Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

thanks elvid mãi mới có chap 365, cuối cùng cũng nhìn dc bởn mẹt đạp zai của anh Ma Cháo =))
hi vọng các chap sau sẽ ra nhanh chút :x
 
Đọc lại chap 222, google ra Tào Tính với Cao Thuận thì đã có ai cập nhật trên wiki rồi, nhưng cái đoạn tả TT trong HPLN lại ghi là
Trong bộ truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên của tác giải Trần Mưu. Tào Tính được mô tả là một cao thủ về thuật bắn tên, trong quân Lữ Bố ông giữ chức lĩnh tiễn (tướng chỉ huy cung nỏ). Tào Tính là một thành viên của tổ chức sát thủ "Tàn binh" và là sư phụ về cung tiễn của Điêu Thuyền.
Ko biết ai viết cái này, nhưng TT là thành viên tàn binh khi nào thế?
 
chính xác là thế, nhưng từ khi liêu nguyên hỏa lên lam thủ lĩnh thì ông ta rời khỏi tàn binh :-??
trong mấy chap ngoại truyện về tàn binh có nói
 
^ Tào tính cơ mà, ko phải lão đại ?
Tào tính là sư phụ của Tiểu Mạnh, vốn ngày xưa ở trong cung, làm sao đầu về cho nhà Tư Mã được mà làm Tàn Binh?
 
^x2 Người bạn đang nói đến là Lưu Đại
Đó chính là thứ mình muốn nói, nếu TT đã từng là tàn binh thì ko thể nào ko biết đến tiểu tử này =)
 
biết đâu tt còn trước cả lưu đại thì sao :-?
 
Lưu Đại là đời đầu rồi, xem ngoại truyện thì biết. Với cả nhớ là xem từ lúc TT xuất hiện đến lúc bị HHĐ xiên chả ko thấy chap nào nhắc đến y từng là sát thủ tàn binh cả :-?
 
suy tính chu toàn, không hỗ là Tư Mã :8cool_matrix:

đọc chap này thấy lão Tứ đáng sợ thật :6cool_surrender:
 
lão Tứ mà chết chắc mình buồn mấy ngày :((
 
tào tính mang tiểu mạnh tới nhà tư mã thì phải :-?
 
Theo ký ức của tiểu mạnh trước lúc chết thì khi mà trong cung xảy ra đấu đá, mấy ông cậu của tiểu mạnh bị giết, tào tính mang tiểu mạnh trốn đi, lang thang mấy năm thì vào nhà tư mã
 
Theo mình nhớ thì Tào Tính gửi Tiểu Mạnh vào nhà Tư Mã, nhưng ko có nhắc đến vụ Tào Tính từng tham gia vệ binh nhà Tư Mã hay tham gia Tàn Binh.
 
nghĩ lại thì Tào Tính bị chột nên liên tưởng tới thủ lĩnh tàn binh cũng hợp lí nhỉ
 
chỉ mỗi anh Tính có cái màn nhảy nhót trên ngựa bắn cung, pác nào chơi game chiến thuật chắc cũng biết kị cung gớm cỡ nào rùi ^^, anh Trung già cả thì đứng im 1 chỗ
 
^ nhảy nhót như khỉ mà chưa bắn hụt phát nào trước khi gặp Hỏa, kinh v~ =))
bác Trung thì có lần show tài mình rùi nhưng bắn gần wa, ko bik ai hơn ai =))
 
mỗi tội anh Tính gặp phải anh Đôn :|
móa, imba vãi đạn x_X
Điển Vi khi xưa cũng chả khác là bao :|
 
mỗi tội anh Tính gặp phải anh Đôn :|
móa, imba vãi đạn x_X
Điển Vi khi xưa cũng chả khác là bao :|

Vì anh Tính tính kỹ quá nên đâm ra lú. Anh lại gần bắn cho chắc ăn với tư tưởng nó quay mặt về mặt trời thì chói bỏ mẹ sao mà thấy mình được. Nhưng anh quên là Đôn vừa mất 1 con mắt xong nên thị lực giảm sút có thấy chói gì đâu....Kết quả là chầu trời sớm, chứ anh mà còn sống thì quân Tào chắc 1/2 chết hết vì khả năng chỉ huy cung kỵ của anh
 
Vì anh Tính tính kỹ quá nên đâm ra lú. Anh lại gần bắn cho chắc ăn với tư tưởng nó quay mặt về mặt trời thì chói bỏ mẹ sao mà thấy mình được. Nhưng anh quên là Đôn vừa mất 1 con mắt xong nên thị lực giảm sút có thấy chói gì đâu....Kết quả là chầu trời sớm, chứ anh mà còn sống thì quân Tào chắc 1/2 chết hết vì khả năng chỉ huy cung kỵ của anh

quả đấy quân anh Đôn chết sạch kinh khủng thật, quân số rõ là chênh lệch mà kỵ cung của Tào Tính lãnh tiễn quá lợi hại, bắn đợt nào crit đợt đó :3
 
^Công nhận đến bây h vẫn kết phong cách bắn cung của Tào Tính :5cool_still_dreamin ... trông đẳng cấp dã man :3cool_adore:
 
Back
Top