sắt xong ốp vào cửa chính chứ?
Thời này đúng ra là cái bàn đạp với móng ngựa còn chưa nên hồn nữa là rocket công thành :4onion67:
Mà khi công thành thì cái cần không phải lực xuyên thấu, nên tạo hình cây thương là vô nghĩa, chỉ tổ ghim vô xong tốn công bứng ra thôi
 
Toẹt vời, mừng bác An quay lại, mà check xem ko được, lạ ghê>> system ghi là " Ko có ảnh/album trong video này "? Hôm truớc cũng cm trong đấy xong cũng mất luôn.

@trong lịch sử có cái thương phá thành kiểu này ko nhỉ?
Trước h tưởng toàn 1 đoàn 8-10 người, ôm cái thân cây to đùng vuốt nhọn, bịt đầu sắt xong ốp vào cửa chính chứ?

Ram riếc các kiểu do người đẩy, xe thang công thành, cẩu đá thường thấy trong game thì có
Nỏ bắn tên cỡ lớn cũng có nhưng dùng bắn địch trên tường hoặc dưới tường là chủ yếu, đến thời Đường có loại bắn khoẻ với xa hơn bằng cách gộp thêm nỏ vào

Công thành thì vì thời này chủ yếu do sức người, cẩu đá cũng phải do người kéo, ram do người đẩy nên khoong có loại máy đủ khoẻ cho nhiều người sử dụng có thể bắn vỡ cổng. Cho "đạn" đủ to, máy đủ khỏe mà bắn thì máy lại càng cồng kềnh, mà cồng kềnh tới mức "bắn" cổng thành thì sắt thép đúc vào "đạn" dùng rèn vũ khí cho quân còn hữu ích hơn, nên chả có ai nghĩ tới rèn thương khỏe bằng đạn đại bác cho anh Siêu ném đâu :4onion40:
 
Nên mới nói buff vl làm dở hết truyện, thà như 5 ae siêu nhất chiếm trại còn hiểu
 
Thời này đúng ra là cái bàn đạp với móng ngựa còn chưa nên hồn nữa là rocket công thành :4onion67:
Mà khi công thành thì cái cần không phải lực xuyên thấu, nên tạo hình cây thương là vô nghĩa, chỉ tổ ghim vô xong tốn công bứng ra thôi
phá cổng chứ không phải phá thành :))

mà thôi coi như fantasy đi, đằng nào giáp trụ kị mã đao kiếm này nọ cũng là tào lao hết rồi =))
 
phá cổng chứ không phải phá thành :))

mà thôi coi như fantasy đi, đằng nào giáp trụ kị mã đao kiếm này nọ cũng là tào lao hết rồi =))
Vặn vẹo từ công thành sang phá cổng vs phá thành vui không?
 
Trên lý thuyết thì đầu tư cho Hiến đế rất có lời, vừa có tiếng vừa có miếng, đám Từ Vinh Dương Phụng Đoạn Hầm quân Tây Lương hồi trước cũng toàn đổi phe theo Hiến đế mà Hiến đế sống cũng chó quá riết rồi người ta nản, còn mỗi anh Đằng định chơi liều ăn nhiều =))
Hiến Đế cũng như Kinh Châu ấy, thằng nào cũng muốn chiếm nên tự đấm nhau bể đầu, ko còn sức mà xài nữa. Phải có thằng khỏe nhất đè cả lũ thì mới được.
 
Vặn vẹo từ công thành sang phá cổng vs phá thành vui không?
đọc phải thấy nó ném thương vào xong lấy cây khác ném tiếp chứ rảnh đâu ném xong phải rút ra =))
quan trọng là đập toác cái cổng ra để mở đường xông vào thôi =))
 
đọc phải thấy nó ném thương vào xong lấy cây khác ném tiếp chứ rảnh đâu ném xong phải rút ra =))
quan trọng là đập toác cái cổng ra để mở đường xông vào thôi =))
Muốn đập toác cái cổng thì đừng nhọn đầu, nhưng khi đó lực cản cũng nhiều hơn nên tầm ném ngắn đi.
Và chủ đề là có cái thương phá thành như vậy không? Câu trả lời là KHÔNG - vì nó bất khả thi và ngu si.

Rốt cuộc là bạn đang muốn trình bày cái gì? Nghịch biện ý tôi về tính khả thi vật lý của cây thương phá thành, ý bạn là CÓ; hay đơn giản là thích nhét chữ vào mồm tôi cho... vui?
Vặn vẹo sang phá cổng với phá thành có nghĩa lý gì đâu khi mà đéo có thuốc nổ thì làm đếch gì có khái niệm phá thành nghĩa đen. Hên quá tôi dùng từ công thành chứ đéo phải phá thành, bạn tự biên tự diễn tự cười lăn lộn thôi.
 
ôi quả thương phá thành này coi trầm trồ chơi thôi chứ đem ra bàn luận thì thấy rõ là ảo vl, ko có cơ sở nào luôn. Lão Mưu câu hype thôi :2onion58:
 
Truyện base trên sử Tam quốc, base trên tiểu thuyết TQDN, base ect.... mỗi ông vẽ ra câu chuyện khác về các nhân vật thời tam quốc, đều có cái nhìn riêng để thu hút người xem thôi. Mấy ông có muốn tranh luận thì cứ tranh luận cái nhìn của nhau, đừng nhục mạ nhau giùm, thấy nhảy page kinh quá nên vào xem thử =]] .

Ai đang nóng thì bớt bớt cái đầu lại nhé, tôn trọng nhau thì chả có gì xảy ra cả :/ .
Hello there. Tình trạng quá khích này thì tính sao đây mod?
 
Back
Top