- 7/7/08
- 7,572
- 4,759
ừh, nhìn cử động bình thường y như npc mấy cái game online 10 năm trước, cái đoạn thằng Hỏa lộ thân phận thủ lĩnh tàn binh trên tàu làm cũng qua loa, nói thẳng toẹt chứ ko có úp mở như trong truyện, nói chung chán...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mà sao thằng Hoả ko theo nhà Tư Mã nữa nhỉ, lâu rồi chả nhớ nữa.ừh, nhìn cử động bình thường y như npc mấy cái game online 10 năm trước, cái đoạn thằng Hỏa lộ thân phận thủ lĩnh tàn binh trên tàu làm cũng qua loa, nói thẳng toẹt chứ ko có úp mở như trong truyện, nói chung chán...
Ngộ ra chân lý lại Bị anh Bị hack não.Mà sao thằng Hoả ko theo nhà Tư Mã nữa nhỉ, lâu rồi chả nhớ nữa.
Chắc là sau khi huynh đệ tàn binh chết sạch do Ý nên Hỏa nó nãn
https://ebook.tongli.com.tw/reader/...qRftiEBp_6SHFO3JM6PbWWV72E5crWx0f5oixCzy17cXUCàng nhìn càng chán hơn, cần lắm thuốc để xoa dịu cơn đau mắt mày![]()
Vốn từ đầu h thằng Hỏa ko đồng tình với kiểu hành xử có lợi mới làm, vì lợi ích mới động võ của thằng sếp. Nhưng nó luôn trung thành, và nó thấy thằng sếp tài ngang GCL.Mà sao thằng Hoả ko theo nhà Tư Mã nữa nhỉ, lâu rồi chả nhớ nữa.
vì đây là truyện Hỏa Phụng chứ ko phải truyện Ngọa LongMới đọc đến chiến dịch Nam Quận. Mà sao 7 Lượng mờ nhạt nhỉ? Sau quả debut dùng nước lũ thắng Xích Bích cứ chìm chìm ấy, chưa kể Xích Bích cũng bị chia 1/2 hào quang cho Ý $. Hay anh Lượng dùng kế sách khinh địch lên cả người đọc?
Nhân vật phụ thì thế thôi.Mới đọc đến chiến dịch Nam Quận. Mà sao 7 Lượng mờ nhạt nhỉ? Sau quả debut dùng nước lũ thắng Xích Bích cứ chìm chìm ấy, chưa kể Xích Bích cũng bị chia 1/2 hào quang cho Ý $. Hay anh Lượng dùng kế sách khinh địch lên cả người đọc?
Lượng trùm, lối hành kế của Lượng bị tăng độ khó vì vừa phải dự đoán hành động của tất cả các chư hầu xung quanh biến nó thành chuỗi sự kiện liên tiếp, vừa phải tính toán sao cho Lưu Bị can thiệp vào chuỗi sự kiện này được lợi mà vẫn giữ trọn tiếng tốt ( ngoài mặt ).Mới đọc đến chiến dịch Nam Quận. Mà sao 7 Lượng mờ nhạt nhỉ? Sau quả debut dùng nước lũ thắng Xích Bích cứ chìm chìm ấy, chưa kể Xích Bích cũng bị chia 1/2 hào quang cho Ý $. Hay anh Lượng dùng kế sách khinh địch lên cả người đọc?
.
. Hy vọng bài Vọng Hương Hành của Hứa Lâm phổ nhạc sẽ hay 




